cauamnhangheo
05-11-2007, 12:21 PM
Thanh àh! Cảm ơn em cảm ơn em đã cho anh thêm 1 cơ hội 1 tia hy vọng dù chĩ là mong manh,đối với anh nó là một món quà vô giá , anh đã làm em tổn thương ,1 lần nữa anh thật lòng từ trái tim của anh muốn nói với em rằng anh thật sự xin lỗi em xin lỗi em về tất cả những điều mà trước kia anh đã gây ra với em.....Cứ vào mỗi đêm vào giờ này anh lại nhớ đến hình bóng của em,không biết ở nơi phương xa đó em có biết có một chàng trai vừa khờ lại vừa ngốc đang thổ lộ tình cảm của chính mình vảo một bức hình vô cảm này không,anh không biết thời gian qua anh đã nói những gì và làm những gì,nhưng anh tin anh sẽ làm được những gì mà anh đã hứa với em Thanh ah.Cảm giác của anh hiện giờ rất buồn ,cô đơn và trống vắng,em đừng hỏi lý do và tại sao nhé ,anh sẽ không bao giờ cho em biết được câu trả lời đâu ,anh chỉ muốn nói với em rằng anh nhớ em và yeu em nhiều lắm Thanh ah.tận trong trái tim anh suốt cuộc đời này anh sẽ mãi mãi chĩ yeu mình em, dù sao này có sảy ra chuyện gì di chăng nửa , anh sẽ giữ mãi hình bóng của em một cô bé ngây thơ và có một trái tim trong sáng.Tất cả những gì anh muốn nói với em thêm một lần nửa.anh yeu em.
Đẵ yêu thi yêu lam sao cho say đắm
Yêu làm sao cho trong trắng thuỷ chung
Yêu làm sao cho đến phút cuối cùng
Để trong đời không bao giờ yêu lại
Đẵ yêu thi yêu lam sao cho say đắm
Yêu làm sao cho trong trắng thuỷ chung
Yêu làm sao cho đến phút cuối cùng
Để trong đời không bao giờ yêu lại