Xem đầy đủ chức năng : kimanhvang thách đấu dungnhinanh_em
kimanhvang
03-11-2007, 03:39 AM
hì! bạn là một người rất mơ mộng ! bạn thấy thế nào khi có một người muốn thi đấu với bạn về thơ ? có thể sau trận đấu này mình sẽ thua mất hì !!!
kimanhvang
03-11-2007, 03:47 AM
Bể ~~~~~~~~~~ Trường
Học ~~~~~~~~~ Đài
Mênh ~~~~~~~~~~ Thăm
Mông ~~~~~~~~~~ Thẳm
Tu ~~~~~~~~~~~~ Bền
Chí ~~~~~~~~~~~~ Gan
Lập ~~~~~~~~~~~ Tiến
Thân ~~~~~~~~~~~ Bước
Học ~~~~~~~~~~~~ Tiến
Học ~~~~~~~~~~~~ Tiến
Mãi ~~~~~~~~~~~ Mãi
Học ~~~~~~~~~~~~ Tiến
Nữa ~~~~~~~~~~~~Thêm
Gió_ấm
03-11-2007, 07:32 AM
botay.tho tt đọc chẳng hiểu cái mô tê chi cả
định xin chân trọng tài nhưng chắc không đủ tài
Đừng ... nói chi nữa người ơi
Vì ... tiền em nỡ buông lời chua cay
Tiền ... nhiều đâu hẳn đa hay
Mà ... sao em nỡ đổi thay vậy người
Quên ... đi ngày tháng đẹp tươi
Tình ... thơ cũng chỉ một thời ngây thơ
Bạn... là bạn của vần thơ thủa nào
Miss.Ka
03-11-2007, 09:39 AM
đó là kim anh vàng, >>>còn mình cũng là kim anh, nhưng kim anh gì đây,
p/s: kim anh vàng thách đấu với kâka ta à, kaka ơi, em giúp sức :so_funnY:
dungnhinanh_em
04-11-2007, 01:42 AM
Đất ...............Nam
Trời .............. Tử
Thênh ........... Sinh
Thang ........... Thời
Chân ............. Vì
Ta ................ Đại
Bước ............. Nghiệp
Khó ............... Ngày
khăn ............. Về
Không ........... Không
Nản .............. Phụ
Chí ............... Người
Làm ............. Chờ
Trai ............. Mong
Chỉ bít trả lời thế thui , ko bít có đúng hok nữa
Miss.Ka
04-11-2007, 02:38 AM
hay hya, anh trai em làm là phải hay :huglove:
kimanhvang
04-11-2007, 04:04 AM
Trời ~~~~~~~~~ Sông
Đât ~~~~~~~~~ Núi
Mênh ~~~~~~~~~ Nghìn
Mông ~~~~~~~~~ Trùng
Bốn ~~~~~~~~~~~ Biển
Phương ~~~~~~~~ Rộng
Phong ~~~~~~~~~ Thênh
Cảnh ~~~~~~~~~~ Thang
Sóng ~~~~~~~~~~~ Gợn
Sánh ~~~~~~~~~~ Sóng
Tình ~~~~~~~~~~ Hồng
dungnhinanh_em
04-11-2007, 04:16 AM
Thiên .......... Non
Hạ .............. Nước
Bốn ............. Quê
Bề ............... Nhà
Ta ............... Đang
Với .............. Chờ
Ta ............... Đón
Đi ................ Ngày
Tìm .............. Về
Một .............. Bắt
Bóng ............ Gặp
Người ........... Bóng
Đâu ............. Người
Thấy ............ Thương
thua roài kìa phải đối khớp câu khớp từ ấy đối thiếu roài :so_funny:
ko chơi nữa tôi ko thik
kimanhvang
04-11-2007, 04:42 AM
cười vừa thui không thua giờ ! hi ! mà tớ có nhạn rằng thấng ấy đâu?
Lòng~~~~~~~~~~ Tình
Người ~~~~~~~~~ Yêu
Trước ~~~~~~~~~ Rộng
Sau ~~~~~~~~~~ Lớn
Khó ~~~~~~~~~ Muôn
Đoán ~~~~~~~~~ Màu
Sâu ~~~~~~~~~~~Thế
Rộng ~~~~~~~~~~Giới
Thâm~~~~~~~~~~ Này
Hiểm ~~~~~~~~~~ Ai
Ai ~~~~~~~~~~ Có
Hiểu ~~~~~~~~~~ Được
Hết ~~~~~~~~~~ Vẹn
Dược~~~~~~~~~~~Toàn
KẾT THÚC CHỦ ĐỀ NÀY Ở ĐÂY NGHE ! BẠN HÃY TIẾP TỤC BẰNG CHỦ ĐỀ THƠ ẤY !
hoa_đồng_nội
04-11-2007, 05:42 AM
em chấm điểm 1-1 cho cả hai. huề nhau ha , chuyển chủ đề thơ như " Vàng " nói cho nó tình củm đi. Chứ kiểu câu đối như thế này đọc nó máu quá..hihii
kimanhvang
05-11-2007, 05:43 AM
Bát ngát đồi sim mua màu tím biếc
Ngát hương thơm rộn rã phía bình minh
Đồi phi lao gió thổi khúc tâm tình
Thơ chắp lại những vần thơ tuyệt diệu
Ngàn cỏ cây ven suối mát mộng mơ
Tiếng gió thổi vọng vẻ đẹp lên thơ
Gió vẫy gọi cuộc đời ta tươi đẹp
dungnhinanh_em
05-11-2007, 07:33 AM
Đông gió trời Thu
Đông đến làm chi để Thu đi?
Gió đông lành lẽo nỗi ai bi
Trời thu man mác sao ngắn vậy
Thu đã đi rồi ta nhớ chi!
dungnhinanh_em
05-11-2007, 08:49 AM
Đã để em buồn
Đã đưa đẩy tình yêu mang đến
Để chia ly hai kẻ hai nơi
Em ngóng đợi , ta thì phương trời
Buồn cõi lòng theo suối lệ rơi
dungnhinanh_em
05-11-2007, 08:56 AM
Kim Vàng Anh
Kim cổ chứng nhân người quân tử
Vàng bạc , công danh như thác đổ
Anh đây vẫn giữ bước độc hành
Đừng nhìn anh cách em
Đừng chạm vào anh rồi chợt tan
Nhìn em tan biến anh bàng hoàng
Anh vẫn mong một ngày ta sánh bước
Cách trở nào anh cũng sẽ vượt qua
Em yêu ơi anh hằng ngày vẫn đợi
kimanhvang
06-11-2007, 01:50 AM
kim anh vàng !
Kim anh vốn... một nhành hoa mỏng manh
Anh có biết một chút gì về nó?
Vàng _ là nhị ... cách trắng nét tinh khôi
kimanhvang
06-11-2007, 01:58 AM
Cách trở một mối tình
Cách xa anh không được nhìn anh nữa
Trở về quá khứ không mang niềm ước ao
Một tình yêu đã trở thành hư ảo
Mối dây nào làm cách trở đôi ta
Tình yêu...chỉ còn là phương trời mộng ảo
dungnhinanh_em
06-11-2007, 03:27 AM
Một thoáng tình tôi
Một mình trong bóng tối
Thoáng nỗi buồn xa xôi
Tình em cao vời vợi
Tôi nông nổi một thời
Nắng tình ngoài anh _ Sa người một thời
Nắng cuối ngày tắt vội nhường đêm tối
Tình ra đi nhường chỗ những nỗi buồn
Ngoài hiên sau gió lạnh thổi từng cơn
Anh giờ đâu có hay lòng cô lẽ ?!
Sa mạc yêu ngày nào thôi khát cháy
Người đã ra đi thôi hết ngóng chờ
Một người quay bước một người bơ vơ
Thời ra đi không hẹn ngày trở lại
kimanhvang
07-11-2007, 12:22 AM
Mưa cuốn trôi tâm hồn em nhỏ lệ
Vẫn cô bé ngày nào chưa biết yêu
Rơi một cánh hoa làm em thương tiếc
Rơi một chiếc lá khiến em buồn lòng
Bên dòng đời sẽ cuốn trôi tất cả
Lệ lòng em rồi cũng dần nguôi ngoai
Tình em ngày một xanh tươi tốt
Em mang trở lại tình yêu muôn màu
dungnhinanh_em
07-11-2007, 04:41 AM
Tại anh nên em đã ra đi
Tại anh nên lá rụng lìa cành
Tại anh nên hoá tình dang dở
Tại anh nên duyên nợ hoá ra mơ!
dungnhinanh_em
07-11-2007, 04:54 AM
Thời nông nổi của kẻ lãng tử
Anh đâu biết trong những lời nhóc nói
Một chút ưu tư pha lẫn giân hờn
Chút muộn phiền qua lời nói bâng quơ
Sao anh vô tâm không bao giờ biết đến
Anh không biết cơn gió nào vội vã
Đã cuốn đi cả năm tháng học trò
Cơn mưa đêm cứ lạnh lùng tầm tã
Nhóc và anh xa cách cả khoảng trời
Anh chẳng biết khi năm tháng qua mau
Vết hằn thời gian đã nhạt nhòa theo năm tháng
Nhóc vẫn đợi anh nơi cuối đường giang dở
Cơn gió rì rào thổi hơi lạnh qua vai
Anh chẳng hiểu thế nào là tình yêu chân thật
Thế nào là nhớ thương thương nhớ đợi chờ
Anh đánh mất tình yêu cả một thời nông nổi
Để cả cuộc đời này anh tiếc nhớ chẳng nguôi
ElyNa_Tran
08-11-2007, 05:05 AM
ai đã nói rằng em không đợi
Tại thời gian cứ mãi ngập ngừng
Em chẳng biết làm sao làm sao cả,
Phải làm sao, anh nói nói đi anh
hoa_đồng_nội
08-11-2007, 11:18 AM
ai đã nói rằng em không đợi
Tại thời gian cứ mãi ngập ngừng
Em chẳng biết làm sao làm sao cả,
Phải làm sao, anh nói nói đi anh
Không bon chen đi cưng. người ta đang đấu mà.Đây đang nhòm chưa dám phân định thắng thua nhưng hình như " Vàng " đã hết hứng.Tại " đừng nhìn anh " toàn đưa thơ về ngõ cụt , thảo nào người ta không hết hứng. Em phát bừa quả này vậy.
Thời gian ngập ngừng,em e lệ
Anh vô tình,khẽ lướt dòng thơ
Nhưng em yêu ơi !em có hiểu
Thời gian ngập ngừng,bởi tim anh
Xin hai họ đưa thơ ra.Hoặc công bố đình chiến để Bà Con hai họ hết ngóng đợi.
kimanhvang
08-11-2007, 11:27 PM
Còn nhớ... người đến với ta trong vội vã
Mang mật ngọt rót vào tận lòng ta
Đã cho ta được sống trong hạnh phúc
Mà giờ đây chính người lại lấy đi
Người ra đi chỉ một lời xin lỗi
Không cho ta được biết tại vì sao
Phút yếu mền ta đã từng hi vọng
Ngày nào đó người sẽ lại trở về !
Giờ đây...đối với ta tất cả đã qua rồi
Ta không còn chút hi vọng mong manh
Bởi ta biết đó chỉ là hư ảo
Cũng như người sẽ chẳng đến với ta
Thời gian trôi sẽ xóa nhòa tất cả
Cả hạnh phúc xen lẫn khổ đau
Ngày nào đó trái tim ta mền lại
Ta sẽ lại trở về với thiên nhiên !:timvo:
dungnhinanh_em
09-11-2007, 05:53 AM
Hãy đứng lên
Chớ trách người ra đi vội vã
Và đừng buồn đừng khóc em ơi
Những ước mơ một thời êm ả
Của riêng em hắn lấy làm gì!
Người ta nói có yêu có hận
Còn như em chớ phải bận lòng
Cũng đừng có đổ cho duyên phận
Tim kia hẳn có chết được không ?
Hắn là hắn với em quá nhỏ
Thiếu hắn thì em vân ổn thôi
Nhưng ai biết,đêm thâu mắt đỏ
Ai kia còn trông ngóng bồi hồi
làm gì mờ réo ầm thế mí người
kimanhvang
09-11-2007, 07:44 AM
Gió đông thổi vời vợi mang cái rét từ một nơi xa xôi đến nơi này ! Con phố vắng bước chân người qua lai. Khu giảng đường trở lên im lìm ! Dường như không có lấy một nguồn hơi ấm áp ! Giữa khoảng trời rộng lớn cánh chim lẻ loi cô độc cố vươn đôi cánh mỏng manh trong cái rét như cắt da cắt thịt... Cánh chim bỗng chao đảo mấy vòng rồi bất chợt đậu xuống một cành cây đã trơ trụi lá. Con đương vắng teo không một bóng người qua lại ... không một bước chân đi về... Có chăng cũng chỉ là tiếng xe cộ lướt nhanh trong vội vã , chánh cái rét của thiên nhiên...Dường như không ai muốn rời khỏi chắn ấm... Tiếng côn trùng trở lên thê thảm. Không gian lặng thinh - Tĩnh mịch...Mình ta bước đi mà lòng lặng trĩu. Trời dường như mù mịt , ta bước đi trong vô thức. Chỉ với một manh áo mỏng manh mà không cảm thấy cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt. Chân vẫn bước những bước đi trong tuyệt vọng...
Chỉ mình ta lang thang trên phố vắng
Chân bước đi lòng lặng trĩu vì đâu ?
Mắt buồn thiu màn trời như tắt nắng
Tại vì sao...mãi sống trong u sầu ?
kimanhvang
10-11-2007, 03:41 AM
Màu áo trắng một thời tôi từng thích
Có một thời tôi đã từng ước ao
Giấc mơ xưa tuổi trẻ tự thủa nào
Tà áo trắng tôi đã hằng mơ ước
Thoáng xa rồi giấc mơ làm bác sĩ
Tôi không còn giấc mộng thủa ngày xưa
Tôi không còn khóc lúc trời trở tối
Bởi giờ đây ước vọng về nơi xa
Không còn khóc không còn hận chính minh
Bởi tôi nghĩ đó cũng là số phận
Cuộc đời tôi rồi gắn liền bụi phấn
Tôi không chách mình bởi tại tôi
Phút nông nổi đánh mất cả cuộc đời
Nếu ngày ấy không khờ thì tôi đã...
Đã không phải sống trong dằn vặt
Tôi không phải học ngành tôi không ưa !
dungnhinanh_em
10-11-2007, 08:44 PM
Áo trắng ngày xưa tôi ngẫn ngơ
Bên hiên trường vắng bóng học trò
Tan trường em vẫn còn lưu luyến
Em đợi chờ ai hay đợi tôi
Tên em tôi khẽ gọi cùng gió
Đưa lá vàng bay đến nẽo xa
Tóc mềm là những dây hoa dại
Quấn lấy hồn tôi rất thật thà
Áo trắng thướt tha trong nắng mới
Nắng buổi bình minh nắng ban đầu
Thơ tình em viết sao mõng quá
Thả vèo trong gió biết về đâu
Thời con gái em thèm chua ngọt
Trái me xanh rớt trên môi mềm
Tình em cho tôi là thế đó
Tình ơ hờ vì tình chỉ là thơ
kimanhvang
12-11-2007, 02:38 AM
Thơ hay vạn kiếp mang sầu thảm
Cuộc đời dông tố mưa bụi bay
Ngày mai em về hoa sắc thắm
Tô điểm vằng trăng nét xanh ngàn
Tình này muôn kiếp trôi lơ đãng
Lòng ta tự hỏi trái tim ta
Hỏi rằng vầng dương kia sao sáng ?
Nơi này lòng ta vẫn bay xa
Suốt đời suốt kiếp chỉ vậy thôi
Cuộc đời lênh đênh như bèo dạt
Cánh hồng còn ngát hương khoảng trời
Tình này vẫn mãi tỏa hương ngát !
dungnhinanh_em
12-11-2007, 08:41 AM
giữa màn đêm trong cơn mơ lạnh giá
anh là ai? anh đã hỏi đời hoài
tôi là ai? không ai nhìn anh cả
anh chẳng biết mình... sẽ là một ai?
giữa cơn mê anh trăm lần khắc khoải
muốn vùng lên thoát hỏi bóng cuộc đời
nhưng số phận như chỉ là chò chơi
của tạo hóa hay là người... thượng đế...
giữa đêm đen trong muôn trùng sóng bể
anh bắt gặp em trong biển đời lắm kẻ
anh bặt gặp em... ôi thiên nhần nhỏ bé
đã dang tay kéo anh lại vực đời
giữa màn đêm anh là kẻ lạc lối
em như vì sao sua bóng tối tâm hồn...
kimanhvang
15-11-2007, 12:10 AM
Phe gì hả bạn bạn của tôi
Đâu có chia phe phần tranh đấu?
Chỉ là nói đấu cho khí thế
Chứ đấu gì khi chẳng có ngôi ???
Thắng thua thì quan trọng gì nữa
Chỉ nhất là ta đã hiểu người
Vậy thôi ta đâu dành phần thắng
Thế gian có ai được vẹn mười
Thơ thẩn thành thơ chỉ vậy thôi
Không dám đem ra đọ với đày
Chỉ là nói vậy cho đỡ tủi
Để cho bớt sầu suốt một ngày
Người và ta không muốn thắng bại
Bởi bại thì sao ... thắng ích gì?
Bởi ý ta không cần ... chiến thắng
Mà chỉ muốn đọc thơ của người...
( chỉ vậy thôi )
hoa_đồng_nội
15-11-2007, 12:31 PM
Đừng kia em ngó không đừng
Đã buông kinh kệ, lệ gì vần thơ
Thâm giao hai chữ ở đời
Mời em ra mẹt, làm nhẹ bài thơ
Xin lỗi em buôn vì em không thể chịu được khi đọc 4 câu cuối của " Vàng". Cái thằng chết tiệt kia. Mày thơ với thẩn thế à?
kimanhvang
16-11-2007, 08:02 AM
Bạn nơi nào bạn ơi bạn có hay
Ở nơi đây ta xót xa mây trời
Dòng suối đắng chẩy tận nguồn khơi
Trái tim ta vỡ vụn thành trăm mảnh
Ngồi nơi đây hồn ta còn tư tưởng
Hướng về nơi có người ở nơi xa
Nhớ bóng người lòng ta thấy xót xa
Người đâu rồi xa ta tìm chẳng thấy ?
GiRl Sh0cK
16-11-2007, 08:41 AM
tôi cứ lặng thinh nhìn con gió
gió khẽ đùa mây mây đùa gió
lấm tấm bên hiên trút một mình
xa xẳm đâu đây tình yêu ấy
nhớ chút nhớ thương...nhớ đợi chờ
khẽ gọi tên nhau ng` lưu luyến
cất bước chân đi có hẹn về
đến nay ng` ấy ko quay lại
tan tát tình ta....tiếc thế thôi
kimanhvang
26-11-2007, 03:14 AM
chúc mừng sinh nhật hoa học trò
chúc hht bước sang tuổi mới thành công
mừng cho wessite mới thêm nhiều điều hay
sinh nhật thật vui... ngôi nhà hạnh phúc
nhật... san càng ngày càng thêm hay
hoa mừng cũng phải nở xinh
học sinh của wessite chân thành vui tươi
trò ngoan nhớ mãi công thầy dậy con
dungnhinanh_em
04-12-2007, 12:50 AM
Ngồi buồn ngẫm lại ngày xưa
Tình yêu áo trắng trong mưa dại khờ
Sân trường ai đó thẫn thờ
Trông sang người ấy mà mơ đắm lòng
Đêm về thắc thỏm hoài mong
Thương người con gái bước trong chiều buồn
Đêm thu gió lạnh mưa tuôn
Nghĩ về người ấy mà luôn thẫn thờ
Tình yêu dạo trước , bây giờ
Chỉ như dĩ vãng đợi chờ hư vô..
Nuốt giọt rượu đắng ê chề
Người trong dĩ vãng hiện về thướt tha
Rất gần , mà cũng rất xa
Chỉ là dĩ vãng thôi mà hỡi em
Ngày xưa ấy anh thật nuối tiếc
Chỉ hận mình đã để mất em
Tình thơ sao ngọt như kem
Giờ đây nghĩ lại anh thèm lắm thay
Có vị ngọt , pha một chút đắng cay
Tình không men rượu nhưng say suốt đời
kimanhvang
04-12-2007, 09:05 PM
"Cố để anh quên đi quá khứ
Vậy mà anh chẳng thể iu tư "
Thật lòng em không muốn anh như vậy
Anh biết không lệ em nhỏ vì ai?
Trời se lạnh hắt hiu làn gió thổi
Anh ở đâu mà em tìm không ra
Anh hiểu lòng em không người tri kỉ?
Trái tim em se lạnh khi xa anh
Em cố để anh không về quá khứ
Nhưng tại sao anh không thể tốt hơn
Người ta chẳng còn nghĩ cho em nữa
Có biết rằng em lo cho người không ???
dungnhinanh_em
04-12-2007, 11:15 PM
đời buồn lắm em ,phải vậy sao
xưa xa cách mà anh nào hay biết
khi tình ta chẳng còn là bất diệt
thì dòng đời đã hết phải chăng??
ngày xa xưa yêu trong tháng năm
tình cháy bỏng như em hằng mong đợi
rồi hạnh phúc chia tay hoài chẳng tới
để một mình anh khắc khoải chơi vơi
còn đó không em người tình ơi?
xin hãy đừng để anh một đời oan trái
cuộc đời trôi như dòng sông miết mải
để ngày mai ta sẽ mãi đi tìm
dù em giở đã như cánh chim
vụt tung cánh nơi phương trời vô tận
nơi chốn cũ còn mình anh hối hận
một cuộc tình vướng bận hóa chiêm bao
tình yêu ơi tháng ngày đã trao
em quên đi ta làm sao trở lại
để thời gian cho ta còn mãi
đợi chờ trong khác khoải tình buồn !!!
@ anh Ngọc : Có em đây dzô làm lại nà
kimanhvang
05-12-2007, 06:50 AM
Đồi thơ
Phía xa săm cảnh trời hoan lạc
Tiếng chim rộn rã phía bình minh
Dòng suối mát cuốn dòng mùa lá
Là trái tim thắm cảnh mộng tình
Phía đồi thông gió thổi vi vu
Tiếng chim hót líu lo không vội
Lá vàng bay phất phơ chới với
Trải thảm xa phía cảnh chiều hôm
Dáng đi thướt tha tà áo biếc
Bước đi uyển chuyển nét ngọc ngà
Ngõ trúc quanh co khu đồi vắng
Thoảng nghe trong gió tiếng người xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.