PDA

Xem đầy đủ chức năng : vampire



se7en_love_happy
03-11-2007, 11:20 AM
Vampire


By: Geishaseyuri


------------------------------------------------------------------------

*** Huyền thoại về ma cà rồng đã xuất hiện cách đây ít nhất 4000 năm, ở Assyrie, Babilone thuộc vùng Lưỡng Hà. Theo truyền thuyết của Assyrie, Lamastu_con gái của thần bầu trời Anu_ có thể coi là hình tượng sơ khai của ma cà rồng ngày nay, ả, một nữ hung thần dữ tợn luôn tấn công con người, chuyên lẻn vào nhà dân vào lúc đêm khuya để bắt cóc hay giết chết trẻ con hoặc bào thai trong tử cung đàn bà. Lamastu cũng tấn công cả người lớn, hút máu thanh niên và gây bệnh dịch, chứng vô sinh và những cơn ác mộng...

Cơn sốt về ma cà rồng lan rộng ra khắp Tây Âu vào các thế kỉ XVII và XVIII gây kinh hãi cho tất cả mọi người, gắn liền với ma cà rồng là cái ác, sự sợ hãi và bấn loạn....***
----------------------------------------------------------------------

*** Trong thời gian gần đây, cả New York đang sống trong cảnh kinh hoàng với những vụ giết người hàng loạt, nạn nhân là mọi thành phần trong xã hội, cứ mỗi buổi sáng người ta lại phát hiện ra một xác chết, tất cả nạn nhân đều trong tư thế kinh hãi và bị vết cắt sâu trên cổ... Điều quái lạ hơn, chỉ sau 1 ngày những cái xác đều biến mất không dấu vết...
Một loạt những nghi vấn nổi lên, báo chí đưa tin rầm rộ, hàng loạt những tin đồn nổi lên, họ cho rằng có quái vật xuất hiện hoặc tác phẩm của những vụ giết người là ma cà rồng, không ai dám ra ngoài đường vào buổi đêm. Liệu ma cà rồng có thực sự xuất hiện....

1. Dòng máu đế vương

FBI không chỉ hoang mang bởi những vụ giết người mà còn điên đầu bởi các vụ trộm cướp hàng loạt nhằm vào những trung tâm thương mại lớn, những nhà giàu có. Họ đang nghi ngờ các vụ này có liên quan đến nhau.
Vào một buổi đêm tĩnh mịch đầu tháng 5, New York_thành phố lớn này chưa bao giờ lại buồn tẻ và vắng vẻ đến như vậy, cũng phải thôi vì mọi người đều sợ cái chết có thể ập xuống đầu bất kì lúc nào. Nhưng chỉ có một kẻ duy nhất dám lượn lờ một cách hiên ngang, kẻ đó không lấy gì làm sợ hãi vì luôn tự hào mình có một khả năng linh hoạt hiếm có. Đó chính là Leonar Princeton_tên trộm bí ẩn đang làm cảnh sát điên đầu. Cô bé này mới 16 tuổi nhưng hình như cơ thể phát triển hơi sớm so với lứa tuổi, cao 1m74, dáng chuẩn như người mẫu, chỉ có gương mặt vẫn trẻ trung và xinh đẹp như thiên thần. Leonar là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi ở cửa cô nhi viện, cô ta đã trống khỏi trại trẻ khi mới 10 tuổi và bắt đầu cuộc sống lang bạt giang hồ từ đó. Ban đầu chỉ là trộm cắp vặt nhưng sau này càng làm nhiều phi vụ lớn hơn, điều đặc biết là các vụ đều trót lọt suốt bao nhiêu năm trời và Leonar cũng chưa từng giết 1 người nào. Đêm nay mục tiêu của cô ta là biệt thự cao cấp của gia đình Davenport ở khu Berverly Hills_một gia đình tiếng tăm với ngài Davenport đam mê sưu tập đồ cổ sắp trở thành thống đốc bang.
Leonar đã nhảy vào trong khu vườn rộng lớn của nhà Davenport , cô ta chỉ cần vô hiệu hóa các chuông báo động, cắt cửa kính chui vào và tất cả đồ cổ cùng tiền bạc trong gia đình này sẽ ra đi nhẹ nhàng. Mọi việc thật đơn giản đối với một tay trộm siêu hạng như Leonar, " Gia đình này ngủ như lợn vậy! bảo vệ thì không có, chắc tên giết người hàng loạt có vào đây cắt cổ họ thì họ cũng chả biết lí do vì sao họ ra đi."_Leonar thầm nghĩ một cách khinh bỉ. Cô nàng đạo tặc vừa chôm chỉa được bao nhiêu thứ vội vàng ra ngoài ngay, cần phải xử lí đống này trước khi trời sáng, vừa chui ra từ ô cửa kính bị khoét lỗ thì bỗng tất cả các đèn trong sân sáng rực lên. Cái mũi xinh đẹp của Leonar chạm phải cái gì đó cưng cứng,cô nàng ngửa mặt lên nhìn và bị choáng ngợp trước một hình ảnh như trong mơ. Đứng ở ngay cánh cửa là một thanh niên cao lớn đẹp trai rạng ngời, mái tóc màu bạch kim thoáng lay động nhè nhẹ theo cơn gió, ánh sáng đèn từ phía trên chiếu xuống gương mặt tuấn tú như tranh vẽ với đôi mắt ưu buồn màu xanh dương. Leonar cứ nhìn vào chàng trai như thể đang mất hồn, anh chàng cũng vậy cũng nhìn Leonar không chớp mắt chẳng hiểu vì ngạc nhiên hay vì cái gì. Nhưng anh chàng này tỉnh mộng sớm hơn, anh ta khẽ giật mình rồi túm lấy tay Leonar và lôi ra ngoài trong khi cô nàng chưa hoàn hồn hẳn. Leonar khi bị tóm mới chợt ý thức được, định đánh cho anh ta một trận nhưng ai dè anh ta cũng biết đánh nhau, lại còn khỏe nữa, sau một cuộc vật lộn không thành công Leonar bị anh ta trói, bịt miệng lại và bế thẳng lên chiếc xe mui trần sành điệu màu đỏ,rồi phóng thẳng xe ra ngoài....

Leonar "tội nghiệp" bị trói chặt, mồm cũng bị bịt kín chỉ có thể ậm ừ vài tiếng không rõ chỉ biết rằng đang tức sôi máu lên trong khi chiếc xe do anh chàng đẹp trai kia cầm tài đang phóng như điên trên con đường vắng vẻ hướng thẳng đến đồn cảnh sát mà không làm gì được. Lúc bấy giờ anh chàng đẹp trai mới bắt đầu mỉm cười, một nụ cười quyến rũ mê hồn, anh ta nói:
- Chà! tôi chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp như cô cả, cô có biết rằng cô có một mái tóc rất tuyệt vời không? cả đôi mắt của cô nữa tôi lấy làm lạ khi nó có màu xanh vỏ táo, cô có đeo kính áp tròng không vậy?
- Ưm! ..uh !
- Thôi đừng có kêu nữa tôi biết cô đang tức giận, phụ nữ mà tức giận nhiều là sẽ có nếp nhăn đấy, cũng sắp đến đồn cảnh sát rồi cô sẽ có nhiều cơ hội để biện minh với cảnh sát vì những gì đã làm!
Leonar chỉ muốn đấm ngay vào mõm cái tên chết tiệt này, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy gương mặt ấy thì lại muốn ngắm nhìn nhiều hơn là đánh.
Chiếc xe mui trần dừng lại ở đồn cảnh sát, cô nàng Leonar bị đưa vào làm thủ tục vì tội trộm cắp tài sản trong nhà Davenport, không thể có một bằng chứng nào để chối cãi vì trên người cô nàng đầy những dụng cụ trộm cướp. Ngay lập tức Leonar bị tống vào nhà giam đợi đến lúc thẩm vấn. Lúc cô nàng bị hai nhân viên cảnh sát xốc nách lôi vào buồng giam anh chàng đẹp trai kia còn cố nói với lại:
-Chào cô bé xinh đẹp nhé, tôi là Andrew Davenport , ,học ở đại học mật mã quốc gia, à không mới bị đuổi học sáng nay rồi, khi nào ra khỏi đay nhớ tìm tôi để trả thù! ha ha!
" Ôi không ! chính là con trai của gia đình Davenport đây mà ! hix thật không ngờ trộm ở nhà họ lại bị chính chủ nhà họ tóm được, thật xấu hổ cho danh hiệu của mình"_Leonar tức đến phát khóc.

Phía ngoài có một viên cảnh sát tiễn Andrew ra về, anh ta nói:
-Cậu Davenport xin chân thành cám ơn cậu đã giao cô ta đến đây, cô ta có thể là kẻ bị tình nghi đã gây ra hàng loạt vụ trộm cướp ở New York này.
-Không có gì,đó là nghĩa vụ của công dân nước Mỹ mà, nhưng thanh tra Durrell này nếu như cô ấy không phải là kẻ bị tình nghi thì cũng đừng phạt cô ta vì vụ nhà Davenport nhé, tôi muốn gặp lại cô gái này!
- Tôi hiểu, cậu Davenport, nhưng New York ban đêm nguy hiểm lắm cậu không nên đi một mình thế này, cậu có cần chúng tôi cử người đưa về không?
- Không sao đâu! tôi sẽ không chết một cách không có lý do như mọi người đâu! tôi về đây.
geishaseyuriApr 28 2007, 05:51 AM
Nói rồi Andrew lên xe và phóng đi mất hút, nếu anh chàng đẹp trai này biết sợ cái gì đó thì chắc đã không có nhiều rắc rối ập đến với anh ta như vậy. Xin được giới thiệu đôi nét về Andrew Davenport, như chúng ta đã biết anh ta chính là con trai của tỉ phú Davenport sắp trở thành thống đốc bang trong tháng tới. Chính xác thì Andrew 19,5 tuổi đẹp trai đến mức không cô gái nào không thể ngước nhìn, được rất nhièu cô gái để ý vì vẻ đẹp trai cộng sự thông minh hiếm có của mình. Đỗ thủ khoa đại học mật mã quốc gia và liên tiếp giành vị trí đứng đầu nhưng bù lại anh chàng này là một tay cực kì cẩu thả và vô tổ chức, hay chơi bời và chính vì những nhược điểm này mà sáng ngày hôm nay đã chính thức bị đuổi học, mặc dù nhà trường rất tiếc khi phải cho 1 thiên tài như vậy ra đi vì anh chàng đã giám đánh nhau, tổ chức đánh bạc và uống rượu trong trường học. Hôm nay, sở dĩ lập được chiến công tóm gọn tội phạm nguy hiểm như Leonar vì anh chàng vừa đi " chơi gái" về gọi là để giải sầu sau khi bị đuổi học. Không biết sợ cái gì trên đời và lúc nào cũng bình thản nên có lẽ thần thánh cũng ban phước cho anh ta không gặp phải con quỷ giết người nào trên đường về. Andrew Davenport về nhà một cách bình yên và ngủ một giấc yên bình.

Trở lại với cô nàng đạo tặc Leonar đang nằm hậm hực sau chấn song sắt ở đồn cảnh sát.
- Thật tức chết mất thôi nếu lúc ấy mình mà xông ra cho hắn một đá thì đâu đến nỗi, chỉ tại mình mải ngắm nhìn hắn,tên khốn bỉ ổi, hừ!
Chửi thề một lúc cô nàng cũng thấy mệt và lên giường đi ngủ, ngày mai cô sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nghe hỏi cung. "Chúa ơi đến giúp con". Vừa nhắm mắt lại thì có một cơn gió mạnh không hiểu từ đâu thổi tới làm tung mái tóc mềm mại của Leonar, rõ ràng phòng giam này không hề có cửa sổ. Leonar tò mò mở mắt ra và nhìn thấy trước mặt mình một người thanh niên cao lớn tóc đen, mắt đen và mặc bộ quần áo cũng đen nốt, Leonar cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì nghĩ đó là một viên cảnh sát nào đó vào kiểm tra hoặc phòng giam này có thêm người, cô nàng định ngủ tiếp thì bỗng người mặc đồ đen đó quỳ mọp xuống sàn:
- Kính chào công chúa! tôi đã đến trễ, xin công chúa thứ lỗi !
Leonar tròn xoe mắt ngạc nhiên," cái gì chứ ? công chúa nào? chẳng lẽ ở trại giam này còn chứa cả những bệnh nhân thương điên ! hắn lại còn quỳ trước mặt mình mới hâm chứ!"
- Công chúa!_người mặc đồ đen lại nói tiếp_chúng ta phải rời khỏi đây thôi, xin công chúa theo tôi!
- Này! Tôi hỏi thật, đầu óc anh có phải bị vấn đề gì không ?, ở đây ai là công chúa?
- Chính là nàng Leonar Princeton, nàng chính là công chúa,và tôi có nghĩa vụ phải đưa công chúa rời khỏi nơi này, ở đồn cảnh sát này công chúa sẽ gặp nhiều trở ngại.
- Thật..thật là tức cười, từ trước tới giờ chưa có ai gọi tôi là công chúa cả, vậy anh nói cho tôi, tôi là công chúa của vương quốc nào? Anh, Đan Mạch, Tây ban Nha hay Thái Lan?
- Nàng là công chúa con gái của đế vương ma cà rồng đang ngự trị trên đất Mỹ này!
- Cái gì ma cà rồng ah! Công chúa của loài ma cà rồng sao?, thật điên hết mức, trên đời này làm gì có ma cà rồng, và càng không có công chúa ma cà rồng!
- Công chúa không tin sao?, việc nàng là công chúa thể hiện ở ngay cái tên của nàng, chữ "Prince" trong "Princeton"
- Chỉ là cái tên thôi mà, vậy anh giải thích sao về tên của nam diễn viên T.W.King , chẳng lẽ chữ "King" trong tên anh ta thể hiện anh ta là con của vua à?
- Thôi được, coi như nàng không tin nàng là công chúa, nhưng nàng phải tin rằng mình mang dòng máu ma cà rồng, nàng hãy lí giải xem tại sao nàng dị ứng với ánh nắng mặt trời thế?, nàng chỉ có thể hoạt động nhanh nhẹn nhất vào buổi đêm, nàng rất ghét soi gương mặc dù nàng là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Nàng ghét hoa hồng vì mỗi khi hoa hồng ở trên tay nàng đều khô héo nhanh chóng, nàng rất thích nhìn thấy máu vì thực sự thích mùi tanh của máu, tại sao vậy? chỉ có ma cà rồng mới có những biểu hiện như vây!
- Làm...làm sao mà...anh biết điều đó ở tôi?
- Vì tôi cũng là ma cà rồng như nàng thôi!
....
geishaseyuriApr 28 2007, 08:20 PM
Ma cà rồng ư?. Leonar không tin nổi mình đang nghe về cái gì nữa, cô chưa bao giờ tin chuyện ma cà rồng hay bất cứ ma quỷ nào khác, nhưng rõ ràng những gì người mặc áo đen kia nói hoàn toàn đúng. " Mình rất ghét soi gương vì ánh sáng trong gương làm mình chói mắt, mình sợ ánh sáng mặt trời vì nó làm bỏng da mình, mình căm ghét hoa hồng vì mỗi lần hoa ở trên tay mình đều khô héo..."
- Công chúa! nàng phải đi thôi, phía trước mắt nàng còn nhiều nghĩa vụ phải làm với gia tộc Princeton_người mặc áo đen nói
- Anh cút ngay khỏi đây cho tôi! Tôi không phải công chúa hay ma cà rồng gì hết!. Nghĩa vụ với nhà Princeton à? Tôi làm gì có gia đình gốc rễ, chẳng phải tôi đã bị vứt đi ở cổng cô nhi viện, nếu tôi có gia đình thì tại sao lúc đó họ không thực hiện nghĩa vụ đối với 1 đứa trẻ như tôi?
- Công chúa không thể trách chuyện đó được, hoàng tử Princeton lúc đó bỏ nàng đi cũng vì lo cho sự an toàn của nàng, bây giờ hoàng tử_cha nàng cũng không còn trên cõi đời này nữa rồi, người đã hi sinh vì nàng đó nàng biết không!
Không hiểu lúc đó vì tức giận với Leonar hay tỏ sự thương tiếc cho người quá cố mà lòng mắt người thanh niên mặc áo đen trở thành màu đỏ ngàu như hai cục máu. Leonar thật kinh hãi trước hai con mắt ác quỷ ấy, cô lùi dần ra phía sau, càng nhìn vào đôi mắt đỏ ấy càng cảm thấy như linh hồn mình đang bị hút khỏi thể xác, Leonar thấy khắp cơ thể nóng ran,máu như đang sôi lên và bốc lên não. Lúc ấy người mặc áo đen rút tấm gương ra và giương trước mặt Leonar.
- Công chúa nhìn đi! Hãy nhìn vào đôi mắt của nàng ấy!
Đôi mắt Leonar không còn màu xanh vỏ táo mà chuyển sang màu đỏ của máu, thứ màu đỏ còn ghê rợn hơn cả màu đỏ trên mắt người mặc áo đen kia. Cô thực sự là ma cà rồng như người kia nói, mỗi khi sợ hãi hay tức giận đôi mắt liền chuyển thành màu đỏ điều này không còn gì có thể chối cãi. Dù không thể ngờ và không thể nhanh chóng chấp nhận nhưng Leonar vẫn phải nhận cô chính là ma cà rồng, loài quỷ hút máu ghê rợn nhất từng reo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn thế giới một thời....


geishaseyuriApr 30 2007, 07:33 AM
2 Cuộc đối đầu giữa các gia tộc

Cứ cho rằng Leonar không hoàn toàn tin tưởng ở người thanh niên mặc áo đen là ma cà rồng kia nhưng sự thực cô rất muốn ra khỏi phòng giam này. Cô làm theo lời anh ta để ra khỏi đây một cách hợp pháp, chỉ cần nhận là anh trai ruột và nộp tiền phạt, ra khỏi một cách đơn giản...Hai người họ bước vào màn đêm tĩnh mịch và biến mất hút...
- Cảm ơn anh đã đưa tôi thoát khỏi chỗ đó, bây giờ tôi đi đây, có lẽ phải tìm một nhà giàu khác để kiếm trác thôi!_ Leonar nói với người thanh niên mặc áo đen
- Không thể được công chúa à! Nếu như bị bắt nữa, lại có tên trong hồ sơ thì không ai giúp được cho nàng đâu, tốt nhất hãy đi theo tôi, công chúa không thể cả đời làm nghề đạo tặc được
- Hi hi! anh là người có gia đình, có bố mẹ còn tôi không có ai, không ai nuôi tôi, không làm việc này thì sống kiểu gì, chẳng lẽ làm gái điếm!
- Công chúa nhỏ bé, tôi không hề có bố mẹ, tôi cũng là trẻ mồ côi giống nàng, nhưng nàng vẫn còn người thân, nàng còn ông bà nội, bây giờ công chúa hãy theo tôi, nàng sẽ được gặp ông bà nội của mình.
- Đừng gọi tôi là công chúa nữa,hãy gọi tôi là Leonar, còn anh tôi có thể gọi anh là gì?
- Tên tôi là Cole, nhưng tôi không có họ, vì thế cứ gọi tôi là Cole.
- Uh Cole, vậy chúng ta đi thôi, tôi rất muốn biết ông bà nội của tôi là ai.
Hình bóng 2 người họ lại nhòa dần vào màn đêm tĩnh lặng và biến mất hút. Cái giây phút mà Cole đưa Leonar đi có cảm giác gì đó lâng lâng như ngồi trên mây và vài phút sau hai người họ xuất hiện ở một tòa lâu đài cổ kính. Leonar cũng chẳng hiểu tòa lâu đài này ở chỗ nào trên bản đồ nữa vì kì thực cô chưa đi đến chỗ nào như thế này, xung quanh được bao bọc toàn cây cối, thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu kì quái đến rợn người. Nhìn toàn cảnh bao quanh có vẻ giống như tòa lâu đài ở Transylvania_từng được coi là lâu đài của bá tước Dracula như Bram Stoker đã viết. Mặc dù hơi rợn người nhưng Leonar cũng không khỏi tò mò, cô đã thực sự chuẩn bị tâm lý, có lẽ bên trong lâu đài sẽ có đầy rẫy những con ma cà rồng giống như cô và Cole. Họ mở cửa bước vào trong, một căn phòng mang đậm chất kiến trúc Pháp thế kỉ 18,đẹp mê hồn và lung linh dưới những ngọn nến. Phía trước mặt Leonar là một dãy bàn dài như kiểu phòng hội đồng, và phía cuối dãy bàn có một người đàn ông đã luống tuổi ngồi chờ sẵn ở đó.
- Đức vua đáng kính, theo như nguyện vọng của người công chúa Leonar đã trở về_Cole nói một cách trịnh trọng.
Người đàn ông từ từ quay lại,dưới ánh nến lung linh, gương mặt hiện ra một cách rõ ràng. Thật khác xa với những gì Leonar tưởng tượng, ông ấy có gương mặt rất đỗi hiền từ, phúc hậu. Vẻ đẹp lão hiện lên không thiếu xót một chỗ nào, từ mái tóc trắng muốt cho đến chòm râu dài rất giống thầy Dumbdore trong phim Harry Potter mà Leonar đã từng xem. Ông nở một nụ cười hiền từ và giương đôi bàn tay về phía Leonar.
- Quả nhiên là cháu gái ta, xinh đẹp rự rỡ, rất giống Liliana, lại đây với ta nào cháu gái!
- Leonar, công chúa đến chỗ Đức vua đi, đó là ông nội của nàng đấy
- Mặc dù còn bỡ ngỡ, song Leonar vẫn lao vào vòng tay chào đón của người được gọi là ông nội, bởi lẽ cô thèm có được cái giây phút này từ lâu lắm rồi. Cảm giác có người thân không biết sẽ như thế nào, cô cũng muốn một lần trong đời mình hạnh phúc như bao người khác khi có gia đình. Cái cảm giác ấy, ở trong vòng tay ông nội thật ấm áp biết bao, cảm thấy như được yêu thương che trở. Chẳng biết có phép thuật thần kì gì nữa, bây giờ Leonar đã thực sự tin mình là công chúa ma cà rồng và tin mình có người thân.
Cô bắt đầu được nghe chính ông nội kể về những gì đã sảy ra trong quá khứ liên quan đến gia tộc Princeton và toàn bộ những gia tộc ma cà rồng khác.
Như ta đã biết ma cà rồng đã xuất hiện từ rất lâu và có lúc xuất hiện reo rắc nỗi kinh hoàng cho con người nhưng từ đầu thế kỉ XX dường như con người đã lãng quên ma cà rồng và tất cả những gì liên quan đến ma cà rồng chỉ còn lại trên sách báo và truyện viễn tưởng. Nhưng không ai biết, và cũng chẳng có mấy người tin sự tồn tại của ma cà rồng. Nhưng trong lịch sử Rumani có một nhận vật nổi tiếng tàn bạo_hoàng thân Vladislav Basarab, cai trị xứ Valachie, nhà văn Ireland, Bram Stoker đã lấy hình tượng ông ta để cho ra đời tiểu thuyết" bá tước Dracula". Vladislav Basarab đã làm nhiều việc tàn bạo trong đó có đóng cọc xuyên qua người đối phương. Tuy người ta chưa có bằng chứng nào để kết luận hoàng thân Vladislav là ma cà rồng song sự thực thì đúng là như vậy. Không ai biết ông ta là ma cà rồng thực sự kể cả Bram Stoker, người ta chỉ so sánh ông ta với ma cà rồng chứ không hề biết ông ta đúng là ma cà rồng, một laòi quỷ khát máu hung ác nhất trong tất cả các loài ma cà rồng. Bá tước Dracula đã bị tiêu diệt từ thế kỉ 15 nhưng con cháu trực hệ của ông ta vẫn còn tồn tại, và bây giờ chính bọn chúng đang làm loạn lên, bằng chứng là những vụ giết người hàng loạt ở New York.
Nói về lịch sử gia tộc Princeton, dòng họ ma cà rồng này đã xuất hiện từ rất lâu và làm bá chủ Tây Âu vào khoảng thế kỉ XVII, nhưng sau này có nhiều chính biến sảy ra mà kẻ phế truất quyền lực của dòng họ Princeton tại Tây Âu chính là con cháu của nhà Basarab. Đến thế kỉ XVIII dòng họ Princeton phải rời khỏi Tây Âu và trao lại vương quyền cho dòng Basarab. Vào năm 1776 gia tộc Princeton di dời đến châu Mỹ, và khi bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Mỹ được viết ra vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 cũng là lúc gia tộc Princeton làm chủ giới ma cà rồng ở Bắc Mỹ. Ma cà rồng sống bằng máu tươi của con người nhưng gia tộc Princeton không có thói quen ấy, họ sống bằng máu của động vật, trước đây vào ban đêm ma cà rồng nhà Princeton thường săn động vật hoang dã hoặc gia cầm. Sau này nền kinh tế của nước Mỹ phát triển vượt bậc, họ tự chăn nuôi gia súc để lấy máu. Còn bây giờ dù đã phân chia lãnh thổ rõ ràng nhưng máu tham lam của nhà Basarab chưa bao giờ hết, bọn chúng tiếp tục gây xáo động ở New York bằng chứng là hàng loạt những vụ giết người bí ẩn quanh thành phố. Bọn chúng cần tăng thêm lực lượng để đánh nhà Princeton và chiếm lấy Bắc Mỹ. Tất cả những người bị giết hại chỉ sau 24 tiếng là trở thành ma cà rồng và ra đầu quân cho nhà Basarab.

Còn về thân thế của Leonar. Cô chính là con gái của hoàng tử Theron_con trai của đức vua ma cà rồng đang trị vì, mẹ của Leonar là Liliana_một người bình thường và rất xinh đẹp. Tình cảm giữa người và ma cà rồng này ban đầu bị phản đối gay gắt song tình yêu có thể giúp con người ta vượt qua mọi thử thách, cuối cùng họ đã kết hôn và sinh ra Leonar, ngày cô bé Leonar chào đời cũng là lúc hoàng tử Theron đăng quang. Nhân sự ra đời của mọt công chúa nửa người nửa ma cà rồng này mà con cháu nhà Basarab ở Tây Âu đã đứng lên phản đối, chúng cho rằng đứa con lai này làm nhơ bẩn giòng máu ma cà rồng, con lai không thể là hậu duệ của đế vương, càng không thể đủ năng lực để trở thành bậc quân vương sau này. Bọn chúng lấy cớ vì sự nghiệp của loài ma cà rồng mà định lật đổ gia tộc Princeton để tiếm quyền làm bá chủ bắc Mỹ. Bọn chúng có âm mưa giết hại Leonar và dụ dỗ được một số thành phần tạo phản hoặc bất mãn vối hoàng gia về phía mình. Để bảo vệ cho con gái mình tân đức vua và hoàng hậu đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, và rồi Leonar được đưa đến cô nhi viện sống một cuộc sống của con người bình thường , an toàn trong suốt 16 năm qua.
Nghe ông nội kể về những câu chuyện đã qua Leonar cũng hiểu rằng kể từ bây giờ mình sẽ phải có một nghĩa vụ nào đó với dòng họ và cần phải xứng đáng là một công chúa dẫu rằng chỉ là công chúa ma cà rồng.
- Đức vua đáng kính, vậy bây giờ cháu phải làm gì ?
Một câu hỏi mà vị vua già cũng không nghĩ cháu gái mình sẽ nói vậy, nhưng ông rất vui mừng khi nghe được điều đó, khi hỏi câu hỏi đó chắc Leonar cũng đã hiểu được trách nhiệm của một công chúa.

junhiunguoi
03-11-2007, 08:59 PM
po^c tem trước đã^^:):):)

nho_marie
03-11-2007, 09:16 PM
Cha Phượng thik đề tài này lắm
@seven: có đọc hiệp sĩ vampire ko?

riku
03-11-2007, 09:57 PM
se7en hình như thix vampire nhỉ
@phượng: phượng coá đọc hiệp sĩ vampire àh!!!! zậy thix nhân vật nào nhất
theo riku là kaname tuyện vời nhất

se7en_love_happy
03-11-2007, 10:20 PM
đúng ah!!!se7n thix ma cà rồng lắm!!!!^^se7en nói thĩ nhá!!!làm ma cà rồng cũng hay chớ bộ nè!!!^^

p3_pr0
03-11-2007, 11:42 PM
ẹc ẹc !!! mún hay thj`post tjp' dj chứ để ngươj` # đ0j. h0aj`

riku
04-11-2007, 05:40 AM
post típ đê se7en ưi
thix ma cà rồng àh!!!!!!zậy đi hút máu người đi rùi biến thành ma cà rồng
lễ hội hallowen năm zừa rùi riku coá gặp thèng kia đóng zai vapire nhìn jống thật lém

se7en_love_happy
04-11-2007, 10:49 AM
ax!!se7en co' dự định treo pic này ah^^

se7en_love_happy
04-11-2007, 12:36 PM
Cha Phượng thik đề tài này lắm
@seven: có đọc hiệp sĩ vampire ko?

cái đóa ở đâu vậy????:5: chỉ se7en với!!!!!^^(hem chừng ăn cắp đc cái gì cũng hay^^:rang: )

tocduoiga
04-11-2007, 04:55 PM
Bạn ah, theo lệ, nếu đây là truyện của người khác thì bạn phải xin phép họ trước khi post và còn phải dẫn nguồn nữa. Đây không phải là truyện bạn viết, phải không? Tôi đã được đọc nó ở một diễn đàn khác rồi ^^

Nhớ dẫn nguồn bạn nhé!

se7en_love_happy
04-11-2007, 05:28 PM
Bạn ah, theo lệ, nếu đây là truyện của người khác thì bạn phải xin phép họ trước khi post và còn phải dẫn nguồn nữa. Đây không phải là truyện bạn viết, phải không? Tôi đã được đọc nó ở một diễn đàn khác rồi ^^

Nhớ dẫn nguồn bạn nhé!

đúng òi!!!đâu phải của se7en đâu!!!mình thấy hay post len thôi mà!!!^^với lại se7en chưa hề nói nó là của minh đâu !!!^^

se7en_love_happy
04-11-2007, 05:53 PM
nguồn hả??uh!!se7en hem nhớ nữa!!!!sr nhìu ^^

se7en_love_happy
04-11-2007, 06:31 PM
Vampire

By: Geishaseyuri.


tác giả ah!!!!!se7en hem bít phải hem!!!nhưng se7en copy như vậy thoi

tocduoiga
04-11-2007, 06:36 PM
Nguồn có nghĩa là nơi bạn copy fic ^^ Bạn phải biết nguồn ở đâu chứ. Còn nữa, bạn đã xin phép tác giả trước khi post chưa? Nếu rồi thì bạn còn phải đặt cảnh báo (Vì đây là thể loại shounen-ai) và thể loại cho truyện nữa đó.

se7en_love_happy
04-11-2007, 06:54 PM
a
Nguồn có nghĩa là nơi bạn copy fic ^^ Bạn phải biết nguồn ở đâu chứ. Còn nữa, bạn đã xin phép tác giả trước khi post chưa? Nếu rồi thì bạn còn phải đặt cảnh báo (Vì đây là thể loại shounen-ai) và thể loại cho truyện nữa đó.

ah` cái nì con bạn se7en gửi cho se7en ah!!!se7en hem nhớ nó lấy o đâu nữa!!!mà maybe se7en treo nó tại đây wa'!!!wen^ mất nơi copy ời!!!mà maybe se7en sẽ tự chế phần còn lại!!! nếu pa2 kon thĩ tác phẩm chính thì se7en treo tại đây con hok thĩ thì choa ý kiến đi!!!sau đó se7en tong hợp lại rùi vít phần sau cua câu chuyện !!!vậy đc hem?????????:5:

riku
04-11-2007, 11:03 PM
nguồn là board.truyentranh.com
cho hỏi se7en có phải tên là ngân đang học bên kansas phải ko?

p3_pr0
04-11-2007, 11:56 PM
sa0 p3' z0 web d0a' hem du0c. thka riku

riku
05-11-2007, 12:19 AM
thông cảm tại vì tìm trong google nên hok bik trang chủ như thía nào
http://board.truyentranh.com/index.php?showtopic=14320&mode=threaded&pid=244748

se7en_love_happy
05-11-2007, 12:59 PM
:so_funny: ac ac hình như hẽm phải kon Ngân kia ^^ riku ơi^^nhầm to!!!nó la bạn của mình!!!làm biếng đăng kí nên xài ké của nó!!!đó cũng la lí do mà se7en_love_happy onl 24/24 đó^^:fi:

riku
05-11-2007, 11:04 PM
zậy góp ý này nhé se7en
se7en nếu trả lời nhìu ngươì thì trả lời 1 bài thui nhé
máy riku nặng wá nên load máy hơi bị lâu, mà load xong toàn thấy bài se7en nhìu nhất ko àh!

p3_pr0
05-11-2007, 11:18 PM
thja' là se7en h0k post zo day nũa ah`

se7en_love_happy
06-11-2007, 04:53 PM
ok sau khi kết thúc "....câu chuyện hok bắt đầu cũng hok kết thúc....." se7en hứa sẽ suy nghĩa phần típ hen!!!^^(sr nhìu đầu óc suy nghĩ nhìu mắc công..."điên"...^^)