Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh hay là mưa !-> gửi anh hai khờ của em



bff_173
03-11-2007, 07:50 PM
Gửi anh -anh hai khờ yêu quý của em !

:heartflower: Em quen anh qua những nỗi buồn............................................ ..................... thân với anh qua những ngày mưa.............................................. . và................................ giờ yêu quý anh như mùa hoa sữa.

Em chưa bao giờ nói cho anh biết rằng em yêu quý anh như thế nào? Và cũng sẽ chẳng bao giờ định nói vì em sợ nói ra rồi anh sẽ như mưa thoáng qua rồi vô tình bỏ em lại !

Em biết em không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh và càng không thể thay thế vị trí của ngườí đó trong trái tim nah.Anh à! em cám ơn anh rất nhiều !Nếu có ai hỏi em rằng em yêu quý anh như thế nào?

Em sẽ ko ngại nói rằng em yêu quý anh ko ít hơn những cơn mưa mùa hạ ,ko nhiều hơn tuyết mùa đong và ít nhất bằng những mùa hoa sữa em đã đi qua ! :hug:

Em yêu quý anh nhiều như mưa nhưng lại sợ anh giống như những cơn mưa vô tình cứ đi qua rồi để lại trong lòng em 1 nỗi buồn ko thể gọi tên.Anh nhẹ như mưa ,lặng lẽ và vô tư quá ! Nhưng anh buồn nhiều hơn mưa và lúc nào cũng làm em lo lắng !

NHưng liệu anh có giống như mưa?????????????????????????????????

SoNicGer
03-11-2007, 10:44 PM
tình cảm của bạn giành cho cậu đó cảm động thiệt đó



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone....

mitxoai_stupidboy
03-11-2007, 11:00 PM
Ước sao bao giờ mình có bạn gái như bạn nhỉ... có lẽ ước mơ xa với quá

hoa hong ko gai
04-11-2007, 01:58 AM
Cứ từ từ...của mình thì có chạy đằng trời cũng ko mất!

bff_173
04-11-2007, 07:23 AM
mọi người ui đó là anh hai của nhóc đó! ước có bạn gái như nhóc làm chi vậy? anh hai của nhóc đang đau đầu vì nhóc đây vậy mà laị có người mong có bạn gái như nhóc ! Chẳng biết anh hai của nhóc có thấy cảm động ko nữa ! Anh Đức khờ của em nhỉ?

bff_173
04-11-2007, 08:17 AM
anh hai của nhóc bảo rằng anh ý bận ko có thời gian đọc nữa.Buồn thật đấy !

NguyenAnhDuc
04-11-2007, 08:44 AM
anh hai của nhóc bảo rằng anh ý bận ko có thời gian đọc nữa.Buồn thật đấy !

Em à! anh đọc rồi mà! anh thực sự cảm động! Anh biết mình sai rồi! anh xin lỗi nhóc yêu của anh! anh ko thể làm gì để chứng minh cho nhóc biết rằng : anh cũng yêu thương nhóc rất nhiều! Anh ko bao giờ và chưa bao giờ muốn nhóc của anh phải buồn! nhưng giờ anh đẵ mắc lỗi.anh có rất nhiều lỗi ! anh ko biết mình lên làm gì bây giờ nữa cả! anh chỉ mong nhóc hãy tha lỗi cho anh! nhóc biết ko nhiều lúc anh muốn ở gần nhóc! động viên và chia xẻ cùng nhóc! có khi chỉ muốn chạy ngay tới bên nhóc nhưng thời gian và con đường đối với anh là vô tận! nhóc cũng biết điều đó đúng ko! Anh thương nhóc nhiều và anh mong nhóc xẽ hiểu lòng anh! nếu là mưa! anh xẽ chỉ rơi cho riêng 1 mình nhóc thấy! chỉ riêng mình nhóc thôi!...........hãy hiểu cho anh!!!!.........thân!!!!

NguyenAnhDuc
04-11-2007, 09:12 AM
anh là anh! anh ko vô tình như mưa! anh ko muốn mất đi 1 người bạn ,người em như em! Em biết ko những khi anh nói anh bận có nghĩa là anh đang bận thực sự. Anh rất bận, Và em có biết anh là người thế nào không? mỗi khi có chuyện buồn là anh tìm đến công việc! công việc sẽ làm anh quên đi tất cả! quên đi thời gian! quên đi cả cái thói sống bon chen của người đời! có thể nói công việc giúp anh quên đi mọi thứ! Nhưng có 1 điều! anh ko bao giờ quên, đó là nhắn tin cho em! Những lúc anh bận là những lúc anh rất buồn,anh ko thể nói ra điều này! ko ai tin được đúng ko? chắc em cũng ko tin! nhưng sự thực là như thế! là 1 người con trai, tự lập sớm lại ở 1 mình ai mà chẳng thiếu thốn tình cảm chứ! em mà như anh chưa chắc em đã sống nổi! anh rất buồn! rất giận, và bắt đầu thấy ghét mọi thứ! Anh phải nói gì để em hiểu anh bây giờ! nếu như quen anh là 1 điều ko may thì em hãy quên anh như quên cơn mưa bất chợt của mùa đông! 1 cơn mưa lạnh mà ai cũng ghét! Dãu sao anh cũng cấu chúc cho em luôn luôn may mắn và hạnh phúc ,Trong lòng anh ko quên được đâu! 1 người con gái luôn lắng nghe và tâm sự cùng anh từ chuyện vui tới chuyện buồn! cùng sẻ chia mọi tâm sự với anh! Anh mong rằng em chỉ giận dỗi thoáng qua!. em biết không NHÓC ngốc của anh............!!!!!! TRONG TRÁI TIM ANH ĐÃ CÓ HÌNH BÓNG OF NHÓC RỒI ĐÓ!!!... Hãy hiểu cho anh!

mitxoai_stupidboy
04-11-2007, 11:10 PM
Trời cái ông Đức này văn thơ lai láng quá nhỉ ^^

thaingocdaly2006
05-11-2007, 12:08 AM
tình yêu của 1 cô con gái ! mình tiên đoán anh ta k yêu bạn thì phải ! nhưng sau này bạn sẽ hạnh phúc !

Đời
05-11-2007, 01:33 AM
ước gì mình cũng cóa 1 ông anh trai như tên này thì hay bít mấy nhỉ , Đức iu , nhận lyly làm em gái đi

NguyenAnhDuc
05-11-2007, 01:58 AM
em à giờ này em đang làm gì! anh đang rất hối hận em biết không! hôm nay thức giậy anh cảm tưởng như mình đang thiếu 1 cái gì đó! cả ngày hôm nay anh đã vào HHT rất nhiều lần! cả yahoo nữa nhưng chẳng có lấy 1 dòng chữ của em! Điện thoại cũng chẳng có lấy 1 dòng tin nhắn, anh biết em đã giận anh thực sự rồi! anh vô tâm quá phải không em! Giờ đây em muốn quên anh thật sao? và em quên luôn những câu em nói sao? em bảo muốn cùng anh đi dưới trời mưa ở Hà Nội! và em ước sẽ được đi cùng anh trên bãi biển Hạ long cũng vào 1 ngày mưa.Hạ Long và Hà Nội! thực sự xa cách thế hả em???.............Lại 1 ngày buồn nữa!........................................... Giá như em gái tôi còn sống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Timmy™
05-11-2007, 02:35 AM
Gửi anh -anh hai khờ yêu quý của em !

:heartflower: Em quen anh qua những nỗi buồn............................................ ..................... thân với anh qua những ngày mưa.............................................. .

Em yêu quý anh nhiều ! Nhưng anh buồn nhiều hơn mưa và lúc nào cũng làm em lo lắng !


Đây là tâm trạng mình.Nhưng tim chỉ yêu anh tim theo cái nghĩa tình yêu 1 người em gái với 1 người anh

bff_173
05-11-2007, 03:15 AM
mọi người có nhầm gì không đấy nhóc yêu anh Đức nhưng ko fải như 1 người con gái với 1 người con trai.NHớc yêu quý anh ý như 1 người em gái với 1 người anh trai.MOng mọi người đừng hiểu nhầm tình cảm của nhóc !hãy nhìn vào tiêu dề nhé tất cả những lời này là để dành cho ANH HAI KHỜ CỦA NHÓC mà !

bff_173
05-11-2007, 03:22 AM
anh à ! em sai rồi ! Tất cả là tại em ! em ko nên làm anh buồn.Anh of em đã có quá nhiều chuyện fải lo rồi vậy mà em lại làm anh buồn hơn ! Em xl nhưng em lại khóc em đã nói sẽ ko khóc nhưng em không làm đc! Sáng nay dậy học bài sớm như mọi ngày cầm điện thoại định nhăn scho anh cái gì đó nhưng lại không đủ can đảm.Một việc mà ngày nào em cũng làm nhưng hôm nay sao khó quá anh ơi ! Muốn hỏi quá câu anh đã uống thuốc chưa vậy mà em đã ko dám ! EM xl anh !Giá mà người đó của anh còn trên cuộc đời này

whynot
05-11-2007, 03:28 AM
hic hic , đây là nơi tâm sự của 2 ông bà già này
@lyly : người ta hem cóa nhân bx làm em kìa , thoai kệ đi

bff_173
05-11-2007, 03:30 AM
nhóc yêu anh hai của nhóc nhất trên đời !!!!!!!!

whynot
05-11-2007, 03:32 AM
ừ bít bà iu roài , iu ít thoai còn cóa thời gian mà hoc nhá

bff_173
05-11-2007, 07:24 AM
nhóc và anh Hai đã làm lành với nhau rồi ! Hà Nội vào đông lạnh thật nhưng lòng nhóc vẫn thấy ấm áp vì có anh Hai ở bên cám ơn anh hai khờ của nhóc thiệt nhiều !Nói ra lời xĩn lỗi không phải quá khó nếu như bạn ko muốn mất đi một ai đó thực sự quý giá ! Thank mọi người nhìu nhìu!

nhung&nhung
05-11-2007, 07:50 PM
hjx ! Bạn gái viết hay thế? ước gì mình dc như bạn í ^_^

bff_173
06-11-2007, 03:10 AM
ngày hôm nay ko mưa nhưng lòng ai đó vẫn có mưa ! Ly Ly ơi nếu muônbs nhận anh Đức làm anh trai thì cứ hỏi xem anh ý có đồng ý ko nhé ! Anh Đức hiền mà !hic nhưng dù sao bây giờ anh ý vẫn là anh của 1 mình nhóc

Dr3Am
06-11-2007, 03:30 AM
hjhj! Anh nhẹ như mưa?? Mưa đâu có nhẹ?Mỗi lần mình đang đi ngoài đường mưa làm đau mặt mình mún chik. Mưa ko nhẹ xíu nào đâu!

canhthuyenxaxua
06-11-2007, 03:44 AM
k bao h mình ví anh hai mình như mưa ,đối với mình anh ấy quan trọng hơn bất cứ người con trai nào trên đời này , anh ấy quan tâm ,lo lắng cho mình ,dù k nói ra ,nhưng đối với 1 người như mình thế là quá đủ ,quyết định sống độc thân của mình có lẽ vì đối với mình ,k ai có thể thay thế tầm quan trọng của anh ấy ,k phải là tình yêu ,nóa còn hơn cả tình yêu....... nó quan trọng đối với mình hơn bất cứ ai.Tình cảm vốn là điều khó nói nhất trên cuộc đời này ,hơn cả nghìn hoa sữa ,hơn tất cả bông tuyết mùa đông ,đó là tình thân ,trong cuộc đời này...

bff_173
06-11-2007, 05:03 AM
nếu Thuyền biết mình và anh Đức của mình quen nhau như thé nào.Nếu Thuyền cũng mất đi một người quan trọng và rồi may mắn mỉm cười khi cho Thuyền gặp được 1 người có thể lấp bớt khoảng trống ấy !Nếu THuyền ở trong hoàn cảnh của nhóc.Nếu Thuyền biết nhóc sợ mất anh nhóc như thế nào thì Thuyền sẽ hiểu những gì nhóc viết !Tất cả mọi người có thể ko biết nhưng nhóc tin anh của nhóc sẽ hiểu tại sao nhóc viết như vậy.Ai cũng có những tc riêng ,suy nghĩ riêng nhóc ko thể bắt mọi người fải ghĩ như nhóc chỉ biết rằng tất cả những gì nhóc nói điều là suy nghĩ tận đáy trái tim nhóc dành cho anh Đức của nhóc
!Đến 1 lúc nào đó nhóc tin mọi người sẽ hiểu vì sao nhóc sợ anh khờ của nhóc như mưa !

canhthuyenxaxua
06-11-2007, 08:57 AM
thuyền đã hỉu , thuyền bít cảm giác mất đi người quan trọng nhất là như thế nào ,đối với thuyền nỗi trống vắng đó vẫn còn như mới ngày hôm qua ,và có lẽ vì vậy thuyền k bao h ví những người quan trọng với mình như mưa ,thuyền thik mưa ,nhưng đối với thuyền ,những con người ấy ,những kỷ niệm ấy ,dù bao năm tháng ,thuyền cũng chẳng bao h quên ,họ là người quan trọng nhất , bây h và mãi mãi ,họ có thể quên đi thuyền nhưng thuyền k cho phép mình quên họ ,vì vậy họ k phải là mưa ,k chợt đến ,chợt đi ,k phải chỉ 1 lúc nào đó mới có ,k phải những cơn mưa rào tháng 7....... họ k hề mất đi ,thuyền luôn nhớ về họ ,như ngày nào đấy ,họ vẫn đứng trc mặt thuyền......
Mỗi người mỗi cách nghĩ ,mỗi cách lựa chọn ,thuyền k muốn nói thêm ,chỉ mong bff hỉu thuyền... tôn trọng cách nghĩ của bff và hỉu nỗi lòng của bff ,nhưng nếu có thể khuyên thuyền k bao h hy vọng bff nghĩ về người quan trọng như cơn mưa
Mưa rồi có ngày cũng nắng sáng ,còn kỷ niệm luôn ở trong đáy tim mỗi người
Hy vọng bff sẽ hỉu..................

maybe i love you
06-11-2007, 05:57 PM
Mình cũng có một ông anh ,đã có lần anh ấy bảo rằng "Em hãy đếm mưa đi ,tình cảm của anh dành cho em đó ...và từ đó bọn mình ko còn là anh em nữa .tụi mình bắt đầu yêu nhau ...vậy mà khi mình nhắc lại người ta lại bảo rằng mình nên thực tế ..."Đôi ki lãng mạng quá cũng ko hay lắm đâu bạn à .

NguyenAnhDuc
06-11-2007, 07:53 PM
Nhóc of anh! hôm nay anh vào HHT. thật ko thể tin được rằng lại lắm mem post bài như thế! Nhóc biết giờ này anh đang làm gì không! anh đang cài máy chủ cho 1 quán nét! chanh thủ vào HHT.Anh sẽ khắc sâu những tình cảm mà em đã giành cho anh! ko cần nói cho ai hiểu chỉ cần mình em biết là được! và anh mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em! chúc em of anh luôn thành công trên con đường mà em đang bước! hãy vững bước và đừng bao giờ ngoảnh lại! nếu có núc chùn chân hãy nghĩ tới người anh này! Anh luôn ở bên động viên và chia sẻ cùng em! Hãy nhớ luôn là như thế em nhé!!! Anh Hai Of Em! Thân!!!

bff_173
06-11-2007, 11:49 PM
Thuyền này ! cám ơn T vì tất cả.Thực sự cám ơn T thật nhiều! Và cám ơn cả mọi người nữa vì đã đọc và đã nói ra những gì mọi người nghĩ.NHóc sẽ ghi nhớ những lời này vì tất cả và vì chính bản thân nhóc nữa !

canhthuyenxaxua
07-11-2007, 12:38 AM
k có j đâu nhóc ,trong 4room thì tất cả mọi người đều là bạn ,đến đây vì vui vì thế thuyền cũng mong người khác đc vui như thuyền ,thế thôi

bff_173
08-11-2007, 03:30 AM
một ngày thật là buồn? giá mà bậy giờ có ai đó bên nhóc? anh hai à !anh ở đâu?

NguyenAnhDuc
08-11-2007, 10:12 PM
một ngày thật là buồn? giá mà bậy giờ có ai đó bên nhóc? anh hai à !anh ở đâu?

Nhóc à! Anh hai nè! Anh luôn ở bên nhóc mà! Nhóc đừng buồn! mọi chuyện qua rồi mà! hôm qua khác hôm nay khác em a! đừng lo lắng và buồn phiền nữa em nhé! Hãy nhắn tin cho anh nếu như em thấy quá buồn! Chúc nhóc of anh may mắn! Anh hai of nhóc! Thân!!!