nho_marie
05-11-2007, 01:24 AM
Đây là câu chuyện đầu tiên Phượng viết lấy bối cảnh là Nhật, một đất nước Phượng rất thik, Phượng cũng rất yêu manga Nhật nữa, nên nếu thấy Phượng viết mà muốn đọc tiếp thì Phượng sẽ viết tiếp ko thì ngưng, vì cần phải tìm tài liệu nữa nếu viết mà ko có ai đọc thì Phượng ko viết đâu, ko phải ko muốn mà là ko có thời gian *___*
Lại bị đuổi việc jina lướt sơ qua các trang kiếm việc làm, cô uể oải toàn là những công việc ít tiền và ko phù hợp với cô. Cô đang cần 1 công việc có thể giúp cô trả tiền nhà, tiền điện, nước mà cô nợ.
Jina ngửa người ra ghế suy nghĩ lung tung. Cô đã ra trường hai năm nhưng chưa bao giờ làm đúng nghề của mình cả, cô luôn bị các ông sếp chèn ép nên cô tức và nghỉ việc, tốt nghiệp thủ khoa trường nghệ thuật chuyện kiếm việc thật ra ko khó với Jina khi cô cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, nhưng chuyện đời đâu dễ
“…..big big world……” ngồi trở lại để xem email mới (ai biết lời bài này cho Phượng xin nha, nghe hoài nhưng chỉ thuộc mỗi tựa đề à*____*)
Người gửi bức thư này là “Kentu” một người có biệt danh là “Lão Kentu già”.
(Phượng phải suy nghĩ mất 15’ mới được cái biêt danh cho nhân vật này, nếu lấy là ác quỷ, sói đen, mặt nạ…..nhiều lắm còn có cả ma cà rồng nữa cái này Phượng bị ảnh hưởng bởi manga “Vampire” ko biết co ai đọc ko Phượng mới đọc đến tập 2 à, hình như Phượng nói hơi nhiều^_____^)
Già ko phải về tuổi tác mà là “cáo già” Kentu có mặt khắp nơi, mọi diễn đàn đều có Kentu, ko chỉ tài hoa, Kenku xuất quỷ nhập thần. Kenku được coi như là một nhân vật bí hiểm của thế giới ngầm, chưa ai thấy được mặt Kentu, những kẻ truy tìm tung tích của Kentu đều bị mất trí, ko ai biết Kentu là nam hay nữ chỉ biết rằng Kenku ko tầm thường chút nào, là tay lừa tiền siêu hạng, nhưng Kentu ko quan tâm đến điều đó lắm kentu lừa tiền nhưng lại đi cho có lần Kentu phát biểu “Tôi là một lọai người”. Thật bí ẩn loại người có nhiều kiểu tốt có xấu có, đẹp có, giàu có nghèo có vậy Kentu là ai trong số đó……
Theo như Jina nhận thấy đây là bức thư Kenku gửi tới tất cả mọi người trong cộng đồng ảo
Nội dung như sau
“Tôi Kenki cần một người trông nhà nhà, khỏe, tháo vác, ko lười nhác, lương tháng10000$
Câu hỏi phỏng vấn: bạn là lọai người nào?”
suy nghĩ mãi và cô cũng tham gia dự tuyển, khi mail được gửi đi thì cô đã được mail trả lời của Kentu
Cô hồi hộp mở thư ra, nếu ko được nhận thì thôi, nhưng cái cơ hội được biết đến Kentu khiến cô háo hức, Jina đã theo dõi Kentu lâu rồi nhưng bao giờ cũng bị bỏ lại ngay từ đầu
Bức thư chỉ có vỏn vẹn hai dòng
“Cô đã được nhận
Địa chỉ : ………….đúng 2h .( mấy anh chị Phượng quen ko có ai ở Nhật cả, nên thành ra Phượng no biết về chuyện cái địa chỉ đó, có ai hiểu biết gì chỉ Phượng với *_______*)”
Jina nhảy cẫng lên, sao mà dễ thế cô đã được nhận ko phải mơ, cô sẽ được đến nhà Kentu, nhưng mà 2h. Đến gặp ma chắc, người quái lạ thiệt, Jina nghĩ thầm trong đầu.
---------------------
Jina phải thức dậy thật sớm để bắt xe đi tới cái địa chỉ mà lão Kentu đã cho
Cô buồn ngủ díp mắt nhưng người đàn ông lái xe thì cứ hát suốt, đôi khi xe có dừng lại cho khách lên và lạ thay họ đều đến con đường mà cô đến, nhưng cô vẫn ko mở mắt
Vẫn nhắm mắt cô hỏi:
-bác tên gì ạ?
-Midori-bác tài lên tiếng khi Vi vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở (có ai đọc truyện “Midori” chưa)
-bao lâu là đến ạ
-1 rưỡi tiếng
-bình thường là có 1 tiếng thôi mà bác
-cô tới nhà công tử Kentu phải ko?
-đúng là nhà inoka Kentu ạ, nhưng ko rõ là ông hay bà (có ai đọc truyện “Slam Dunk” ko truyện này đọc vui lắm”
-thế thì đúng rồi 1 tiếng rưỡi là nhanh đó, à mà cô là người trông nhà mới hả
-dạ, sao bác biết
Người lái xe ko nói mà hỏi tiếp
-cô tên gì?
-Nakashi Jina
Người lái xe ko nói gì thêm mà chỉ cười, một điệu cười cho con người ta cảm giác sợ sệt
Jina để đầu mình hồi tâm trở lại, cô nhớ ra mình đã thấy cái xe này trước chung cư nên cô bước lên luôn chứ ko hề nghĩ chung cư của cô rất vắng, vậy lấy đâu mà giữa khuya lại có 1 xe, nếu muốn đi đâu phải đi một đọan dài ra đường mới có xe
Mải suy nghĩ, bỗng chiếc xe dừng đột ngột làm Jina giật người ra đằng sau
-ai đến phố Kentu thì xuống
Jina ngạc nhiên có cả phố Kentu nữa sao
Bác tài xế nhìn Jina
-cô ko xuống sao
-ko ạ, cháu muốn đến-chưa nói xong thì bác tài đã chen vô
-mời cô xuống, cho tôi hỏi thăm bà quản gia lâu đài Kentu
Nói xong ông quay lại trước con mắt trố lên của Jina, người tài xế quay lại như quên điều gì đó
-cho tôi hỏi thăm cả công tử Kentu nữa, cô đi thẳng là đến
Jina gật đầu và bước xuống cái xe, cô quay lại nhìn xung quanh mọi thứ đều tối đen như mực. Jina quay qua hỏi người lái xe thì chiếc xe đã đi, mà cũng ko phải nó đã bốc hơi thì đúng hơn. Bây giờ chỉ còn mỗi Jina với con đường mà chính cô cũng ko biết nó là cái quái gì
Jina nghĩ lung tung hay là cô đã bị lừa, nhưng thật vô lý ko phải người lái xe đã bảo cô đúng địa chỉ sao. Lắc đầu cô bước đi như ko có chủ đích và suy nghĩ “rõ ràng là người lái xe có vẻ gì đó mờ ám”
Jina như khự lại khi có cái gì đó lạnh lạnh áp lên má cô.
Lại bị đuổi việc jina lướt sơ qua các trang kiếm việc làm, cô uể oải toàn là những công việc ít tiền và ko phù hợp với cô. Cô đang cần 1 công việc có thể giúp cô trả tiền nhà, tiền điện, nước mà cô nợ.
Jina ngửa người ra ghế suy nghĩ lung tung. Cô đã ra trường hai năm nhưng chưa bao giờ làm đúng nghề của mình cả, cô luôn bị các ông sếp chèn ép nên cô tức và nghỉ việc, tốt nghiệp thủ khoa trường nghệ thuật chuyện kiếm việc thật ra ko khó với Jina khi cô cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, nhưng chuyện đời đâu dễ
“…..big big world……” ngồi trở lại để xem email mới (ai biết lời bài này cho Phượng xin nha, nghe hoài nhưng chỉ thuộc mỗi tựa đề à*____*)
Người gửi bức thư này là “Kentu” một người có biệt danh là “Lão Kentu già”.
(Phượng phải suy nghĩ mất 15’ mới được cái biêt danh cho nhân vật này, nếu lấy là ác quỷ, sói đen, mặt nạ…..nhiều lắm còn có cả ma cà rồng nữa cái này Phượng bị ảnh hưởng bởi manga “Vampire” ko biết co ai đọc ko Phượng mới đọc đến tập 2 à, hình như Phượng nói hơi nhiều^_____^)
Già ko phải về tuổi tác mà là “cáo già” Kentu có mặt khắp nơi, mọi diễn đàn đều có Kentu, ko chỉ tài hoa, Kenku xuất quỷ nhập thần. Kenku được coi như là một nhân vật bí hiểm của thế giới ngầm, chưa ai thấy được mặt Kentu, những kẻ truy tìm tung tích của Kentu đều bị mất trí, ko ai biết Kentu là nam hay nữ chỉ biết rằng Kenku ko tầm thường chút nào, là tay lừa tiền siêu hạng, nhưng Kentu ko quan tâm đến điều đó lắm kentu lừa tiền nhưng lại đi cho có lần Kentu phát biểu “Tôi là một lọai người”. Thật bí ẩn loại người có nhiều kiểu tốt có xấu có, đẹp có, giàu có nghèo có vậy Kentu là ai trong số đó……
Theo như Jina nhận thấy đây là bức thư Kenku gửi tới tất cả mọi người trong cộng đồng ảo
Nội dung như sau
“Tôi Kenki cần một người trông nhà nhà, khỏe, tháo vác, ko lười nhác, lương tháng10000$
Câu hỏi phỏng vấn: bạn là lọai người nào?”
suy nghĩ mãi và cô cũng tham gia dự tuyển, khi mail được gửi đi thì cô đã được mail trả lời của Kentu
Cô hồi hộp mở thư ra, nếu ko được nhận thì thôi, nhưng cái cơ hội được biết đến Kentu khiến cô háo hức, Jina đã theo dõi Kentu lâu rồi nhưng bao giờ cũng bị bỏ lại ngay từ đầu
Bức thư chỉ có vỏn vẹn hai dòng
“Cô đã được nhận
Địa chỉ : ………….đúng 2h .( mấy anh chị Phượng quen ko có ai ở Nhật cả, nên thành ra Phượng no biết về chuyện cái địa chỉ đó, có ai hiểu biết gì chỉ Phượng với *_______*)”
Jina nhảy cẫng lên, sao mà dễ thế cô đã được nhận ko phải mơ, cô sẽ được đến nhà Kentu, nhưng mà 2h. Đến gặp ma chắc, người quái lạ thiệt, Jina nghĩ thầm trong đầu.
---------------------
Jina phải thức dậy thật sớm để bắt xe đi tới cái địa chỉ mà lão Kentu đã cho
Cô buồn ngủ díp mắt nhưng người đàn ông lái xe thì cứ hát suốt, đôi khi xe có dừng lại cho khách lên và lạ thay họ đều đến con đường mà cô đến, nhưng cô vẫn ko mở mắt
Vẫn nhắm mắt cô hỏi:
-bác tên gì ạ?
-Midori-bác tài lên tiếng khi Vi vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở (có ai đọc truyện “Midori” chưa)
-bao lâu là đến ạ
-1 rưỡi tiếng
-bình thường là có 1 tiếng thôi mà bác
-cô tới nhà công tử Kentu phải ko?
-đúng là nhà inoka Kentu ạ, nhưng ko rõ là ông hay bà (có ai đọc truyện “Slam Dunk” ko truyện này đọc vui lắm”
-thế thì đúng rồi 1 tiếng rưỡi là nhanh đó, à mà cô là người trông nhà mới hả
-dạ, sao bác biết
Người lái xe ko nói mà hỏi tiếp
-cô tên gì?
-Nakashi Jina
Người lái xe ko nói gì thêm mà chỉ cười, một điệu cười cho con người ta cảm giác sợ sệt
Jina để đầu mình hồi tâm trở lại, cô nhớ ra mình đã thấy cái xe này trước chung cư nên cô bước lên luôn chứ ko hề nghĩ chung cư của cô rất vắng, vậy lấy đâu mà giữa khuya lại có 1 xe, nếu muốn đi đâu phải đi một đọan dài ra đường mới có xe
Mải suy nghĩ, bỗng chiếc xe dừng đột ngột làm Jina giật người ra đằng sau
-ai đến phố Kentu thì xuống
Jina ngạc nhiên có cả phố Kentu nữa sao
Bác tài xế nhìn Jina
-cô ko xuống sao
-ko ạ, cháu muốn đến-chưa nói xong thì bác tài đã chen vô
-mời cô xuống, cho tôi hỏi thăm bà quản gia lâu đài Kentu
Nói xong ông quay lại trước con mắt trố lên của Jina, người tài xế quay lại như quên điều gì đó
-cho tôi hỏi thăm cả công tử Kentu nữa, cô đi thẳng là đến
Jina gật đầu và bước xuống cái xe, cô quay lại nhìn xung quanh mọi thứ đều tối đen như mực. Jina quay qua hỏi người lái xe thì chiếc xe đã đi, mà cũng ko phải nó đã bốc hơi thì đúng hơn. Bây giờ chỉ còn mỗi Jina với con đường mà chính cô cũng ko biết nó là cái quái gì
Jina nghĩ lung tung hay là cô đã bị lừa, nhưng thật vô lý ko phải người lái xe đã bảo cô đúng địa chỉ sao. Lắc đầu cô bước đi như ko có chủ đích và suy nghĩ “rõ ràng là người lái xe có vẻ gì đó mờ ám”
Jina như khự lại khi có cái gì đó lạnh lạnh áp lên má cô.