shin1310
05-11-2007, 07:06 AM
Tạm biệt mối tình đầu của H!!!! Nhìu khi H đã từng hỏi rằng D iu H dc bao nhiu?? D iu H đến cỡ nào??? Cho dù H đã k bao giờ muốn tin ,nhưng đã đến lúc H fải thật sự tỉnh ngộ để nhận ra tất cả. H k muốn mình fải đau thêm nữa , H đã đau quá đủ.
H k còn tin dc gì từ D nữa , H đã k muốn tin và k muốn tin bất cứ gì thuộc về D,H k muốn bị lừa dối và H k muốn níu kéo thêm 1 tình iu mà H biết nó sẽ k còn tồn tại dc lâu hơn.
H đã quá iu D để rồi giờ đây nhìn lại đáng cay thật nhìu và H biết H đã chẳng còn gì. Bên D H luôn luôn muốn làm D vui nhưng có lẽ là D đã k bao giờ cần đến điều đó. H đã làm những gì H chưa từng làm khi ở bên D, H iu D vì khi ở bên D H cảm nhận dc cuộc sống là 1 sự tuyệt vời, D mang đến cho H sự quan tâm chăm sóc mà người con gái nào cũng muốn và chính bản thận H cũng vậy.
Trong bóng tối của màn đêm sâu thẳm H đã cố kìm nén nổi đau của riêng một mình H đau mà D sẽ k bao giờ biết, đến khi đã k thể thì H sẽ khóc, khóc để mưa xóa đi tiếng nấc,những giọt lệ của H xóa đi hình bóng của D: mối tình đầu của H.
H đã cố wên D thật nhìu, H đã ném đi tất cả những kỉ niệm khi tình iu của D & H còn tồn tại nhưng khi nhìn lại những góc vắng nơi H đặt kỉ niệm đó thì tim H càng nhói đau hơn.
H biết rằng mình đang lừa dối bản thân. D k iu H nhìu như H tưởng, D luôn luôn dối lừa H. Và H biết khi ở bên H D k dc hạnh fúc như khi H đã ở bên D..... Thì thôi níu kéo cũng chẳng dc gì..... H sẽ đế D ra đi theo con đường mà D cho rằng nó chính là nơi mà D cảm thấy hạnh fúc. Hãy đi như chưa từng đến. Lần cuối cùng mà H làm dc đó mà nhớ đến D thật nhiều, nhớ đến những kỉ niệm của chúng mình, H sẽ nhớ, nhớ để mà wên đi D. Và H tin rằng k có D H vẩn có thể sống hạnh fúc. Thời gian sẽ giúp H xóa đi D xóa đi mối tình đầu của H
H k còn tin dc gì từ D nữa , H đã k muốn tin và k muốn tin bất cứ gì thuộc về D,H k muốn bị lừa dối và H k muốn níu kéo thêm 1 tình iu mà H biết nó sẽ k còn tồn tại dc lâu hơn.
H đã quá iu D để rồi giờ đây nhìn lại đáng cay thật nhìu và H biết H đã chẳng còn gì. Bên D H luôn luôn muốn làm D vui nhưng có lẽ là D đã k bao giờ cần đến điều đó. H đã làm những gì H chưa từng làm khi ở bên D, H iu D vì khi ở bên D H cảm nhận dc cuộc sống là 1 sự tuyệt vời, D mang đến cho H sự quan tâm chăm sóc mà người con gái nào cũng muốn và chính bản thận H cũng vậy.
Trong bóng tối của màn đêm sâu thẳm H đã cố kìm nén nổi đau của riêng một mình H đau mà D sẽ k bao giờ biết, đến khi đã k thể thì H sẽ khóc, khóc để mưa xóa đi tiếng nấc,những giọt lệ của H xóa đi hình bóng của D: mối tình đầu của H.
H đã cố wên D thật nhìu, H đã ném đi tất cả những kỉ niệm khi tình iu của D & H còn tồn tại nhưng khi nhìn lại những góc vắng nơi H đặt kỉ niệm đó thì tim H càng nhói đau hơn.
H biết rằng mình đang lừa dối bản thân. D k iu H nhìu như H tưởng, D luôn luôn dối lừa H. Và H biết khi ở bên H D k dc hạnh fúc như khi H đã ở bên D..... Thì thôi níu kéo cũng chẳng dc gì..... H sẽ đế D ra đi theo con đường mà D cho rằng nó chính là nơi mà D cảm thấy hạnh fúc. Hãy đi như chưa từng đến. Lần cuối cùng mà H làm dc đó mà nhớ đến D thật nhiều, nhớ đến những kỉ niệm của chúng mình, H sẽ nhớ, nhớ để mà wên đi D. Và H tin rằng k có D H vẩn có thể sống hạnh fúc. Thời gian sẽ giúp H xóa đi D xóa đi mối tình đầu của H