bienkr
05-11-2007, 09:56 AM
Super Dance Online là 1 game nhảy khá phổ biến trong Sài Gòn nó được viết tắt là SDO.Là 1 người ít nói và rất ít giao tiếp với những người lạ vậy mà tại sao khi gặp em tôi lại lân la để làm quen và kết bạn.Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao nữa.Thời gian quen nhau cho đến bây giờ đã được 2 tháng rồi ,một khoảng thời gian không hẳn là đã dài nhưng cũng không hẳn đã ngắn ,nó cũng đủ để cả tôi và em chúng ta hiểu được phần nào về nhau.Tôi lên chơi game là để xua đi thời gian rảnh và tìm kiếm cho bản thân tôi 1 niềm vui khi đang phải sống tha hương nơi đất khách quê người.Tôi đã chơi SDO được gần 6 tháng vậy mà chưa hề có 1 người nào làm cho tôi thật sự cảm thấy được thân thiện như em.Ngày nào cũng vậy chát hoặc chơi game và cứ như vậy bất cứ thời gian rảnh nào có thể tôi đều giành hết cho em.Những lúc tôi phải đi làm thì chuyện nấu cháo điện thoại là hít sức bình thường.
Rất vô tình em bước vào đời tôi không ồn ào và náo nhiệt nhưng nó đã làm cho cuộc sống của tôi bị xáo trộn. Một ngày tôi không được thấy em 1 lần không được nói chuyện 1 lần hay không được nghe em nói 1 lần.Tôi sẽ cảm thấy như thiếu vắng 1 cái gì đó ,chỉ 1 ngày thôi em tắt di động tôi như 1 kẻ mất hồn.Làm việc mà không thể tập trung được không biết phải nói sao để tả lại được cái cảm giác đó.
Tôi đã thật sự rung động và không thể nào điều khiển được chính bản thân mình ,tôi đã tự nhủ chính mình là phải biết kìm nén tình cảm.Nhưng giường như mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.Trong tâm trí tôi luôn luôn chỉ có hình ảnh của em dù làm gì tôi cũng luôn nghĩ và nhớ đến em.Tôi thật sự không biết phải làm sao đây khì mà tôi nhớ em vô cùng ,sắp đến ngày em phải lên trường đồng nghĩa với đó là thời gian tôi và em gặp nhau sẽ ít hơn.Tôi đang nghĩ đến 2 câu thơ...
"...Gặp nhau chi hỡi tình cờ
Để mong để nhớ để chờ để thương "
Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu và nhớ em rất nhiều nhưng tại sao tôi lại không thể nói lên thành lời.Tôi yêu em bằng tình cảm chân thành không hề có 1 chút giả dối ,nhưng tôi tự nói với chính mình rằng lời yêu đó khi nói ra rồi thì phải có trách nhiệm với nó.Em còn có 1 tương lai rất dài đang ở phía trước và tôi sẽ mãi là người chia sẽ với em mọi vui buồn mọi khó khăn trong bước đường đời đầy cạm bẫy chông gai.
Hãy cố lên và vững niềm tin em nhé cho dù cả thế giới này có quay lại với em thì lúc nào tôi cũng sẽ ủng hộ động viên và an ủi em.Trong tâm trí tôi chỉ có mình em và duy nhất.
Tôi không biết có khi nào em đọc được lá thư này hay không nhưng tôi vẫn viết bằng cả sự chân thành của mình.Hy vọng em sẽ hiểu được tình cảm mà tôi giành cho em ,lúc nào cũng mong em mãi ở bên tôi.Đừng bao giờ rời xa tôi em nhé.
Tôi đang rất nhớ em nhớ em vô cùng.
Rất vô tình em bước vào đời tôi không ồn ào và náo nhiệt nhưng nó đã làm cho cuộc sống của tôi bị xáo trộn. Một ngày tôi không được thấy em 1 lần không được nói chuyện 1 lần hay không được nghe em nói 1 lần.Tôi sẽ cảm thấy như thiếu vắng 1 cái gì đó ,chỉ 1 ngày thôi em tắt di động tôi như 1 kẻ mất hồn.Làm việc mà không thể tập trung được không biết phải nói sao để tả lại được cái cảm giác đó.
Tôi đã thật sự rung động và không thể nào điều khiển được chính bản thân mình ,tôi đã tự nhủ chính mình là phải biết kìm nén tình cảm.Nhưng giường như mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.Trong tâm trí tôi luôn luôn chỉ có hình ảnh của em dù làm gì tôi cũng luôn nghĩ và nhớ đến em.Tôi thật sự không biết phải làm sao đây khì mà tôi nhớ em vô cùng ,sắp đến ngày em phải lên trường đồng nghĩa với đó là thời gian tôi và em gặp nhau sẽ ít hơn.Tôi đang nghĩ đến 2 câu thơ...
"...Gặp nhau chi hỡi tình cờ
Để mong để nhớ để chờ để thương "
Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu và nhớ em rất nhiều nhưng tại sao tôi lại không thể nói lên thành lời.Tôi yêu em bằng tình cảm chân thành không hề có 1 chút giả dối ,nhưng tôi tự nói với chính mình rằng lời yêu đó khi nói ra rồi thì phải có trách nhiệm với nó.Em còn có 1 tương lai rất dài đang ở phía trước và tôi sẽ mãi là người chia sẽ với em mọi vui buồn mọi khó khăn trong bước đường đời đầy cạm bẫy chông gai.
Hãy cố lên và vững niềm tin em nhé cho dù cả thế giới này có quay lại với em thì lúc nào tôi cũng sẽ ủng hộ động viên và an ủi em.Trong tâm trí tôi chỉ có mình em và duy nhất.
Tôi không biết có khi nào em đọc được lá thư này hay không nhưng tôi vẫn viết bằng cả sự chân thành của mình.Hy vọng em sẽ hiểu được tình cảm mà tôi giành cho em ,lúc nào cũng mong em mãi ở bên tôi.Đừng bao giờ rời xa tôi em nhé.
Tôi đang rất nhớ em nhớ em vô cùng.