PDA

Xem đầy đủ chức năng : đáng lẽ ra ................................



Icrysoul
05-11-2007, 09:56 AM
anh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
đáng lẽ ra em sẽ bất chấp tất cả để đến với anh,tất cả anh ạ,kễ cả việc sau này chúng mình không thể có nhưng thiên thần bé nhò rể thương ,em biết anh không thể làm điều đó,đây1 không phải lỗi của anh phải không ,nhưng anh ạ ,nếu em đến với anh thì đó cũng là một mất mát lớn đối với em.và hiện tại nữa anh ạ.em đã cố gắng hết sức mình rồi ,chưa bao giờ em để anh phải lo một vần đề gì .bởi em biết khả năng của anh củng có hạn ,em cũng không bao giờ hay chưa bao giờ để anh phài lo nghĩ vể em.vậy mà ...hôm qua anh đã làm gì .anh tưởng em cần thứ đó chắc,điều đó làm tổn thương em quá nhiều,và chính nó đã làm em cảm thấy bị súc phạm cho những gì mà em đã dành cho anh ,nếu vì cái thừ chết toi kia thì em đã chẳng phải quay lại với anh làm gì ,đã bao lần em hối hận vì hành động mà anh dành hco em .nhưng nghĩ lại em cãm thấy mình thật độc ác ,bởi chỉ có em mới có thễ hiễu anh .nhưng có bao giớ anh hiễu emchưa .chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ lấy một thứ gì đó từ anh cã .vậy mà anh đem thứ kia ra đễ mà bất em phải làm theo ý của anh và nhất là anh bắt em phải có những hành động thô thiễn như người kia đễ có được nó ư,anh nhầm rồi anh yêu ạ,sẽ không bao giờ .mãi mãi ko bao giờ có chuyện đó đâu anh.em chấp nhận tất cả đê đến với anh .thì với em cái mà anh cho là quan cho đễ em đến với anh kia em cũng chẳng cần làm gì ,bởi lẽ em là em ,và không bao giờ em là anh cả ,anh hiễu ko ,em thất vọng vì anh quá nhiều,chưa bao giờ anh ngỉĩ đến cảm súc của em cả ,và lần nào cũng thễ chỉ một câu duy nhất mà anh có thể nói với em rằng " anh yêu em,anh xin lỗi" chỉ một câu vậy mà mà em vẫn bõ qua cho anh ,nhưng lần này thì khác rồi anh ạ .hết thật rồi ,em khôngcòn cách nào khác mặc dù em biết rằng vắng anh em cũng đau khổ và cô đơn.nhưng ko thể vì điều đó mà em mang tiếng em đến với anh kông phải vì tình yêu mà là một thứ vật chất giá trị nào đó .em biết ngoài thứ đó ra anh chẳng còn gì đễ mà gọi là vật chất cã .em và anh đều biết rằng người kia đến với anh chỉ vì thứ đó .nhưng khi chia tay anh em chỉ hy vọng một điểu rằng ,người kia sẽ toại ngiyện và lúc đó anh sẽ ra sao .tất nhiên anh sẽ chẳng là gì trong mắt người ta rồi ,phải lúc ấy em sẽ đến với anh,đến với một người không còn gì cả .em biết như vậy em sẽ mất mát vể vật chất .nhưng cái mà em được là tình yêu trọn vẹn của anh mặc dù em biết tình yêu đó cũng không được đẹp như những tình yêu khác ,nhưng em sẽ không phải khổ đâu khi anh có những hành động mà anh vẫn thường làm với em.em cũng chẳng hiểu vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế .nếu như mà người ta sau khi đã lấy được thứ mình cần mà còn yêu thươngchăm sóc cho anh ,thì em cũng không buồn lắm ,vì chỉ cần thấy anh vui là em cũng cố găng mà cười thôi ,dù sao em vẫn có thễ đến với một ngưới khác cơ mà phải ko anh.cuối cũng em muốn nói với anh rằng ,đứng bao giờ anh đem một thứ vật chất nào đó mà cho dằng em sẽ vì thứ đó mà đến với anh.dù yêu anh,nhưng em sẽ vẫn phải lìa xa anh thôi.tạm biệt anh ỵêu của em.
người đau khổ vì anh

cobelanhlungnz
05-11-2007, 08:07 PM
ban a! chuyen nay minh hok hieu? ngươi do doi hơi ji o ban.

Icrysoul
05-11-2007, 09:49 PM
ban a! chuyen nay minh hok hieu? ngươi do doi hơi ji o ban.

mình cũng không hỉu bạn nói gì hít.bạn viết có dấu đi.

thaingocdaly2006
05-11-2007, 11:41 PM
nhưng em sẽ vẫn phải lìa xa anh thôi.tạm biệt anh ỵêu của em.
người đau khổ vì anh

bạn sẽ hạnh phúc dù k có anh ta mà

nh0ck' shjn_049
06-11-2007, 07:13 PM
se co nguoi tat hon nguoi do mu`,ban se hanh phuc thuj