Xem đầy đủ chức năng : ...Nếu nhƯ....
†¤ Lạc Lối ¤†
02-11-2007, 10:18 PM
nếu ngày mai không có mặt trời
không có nắng không hoa không ánh sáng
chẳng có lúc bình minh vừa rạng
không thấy được anh em biết làm sao
nếu tình yêu em lạc vào đêm tối
có đi tìm em không hỡi người tình ?
có đem ánh sáng đem tình yêu đến
giúp em thoát khỏi màn đêm tối ?
nếu em lỡ lầm sa chân bước
vào đoạn đường mà em không biết trước
anh có đến giúp em trở lại không ?
hay anh đành lòng quay lưng bước ?
nếu như em biết được kiếp trước
em sẽ tìm anh xây mộng lành
để kiếp này nếu giấc mộng không thành
em còn được bên anh trong quá khứ !
[N]a
†¤ Lạc Lối ¤†
02-11-2007, 10:24 PM
Một loài hoa dại không tên
nở ven đường
Chờ mong một bàn tay yêu thương
che chắn gió ...
Em cô gái thật bình thường
cần yêu thương
Anh đến ôi giấc mơ thiên đường
em dệt mộng ...
Rồi ngày kia giông bão đến
vùi dập hoa
Anh quay lưng đi thật xa
tình tan vỡ ...
Từ ấy - hoa nở đầy gai
hoa Mắc Cỡ
Màu hoa tím như nhắc nhở
em.. vẫn chờ ...
[N]a
†¤ Lạc Lối ¤†
02-11-2007, 10:39 PM
Một chiều mùa thu lá vàng bay
Giờ anh nơi ấy lòng có hay ?
Có nhớ về em nơi chốn cũ,
Về những kỷ niệm xưa tràn đầy ?
Một chiều mùa thu mây trắng bay,
Chỉ còn mình em ở nơi đây.
Nhớ thương về một tình yêu cũ,
Mà người bây giờ nào có hay?
Một chiều mùa thu trời mưa bay,
Trong trái tim em giờ cũng vậy.
Chờ anh quay về sao không thấy
Đợi anh lâu rồi, anh không hay ?
Một chiều mùa thu ...
em đã không còn ở nơi đây
Chờ anh quay về
như mọi ngày...
[N]a
†¤ Lạc Lối ¤†
02-11-2007, 10:45 PM
Chuyện tình tôi từ nay thôi khép lại,
Những hẹn hò và kỉ niệm xa xôi.
Những lời yêu nơi trót lưỡi đầu môi,
Giờ chỉ còn mình tôi ôm cay đắng.
Có những đêm dài một mình tôi thức trắng,
Nước mắt rơi khóc cho mối tình đầu.
Chuyện tình này - tôi biết chẳng về đâu,
Sao cứ mãi ấp ôm một nỗi sầu ?
Người yêu hỡi bây giờ anh nơi đâu ?
Em đợi anh quay về đã từ lâu !
Tình yêu này...
Em dành cho anh vẫn như ngày đầu...
Em đã chờ anh rất lâu,
Đợi anh rất lâu...
Em cũng đã khóc thật nhiều, thật nhiều
Nhưng....
Nước mắt em dù có rơi bao nhiêu,
Vẫn không mang bóng anh quay trở về !
[N]a
†¤ Lạc Lối ¤†
02-11-2007, 10:48 PM
Ngày thứ nhất gặp anh,
Trái tim em xao xuyến.
Ngày thứ hai gặp anh,
Em biết rằng mình đã yêu anh.
Ngày thứ ba bên anh,
Em cũng vẫn còn yêu
Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu
Hôm nay và mãi mãi về sau....
Em vẫn yêu anh như buổi ban đầu !
Còn anh - người yêu dấu
Có ngày nào trong cuộc đơì ,
Anh dành để yêu em không?
[N]a
BuồnNghẻo
03-11-2007, 12:34 AM
Anh chẳng biết nữa cô bé ạ
Yêu là gì có phải tim thổn thức
Khi mà không ở kề bên em
Yêu có phải là tháng ngày nhung nhớ
Về bóng hình của em trong canh dài
Anh không biết không biết gì hết
Chỉ biết đơn giản một điều cô bé ạ
Anh thấy vui khi em ở kề bên anh
huhuhu_dn
03-11-2007, 02:31 AM
Ngày em đến bên anh
Là một ngày hạnh phúc
Hạnh phúc nhất của một đời người
Ngày em đến bên anh
Làm tim anh thổn thức
Và có lẽ.........................
Anh đã yêu em mất rồi
Từ ngày em đến bên anh !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.