PDA

Xem đầy đủ chức năng : lá cải đây bà con...



onggiatimnguoiyeu
05-11-2007, 02:29 AM
Tôi yêu em không phải vì em đẹp
Hay em giàu em biết cách ăn chơi
Tôi yêu em bởi ánh mắt nụ cười
môi em đẹp bởi nụ cười em rạng rở.

pe_ngoc_ma
05-11-2007, 02:41 AM
Ây............za..................... xem nhóc viết lại nè ( *_^ ) hì hì

Có những lúc cuộc đời thật tươi đẹp
Đâu ai ngờ phía trước là trông gai
Em cứ nghĩ bên anh là hạnh phúc
Đâu biết rằng rồi anh sẽ xa em
Cuộc đời đó , con người đó
Chỉ mình em cảm nhận
Xa anh rồi em chĩ thấy lãng du
.................................................. ....................................

www................ : trên 2200 game vui nhôn, hấp dẫn
www.ngươiay.com: nơi lưu giữ cảm xúc chân thật

onggiatimnguoiyeu
05-11-2007, 07:42 AM
thà rằng người khác bỏ rơi ta
cớ chi ta phải để người oán ta
thật lòng ta đây rất thật lòng
nhưng lòng ta thật lòng người đa đoan

langtukiem87
05-11-2007, 12:47 PM
có những lúc tôi tưởng rằng em đã....
đã yêu tôi với một sự chân tình
nào ai ngờ em buông lời xa cách
lối chia 2 chẳng hẹn lúc quay về
có những lúc tôi tưởng rằng tôi đã...
đã quên em để khỏi phải âu sầu
nhưng thật sự điều đó là không thể
tôi cố quên mà vẫn chăng thể quên


--- pó tay viết rồi giờ lại thấy chuối wá :thatall: -----

THIÊN TỬ
05-11-2007, 01:32 PM
TÔi YÊu Em NÊn SẼ ĐỢi SẼ ChỜ
NhƯng NgỜ ĐÂu CuỘc TÌnh ĐÀnh Ngan TrÁi
NÊn TÔi ĐÀnh ThẤt BẠi MÀ Ra Đi
Xin Em ĐỪng ThƯƠng TiẾc TÔi Chi
Xin Em ĐỪng NghĨ ĐẾn TÔi LÀm GÌ
BỞi VÌ GiỜ TÔi ChỈ CÒn Tay TrẮng
NuỐt NƯỚc MẮt MÌnh TÔi GỌi "cỐ NhÂn"

onggiatimnguoiyeu
06-11-2007, 06:40 AM
Nếu một mai em đi lấy chồng
anh về mua khẩu tiểu aka
đứng trước xe hoa anh bắn tỉa
ngày cưới của em ăn đạn chì

THIÊN TỬ
06-11-2007, 07:07 AM
NẾU MỘT MAI EM ĐI LẤY CHỒNG
TÔI THỀ TÔI SẼ MUA PHÁO TỐNG
ĐỢI TỚI ĐÊM KHI EM ĐỘNG PHÒNG
LIỆN THẲNG VÀO CHỒNG EM CHẾT KHÔNG:haha:

p/s THIÊN TỬ CHỈ NÓI CHƠI THÔI NHÁ:haha:

canhdonggio
06-11-2007, 09:43 AM
Cố nhân đi rồi
Thì ta phá
Phá khôngi lưu luyến
Người đã vô tình
Đừng trách ta bạc nghĩa

love_chippro_forever
08-11-2007, 01:23 PM
nếu bjt' ngày maj em lấy chồng
anh về mua khẩu lục thàn công
chăn trước đầu xe oto cưới
bắn chết em ju với thèng chồng:so_funny: