PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều Giản Dị_Phú Quang!



[Deleted]
02-11-2007, 09:57 PM
Bài này nghe của nhiều người hát, nhưng chỉ thích nhất bản này mà thôi :5:

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/17/Dieugiandi-PhuQuang.mp3

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi

Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em!


Vậy thôi, ta xa nhau hoài anh nhé! :D:D

PlanetVN
03-11-2007, 12:17 AM
Bài này dĩ nhiên là luôn nằm trong tâm hồn những người yêu nhạc mọi thế hệ... :D Một ca khúc đích thực của tình yêu đôi lứa, một bản tình ca sẽ còn vang vọng mãi trong tâm trí mọi người... :) Phải có những ca khúc như thế này thì người ta mới biết thế nào là âm nhạc đích thực chứ... :clap:

PS: xa anh mà cười nhăn nhở... :meo: ______________ :so_funny:

TLH
03-11-2007, 12:28 AM
Hôm trước ngồi trên buýt nghe bài này Hồng Nhung hát, lời hay nhưng HN ca nghe nó cứ... nhàn nhạt, ko thích lắm :| Hôm nay vào nghe giọng nam này mới thấy cảm :P Chính Phú Quang trình bày luôn hở mylove4ver ? :xao:

[Deleted]
03-11-2007, 12:59 AM
Phải có những ca khúc như thế này thì người ta mới biết thế nào là âm nhạc đích thực chứ... :clap:

PS: xa anh mà cười nhăn nhở... :meo: ______________ :so_funny:
Đúng là có những ca khúc như thế này mới biết rằng còn có một chút gì đó níu kéo cho nhạc Việt bây giờ!
PS: "Càng xa em ta càng thấy yêu em"......Vậy xa hoài thôi để yêu hoài thôi :so_funny:

standyvn
03-11-2007, 09:47 PM
un, bài này hay đó^^

[Deleted]
18-11-2007, 05:34 PM
Hôm trước ngồi trên buýt nghe bài này Hồng Nhung hát, lời hay nhưng HN ca nghe nó cứ... nhàn nhạt, ko thích lắm :| Hôm nay vào nghe giọng nam này mới thấy cảm :P Chính Phú Quang trình bày luôn hở mylove4ver ? :xao:
Bài này Quang Lý trình bày..hôm bữa nhầm :hihi:
Luôn tiện kéo nó lên nghe lại :cr:

328
06-04-2008, 04:05 PM
Ô lê hấp - lên cái nào :)