Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhạc và Thơ



Mắt Đen
05-11-2007, 12:53 AM
Ru em từng ngón xuân nồng
bên đời hiu quạnh còn hồng trên môi
mỗi ngày chọn một niềm vui
bài tình ca nhỏ cho đời chút ơn

Ru em chuyện đoá quỳnh hương
em đi bỏ lại con đường phôi pha
Vàng phai trước ngõ nguyệt ca
Rừng xưa đã khép ru ta ngậm ngùi.

Gió_ấm
05-11-2007, 01:02 AM
Lời ru ru tự thủa nào
Mà sao thấy nhớ nao nao trong lòng
Ầu ơ từ thủa lọt lòng
Ầu ơ câu hát nối vòng yêu thương

Lost.
05-11-2007, 08:17 AM
:huglove: con pé cái - lại có đất chơi

Vẫn là một cõi đi về
Diễm xưa hạ trắng lời thề xanh rêu
Cuối cùng cho một tình yêu
Tình xa – tình nhớ những điều vạc bay
Như là một tiếng chia tay
Tuổi nào để ngắm mây bay mộng vàng
Người về bỗng nhớ thênh thang
Sớm hôm biển nhớ lại vang một thời
Nhớ không thủa bống là người
Vết lăn trầm nợ một đời ướt mi …


Toàn nhạc Trịnh - ai chơi thì vào nhá :gian:

Phong Linh
05-11-2007, 09:02 AM
Khi em thoáng qua đời tôi
Tình xưa thôi đã đánh rơi bên hồ
Cỏ hoang hát khúc giao mùa
Một tôi với một dại khờ yêu em

Bỏ mặc Trịnh , kết anh "Quanh Dũng" :")


Ngày về cỏ xót xa đưa
Bốn mùa thay lá vườn xưa mưa hồng

cơ mà lượm được 5 bài này của Trịnh , thích nghe mỗi "cỏ xót xa đưa" và "mưa hồng"

crazy
05-11-2007, 02:55 PM
Vẫn nhớ ngày xưa ta chung lớp
Dệt lên chữ tình yêu lung linh
Cám ơn em cho ta một lần được yêu
Được đau khổ một dĩ vãng cuộc tình
kết anh Tuấn Hưng hơn

nhoccon_118
05-11-2007, 10:57 PM
Chuyện ngày xưa ai ơi còn nhớ
Giấc mơ trưa êm đềm mời gọi
Dương cầm nhỏ vang lên từng khúc
Để những lời chưa nói thành thơ
Anh và em 2 đứa mãi yêu
em thuộc thế hệ trẻ lên thích chị thùy chi ! :D

Lost.
06-11-2007, 09:05 AM
Làm sao để giữ đc em
Nỗi đau ám ảnh ta quên ta rồi .
Bên đời vẫn cứ lẻ loi .
Chút tàn phai cũ, tim tôi thật thà

Cánh buồm đỏ thắm trôi xa .
Con đường dù cũ vẫn là màu xanh .
đêm tàn ngày lại lên nhanh .
Và niệm khúc cuối đã thành giấc mơ .

Vài lần phố đã đón đưa.
Mùa đông sắp đến phố thừa giấc đau .

Yêu lại anh Lê Híu dzồi :-"

Mắt Đen
06-11-2007, 09:19 AM
Những mùa dấu yêu ấy
đi về nơi xa xôi
người trở về phố cũ
nhặt cánh phượng hồng rơi

đem những hoài niệm cũ
ta hát ru tình yêu
đến một lúc nào đó
lời ru tình lãng phiêu

Nghe tâm hồn xao động
cuộc tình trong cơn mưa
tình khúc vàng lắng đọng
hát cho mùa yêu xưa


Tớ đã từng yêu cí anh hát những bài này :meo:

Lost.
07-11-2007, 09:33 AM
Này đây xin trả nợ người .
Dòng sông nào đã qua đời đêm qua .
Ta ru em ngủ mặn mà .
Lời thiên thu gọi rồi ta xa người .
Hoa vàng mấy độ buông trôi.
Người về bỗng nhớ một tôi dại khờ ...
Rừng xưa đã khép cả thơ
Tình ca mất trí giấc mơ không còn....




ờ hâm đấy lại Trịnh đấy - sao :guoc: