Xem đầy đủ chức năng : Xích Lại Gần Anh Tí Bé
tanamanker
04-11-2007, 07:48 AM
Bé ơi xích lại gần bên
Đừng cho nắng lạ hôn lên má hồng
Nắng gian lắm...Bé biết không
Cứ vờ kiếm chuyện để gần bé thôi
Để anh đuổi nắng về trời .....
Hãy nghe anh nói... Bé ơi sao đành
Thấy không ..Một cặp chim xanh
Chúng đang âu-yếm trên cành có đôi
Xích gần anh tí Bé ơi .!!!
Kẻo không bọn chúng sẽ cười ngạo anh
Phượng hồng đỏ thắm trên cành
Hoa Mơ vừa nở nụ tình mong-manh
Nếu như Bé muốn thêm xinh
Để anh cài hộ nụ tình lên môi
Hẳn Bé sẽ đẹp nhất đời .......
....Ơhay !! sao Bé lại cười thế kia.
Bé yêu :
Bé cười cái miệng tía-lia
Nhưng sao vẩn cứ.....Thích nghe lạ-lùng
:thatall:
tanamanker
04-11-2007, 07:50 AM
Đêm sầu mộng mị có chia phôi
Ai nỡ gieo chi giọt lệ đời
Để tình hai ngã không chung lối
Gía lạnh con tim có phải người?
Em giờ đâu nữa cho anh thấy
Có phải hồn em lạc cõi trời
Không chờ khúc nhạc anh đến đón
Mà đã bay xa thoát bụi trần
Anh biết từ đây sẽ mất em
Mất hết tim yêu mất tiếng cười
Mất người yêu nhỏ anh luôn thấy
Đứng cạnh bên anh suốt mưa dài
Chiều nay đứng ngóng về phương ấy
Mõi trông bờ mắt đợi tin người
Dẫu biết trong lòng không về nữa
MÀ sao anh vẫn đứng đợi mong !?
tanamanker
04-11-2007, 07:53 AM
hồn ta đó, buồn như lòng phố vắng
giữa đông về thiếu nắng ấm trên môi
như gió núi tương tư làn mây trắng
như trường giang nhớ mãi ngọn sóng bồi
tình ta đó, chỉ một trời bảo nổi
mơ chưa đầy sầu đả lấm tim côi
đêm bó gối tìm trong dòng tóc rối
hương tình nhân, ừ nhỉ đả xa rồi
đời ta đó, với thăng trầm nghiệt ngã
những nụ cười vay mượn cõi dương gian
bao mơ ước đến rồi đi vội vã
đếm thời gian trên xác lá thu vàng
tay ta đó, một vòng ôm không chặt
thuở yêu người chưa xiết nổi bàn tay
ngày, nhận lấy chuổi thời gian hiu hắt
đêm, thênh thang đi nhặt lá mơ vàng
chân ta đó, dặm sầu từ bước mõi
không chốn về nên chẳng bước ra đi
rừng thương nhớ cá nh vàng bay mấy cõi ?
thân dương gian nhưng sống kiếp a tì
thơ ta đó, chỉ là dòng lệ máu
chảy nhẹ nhàng qua vết nứt tâm can
trời biển nhớ không còn nơi nương náu
thì thơ ơi xin lót bước chân nàng
vùng biển lặng, sóng ngầm em nï biết
trời thênh thang ai nhớ cánh chim ngàn !
**
em chẳng thể cùng ta nâng chén đắng
nên trăm năm hun hút lối hẹn thề
ta rũ tóc thắt lên vầng khăn trắng
em nghìn trùng như thể một cơn mê
môi chẳng thể quên từng lời mật ngọt
nên khô cằn từ thủa gió mưa sang
ta tuyệt vọng trên đỉnh sầu chót vót
em hư vô trong nhung nhớ ngỡ ngàng
tay chẳng thể nâng niu từng ước nguyện
nên hoang vu khuất lấp dấu địa đàng
ta tín đồ cuồng si ngày tuẩn tiết
em xuân tầm nào nhớ thuở thu sang
tim chẳng thể chôn vùi ngày tháng củ
nên nhớ thương là những áng mây mù
ta lá úa xa cành mưa gió phủ
em chim ngàn soãi cánh bạt thiên thu
chân chẳng thể theo chân về cõi mộng
nên dặm đời là những ngọn gai đâm
ta chuốc chén tiển thuyền qua sông rộng
em thiên thanh nào biết gió mưa dầm
ta chẳng thể kết lại vầng trăng vỡ
nên thương đau tựa con sóng vô bờ
em vẩn mãi là vầng dương rạng rỡ
cho ta còn nuối tiếc những giấc mơ
xuân chẳng thể quên vùi ngày đông chí
thu hoài đời còn nhớ dấu mưa đi
nên chẳng thể chôn tình qua thi ý
bởi thương đau mang dư ảnh diệu kỳ
và chẳng thể như bao lần chẳng thể
em vẩn về chân sáo giữa cơn mê
một đôi lúc nghe tim hờn kể lể:
sầu dương gian sao quải gánh đi về ?
tanamanker
04-11-2007, 08:01 AM
Mưa rơi trên hè phố vắng
Đêm dài ta cố tìm trăng
Toàn nghe vị mặng nước mắt
Nghìn trùng cô đơn ùa giăng!
Mưa rơi hát mãi một lời...
Đời người... tựa thuyền ra khơi
Lần tìm lời ai yêu nhớ...?
Toàn nghe chát đắng cuộc đời!
Mưa rơi,rơi giữa cuộc đời
Như muốn...khoá chặt tình tôi
Ích kỉ, nhỏ nhen... lòng người
Hận thù từ đó mà thôi!
Mưa rơi,rơi gĩưa lòng người
Uớc gì ngày ấy tôi ơi!
Đừng yêu, đừng nhớ đến người
Giờ đâu nghe lòng... nhức nhối?
Mưa rơi ,rơi mãi không thôi
Tương lai... nghẹn lời hấp hối
Bạn bè... quanh tôi đâu rồi?
Sao giờ còn tôi... với tôi!
tanamanker
04-11-2007, 08:04 AM
Cạn chén men nồng
Ta muốn say...
Quên hết ưu tư của tháng ngày
Vùi chôn thương nhớ vào cõi mộng
Tỉnh giấc canh khuya vẫn chạnh lòng
Cạn hết tình nồng...
Chẳng muốn say
Nhưng hồn điên đảo bởi vì ai
Tình yêu: mật ngọt? Nào đâu thấy
Chỉ thấy tương tư đắng ngập lòng
lolem_khoctham
05-11-2007, 08:08 AM
ku ơi xích lại gần đây
pé nói cái naỳ chỉ mình ku nghe
iu ku từ thuở pé teo
từ thuở ku nghèo ngậm móng tay dơ
yêu ku từ thuở ngây thơ
bây jo` ku lớn sao ku thay lòng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.