joyangel
05-11-2007, 09:10 PM
Gửi Ông xã của em!
Ngày Tháng Năm
Hôm nay vừa ngồi làm món quà ngạc nhiên ấy dành cho ngay lễ kỉ niệm 1 năm quen nhau của 2 đứa. Vừa bỏ cả thời gian, tam trí và sức lực vào đó để làm chỉ mong là anh thích Vừa xếp vừa nghĩ đến thời gian sắp xa anh rồi (đang ở Canada), buồn lắm (huhu), kỉ niệm một năm mà em khăn gói ra đi về VN ( chú thích vì về thăm bà ngoại ah`), kô thể cùng anh chia sẻ ngày quan trọng này...chỉ còn chừng tháng nữa là về rồi...về rồi bên này kô biết người ta nhớ mình kô nữa...nhưng mà dù sao..cũng mong la kì tích sẽ xuất hiện và anh se cung em bay về VN anh nhỉ...nếu kô thì kô biết phải làm thế nào nữa..giờ thì vừa muốn về, vừa lại kô muốn về vì về là sẽ xa anh ấy....biết làm sao đây...????làm thế nào để mà se kô làm ai buồn???
Ngày Tháng Năm
Hôm nay vừa ngồi làm món quà ngạc nhiên ấy dành cho ngay lễ kỉ niệm 1 năm quen nhau của 2 đứa. Vừa bỏ cả thời gian, tam trí và sức lực vào đó để làm chỉ mong là anh thích Vừa xếp vừa nghĩ đến thời gian sắp xa anh rồi (đang ở Canada), buồn lắm (huhu), kỉ niệm một năm mà em khăn gói ra đi về VN ( chú thích vì về thăm bà ngoại ah`), kô thể cùng anh chia sẻ ngày quan trọng này...chỉ còn chừng tháng nữa là về rồi...về rồi bên này kô biết người ta nhớ mình kô nữa...nhưng mà dù sao..cũng mong la kì tích sẽ xuất hiện và anh se cung em bay về VN anh nhỉ...nếu kô thì kô biết phải làm thế nào nữa..giờ thì vừa muốn về, vừa lại kô muốn về vì về là sẽ xa anh ấy....biết làm sao đây...????làm thế nào để mà se kô làm ai buồn???