Xem đầy đủ chức năng : tôi mong môt tình yêu chung thủy va hanh phúc
meocon_nhoanh
03-11-2007, 07:10 AM
:timvo: :timvo: :timvo: trong tình yêu tôi là người găp nhiều cay đắng !tôi đã nhân ra rằng tình yêu tôi dành cho anh la mù quáng tôi đã quá thât lòng khi yêu anh và giờ đây tôi nhân lai la sư đau khổ anh đả bỏ măc tôima` quay măt đi ! thât lòng tôi muốn hân anh nhưng tôi còn yêu anh làm sao tôi hân anh đươc ! tôi biêt làm sao đây !tôi chán nản va hoài nghi tất cả tôi thât su rât buồn khi gồi môt mình trong bóng tối tôi không thể đối diên đươc nỗi đau mất anh môt nồi đau đớn này ! ngươi ta bảo yêu nhiếu nhân đươc bao nhiêu giò tôi đả hiểu cái giá của yêu thât lòng la như vây ! tôi phải làm gì tôi muốn đươc chia sẻ vơi các ban nữ và tôi mong nhân đươc những lời đông viên từ các ban ! tôi cám ơn !
se7engirl_dj
03-11-2007, 07:17 AM
Tình ju chung thủy và hp khó mà cóa được lém bạn oy. Ju nhìu nhận được ba0 nhiêu hay ju đến mù quáng cái đóa bạn nhận ra khj bạn bị aj đóa lừa dối. Tình ju đã ra đi thì bạn đừng nên níu kéo hãy để nó đi. Cuộc sống h0k phải lúc nào cũng như ta nghĩ và cái ta mún cũng chứa chắc dễ dàng cóa được nên bạn cũng đừng bùn nha :wavey:
meocon_nhoanh
03-11-2007, 07:32 AM
mình cám ơn khi ban đã đông viên mình av` mình cũng biết rằng tình yêu đả mất thì h0k ba0 giờ lấy lai đươc ! cuôc sống mà đâu có đơn giản như chính mình đả nghĩ mình sẻ cố gắng để quên đi những gì h0k đáng nhớ va cho ho biêt rằng mình là ai và sẻ hối hân khi bỏ rơi mình !!@
oathcuaanh
03-11-2007, 07:38 AM
hãy vui lên ! thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất tuy câu này wa' cũ nhưng mình mong bạn sẽ vui lên nha
cười thật tươi lên đi bạn ! Mình tin rằng rùi sẽ cóa 1 người làm bạn cảm thấy rằng tình yêu hok giống như bạn nghĩ , nhìu lúc đắng cay mà cùng nhìu khi hạnh phúc
SoNicGer
03-11-2007, 10:52 PM
thằng đó là một thằng tồi
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone....
babylove17
03-11-2007, 10:55 PM
tình yêu sẽ có hạnh phúc nhưng chung thuỹ thì phãi xem lại
trudien
03-11-2007, 11:04 PM
trong tình yêu thì luôn có sự đau khổ và nhiều hơn thế nữa , nếu bạn biết nó đến mà làm cho bạn buồn thì bạn hãy nên cho mình một thứ mà ban muốn. đó là sự vui vẽ không nên buồn , đôi lúc bạn ngồi trong bóng tối bạn có nhớ lại cái gì mà bạn đang cảm nhận ko?
thôi thì chuyện nào qua hay cho nso qua đi va hãy đẽ kỷ niêm đẹp trong mỗi người đừng làm cho nó mất đi trong nỗi buồn và hận thù , đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy cái bạn đang cần và mong mõi sẽ đến với bạn cho dù nó đến quá muộn...............
mình mong bạn vui lên đúng buồn nữa ,,,,,,,,,,,,,, thế ha. mình chỉ biết khuyện như thế thôi.còn bao nhiêu thì bạn hãy tự mình tìm lấy trong con người bạn
chjp_baby
04-11-2007, 12:35 AM
bạn hãy cố gắng lên nhá
hoa hong ko gai
04-11-2007, 01:40 AM
người ta ra đi vì lí do gì???!!! bạn đã tự xét lại bản thân mình 1 cách công bằng chưa??? nếu vấn đề là ỡ bạn ==> rút kinh nghiệm lần sau........vấn đề ở người ấy ==> khi 1 cánh cửa đóng lại thì 1 cánh cửa khác lại mở ra , điều bạn cần làm là thôi ko chờ đợi ở cánh cửa đã đóng má hãy can đảm đến với cánh cửa đang mở ra cho mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.