PDA

Xem đầy đủ chức năng : Po nhớ Hạnh Lắm!



chiphuongthitran
05-11-2007, 04:02 AM
Thật Lòng
Mưa cứ mưa lòng anh hoài cứ nhớ
Bóng hình em duyên dáng của ngày nao
Anh nắm tay em ngồi trên băng ghế
Khoảnh khắc đó chẳng biết nói làm sao
Đôi mắt em ôi sao mà huyền dịu
Làm tim anh say đắm biết bao nhiêu
Trao môi em nụ hôn hôm ấy
Sao bây giờ còn lạc lõng đâu đây
Anh chở em trên con chiến mã
Xin đẹp làm sao nàng công chúa diệu kỳ
Hương gió thoảng bay làn tóc ấy
Tiếng sét ái tình chính là đây?
Anh còn nhớ đêm tình yêu em hát
Chuyện tình mình sẽ muôn kiếp về sau
Còn đâu nữa cô bé mùa đông ấy !
Khiến nơi đây băng giá trái tim này
Anh là viên đá vô tri vô nghĩa
Đã trở thành ý nghĩa từ đây
Nhờ em đó cô bé mùa đông nhỏ
Sợi dây hồng ràng buộc hai chúng ta

Từng câu chữ chứa chan lòng anh gửi
Tặng người anh yêu nguyện cả tấm lòng
chỉ mong em luôn luôn thấu hiểu
Là lòng anh vui lắm em biết không!

Hạnh ơi! Anh yêu em nhiều lắm, rất nhiều em à! anh sẽ đợi em mãi mãi chờ đợi em.em nói với anh là ngày 19/9 năm sau mình gặp lại nhau đúng không em, trong thời gian ấy anh sẽ lo học không ham chơi và sẽ ko làm gì có lỗi với em hêt. Anh chỉ mong năm sau xã Hạnh sẽ không quên những gì mà 2 đứa mình đã hứa với nhau là anh mừng lắm rồi, anh xin em đừng quên và phụ lòng anh nha em! Anh Mãi Mãi Yêu Em
Po Love Hanh Forever...............