Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có thể...!



lamvulove
04-11-2007, 06:15 AM
Có thể là vô lý
Họ hẹn nhau, gặp nhau
Những mong cùng chia sẽ
Lại toàn chuyện đâu đâu...

Chàng buồn thinh rảo bước
Nàng lặng lẽ theo sau
Con đường dài cô quạnh
Không ai nói một câu.

Có thể nàng vô tình
Có thể chàng cố chấp
Nên gần mà hóa xa
Nỗi buồn càng khó lấp

Một cánh chim rời tổ
Bình minh vừa kịp về
Con đường xưa quen thuộc
Sao bổng dài lê thê...

hoa_đồng_nội
04-11-2007, 06:59 AM
Chàng bên nàng không như lửa gần than
Như gió vờn mây , như trăng đùa sóng
Nóng bỏng con tim vùi trong mưa tuyết
Tuyết tan, hai người cùng đón mùa xuân về

tinhemlabienrong17
04-11-2007, 08:44 PM
Có thể là vô lý
Họ hẹn nhau, gặp nhau
Những mong cùng chia sẽ
Lại toàn chuyện đâu đâu...

Chàng buồn thinh rảo bước
Nàng lặng lẽ theo sau
Con đường dài cô quạnh
Không ai nói một câu.

Có thể nàng vô tình
Có thể chàng cố chấp
Nên gần mà hóa xa
Nỗi buồn càng khó lấp

Một cánh chim rời tổ
Bình minh vừa kịp về
Con đường xưa quen thuộc
Sao bổng dài lê thê...

có thể là như thế !
đừng trách ai vô tình
hãy trách mình cố chấp
ai hẹn ra cuộc gặp
để giờ này lặng im
anh không hiểu con tim
của 1 người con gái
thường e dè ái ngại
chờ bước ai đứng lại
chờ 1 cái nắm tay
nhưng anh mãi bước dài
để cho nỗi buồn dai
để cho ngày lại hết
chắc anh ko biết mệt
mãi làm em buồn sầu
tình yêu từ nơi đâu
có thể mình chưa hiểu
có thể mình đang thiếu
nên ngộ nhận tình nhau
có thể đến ngày sau
thì ngọt ngào mới đến
có thể là định mệnh
khiến em mãi buồn tênh
có thể anh kề bên
để dỗ dành an ủi
có thể em buồn tủi
khi tình cảm anh dành
quá chân thành dẫu muộn !

Mắt Đen
04-11-2007, 11:32 PM
có thể là vô lý
chuyện chẳng đâu vào đâu
mà sao ta cứ nghĩ
có hai người... yêu nhau