Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : VÔ DUYên !



tinhemlabienrong17
02-11-2007, 09:36 PM
bạn bè sao ghét ghê
ai cũng có bạn chẳng hề ngó tôi
chúng nó đã yêu cả rồi!
còn tôi cô lẻ đứng ngồi quạnh hiu
cuối tuần cứ mỗi buổi chiều
con đường quốc lộ sao nhiều gái trai
người ngồi kẻ chở sánh vai
còn tôi cô lẻ ko ai thương nè!
tưởng đâu số phận khắc khe
cuộc đời nghiệt ngã ai dè "vô duyên"!

BuồnNghẻo
03-11-2007, 12:42 AM
Bạn bè đúng thật ghét ghê
Tụi nó có bạn chẳng thèm ngó anh
Đi đâu mà cứ lượn quanh trước mặt
Làm anh ghen tỵ muốn tàn trái tim
Anh tự hỏi là một nửa của tôi ơi
Em ở đâu làm tôi kiếm mãi
Bóng hình em mờ ảo trong cơn mơ
Tôi ước chi một lần chạm mặt
Nắm bàn tay của em và tôi nói
Chào em , một nửa của tôi ơi !

lamvulove
04-11-2007, 06:51 AM
Bạn bè cũng thật là kì
Yêu rồi, để bạn buồn vì " vô duyên "
Vô duyên thì mặc vô duyên
Sợ gì người hỡi, buồn phiền làm chi
Có đôi có cặp thì đi
Mình không đôi cặp ngồi ghi thơ tình
Đỡ phải tìm kiếm đồ xinh
Đở phải làm khổ thân mình người ơi !
Bắt thang lên hỏi ông trời
"Sao sinh con phải cuộc đời vô duyên ?"
Ông trời sẽ trả lời liền
"Vô duyên để khỏi ưu phiền tấm thân"
Để mình rảnh rổi trăm phần
Thi thơ đồi đáp cho tăng vốn từ
Tôi đây cũng chẳng khác người
Cũng thường bị chửi, bị cười :" vô duyên"
"Mặc ai nói ngã nói nghiên
Lòng ta vẫn dửng như kiềng ba chân "

hoa_đồng_nội
04-11-2007, 07:16 AM
Bạn là của cải,vợ là ta
Vô duyên sao gắn chi vầy
Làm cho duyên số nặng từ duyên tơ
Cho ta đau nhói bởi từ VÔ DUYÊN

tinhemlabienrong17
04-11-2007, 08:13 PM
Bạn bè cũng thật là kì
Yêu rồi, để bạn buồn vì " vô duyên "
Vô duyên thì mặc vô duyên
Sợ gì người hỡi, buồn phiền làm chi
Có đôi có cặp thì đi
Mình không đôi cặp ngồi ghi thơ tình
Đỡ phải tìm kiếm đồ xinh
Đở phải làm khổ thân mình người ơi !
Bắt thang lên hỏi ông trời
"Sao sinh con phải cuộc đời vô duyên ?"
Ông trời sẽ trả lời liền
"Vô duyên để khỏi ưu phiền tấm thân"
Để mình rảnh rổi trăm phần
Thi thơ đồi đáp cho tăng vốn từ
Tôi đây cũng chẳng khác người
Cũng thường bị chửi, bị cười :" vô duyên"
"Mặc ai nói ngã nói nghiên
Lòng ta vẫn dửng như kiềng ba chân "

nghe qua người nói đôi lời
nghĩ thời cũng đúng nhưng thời củng sai
vô duyên ko lẽ hoài hoài
ko ai thương hết có ngày ế luôn
cuộc đời sao mãi cứ buồn
vô duyên sao vẫn cứ luôn theo mình?
khó gì đâu 1 chữ tình
khó là tìm được người thương thật lòng
đã xin thân phận má hồng
chữ vô duyên đó khó lòng làm ngơ!
cô đơn nên thích làm thơ
cô đơn nên thích mộng mơ thế này
vô duyên nghĩ cũng hay hay
tự do thoải mái chẳng ai quấy rầy !

Gió_ấm
04-11-2007, 11:31 PM
" Có ai rao bán dịu dàng
Để ta mua ít tặng nàng làm duyên " :so_funny:
Cái duyên cái số ở đời
Hỏi ai ai biết trả lời ra sao
Lung linh như những vì sao
Đôi khi lẻ bóng trên cao một mình :thatall:

lolem_khoctham
05-11-2007, 03:07 AM
đôi khi cái số đa tình
tồi về lại ngủ 1 mình cũng nên
số anh chẳng rủi chẳng hên
đi đâu cũng có cạnh bên 1 nàng

Gió_ấm
05-11-2007, 04:09 AM
Sao em nói quá vội vàng
Xưa nay anh vẫn là chàng cô đơn

lolem_khoctham
05-11-2007, 07:10 AM
mang tiếng là chàng độc thân
sao em lại thấy nhìu "thân" cạnh chàng

Gió_ấm
07-11-2007, 06:14 AM
Vô duyên viết một vần thơ
Để cho cô bé ngẩn ngơ đi tìm
Tìm gì thì anh không biết :thatall:

alinbuongbinh
07-11-2007, 06:30 AM
Tình yêu như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn, yêu nhiều thì khổ.

tinhemlabienrong17
07-11-2007, 10:23 PM
Vô duyên viết một vần thơ
Để cho cô bé ngẩn ngơ đi tìm
Tìm gì thì anh không biết :thatall:



vô duyên em viết vầng thơ
để rồi em thấy ngu ngơ thêm nhiều
hiểu sao cho hết chữ yêu
biết làm sao được khi nhiều người thương!

giangtuantuong
13-11-2007, 08:57 AM
Chẳng phải là bé vô duyên
Mà bởi tại số tại duyên chưa về
Cứ ước...cứ nghĩ...mơ đi
Rồi đâu vào đó....rồi thì yêu thôi

tinhemlabienrong17
14-11-2007, 03:19 AM
người ta nào bé đâu anh!
chữ duyên chưa đến chắc dành cho ai !
mơ chi giấc mộng ban ngày
"rồi đâu vào đó" cũng hoài cô đơn!

long_kinggames
14-11-2007, 03:31 AM
vô duyên anh chẳng có ai
có duyên anh vẫn cô đơn một mình, hic...

gjrl_hp_xjnhgaj
14-11-2007, 04:32 AM
Duyên gì cái kiếp cô đơn
Cô đơn sẽ mãi cô đơn thôi mà
Bạn bè yêu hết - Thật là...
Cái số đã vậy, mình ta 1 đường

Gió_ấm
14-11-2007, 09:49 PM
Cái duyên đánh chết cái tình
Cái duyên lặng lẽ nên mình cô đơn
Vô duyên ngày giận tháng hờn
Duyên ơi duyên hỡi vô duyên đến buồn