PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Thật lòng....



†¤ Lạc Lối ¤†
02-11-2007, 09:33 PM
Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhận lại từ họ chỉ là con số KHÔNG. Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại nó đầy đủ và còn có thể là hơn thế nữa từ một người khác - vào một thời điểm khác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian bạn hãy cứ luôn tin rằng đến một ngày nào đó trong đời bạn sẽ gặp được người ấy - người mà bạn tin rằng trái tim họ chỉ thuộc về bạn mà thôi !

Nếu một ngày người mà bạn yêu thương chọn một người khác - mà không phải là bạn, thì bạn cũng đừng nên tuyệt vọng, rõ ràng người ta không phải là một nữa của bạn. Hãy mỉm cười với tất cả mọi việc, rồi một ngày nào đó sẽ lại có người khác bất ngờ xuất hiện và nói với bạn là bạn đáng yêu trong mắt người ta biết nhường nào. Có thể người đó mới chính là một nữa mà bạn đang tìm kiếm đấy !


* Khi yêu một người không nhất thiết là phải giữ người đó ở bên cạnh, không yêu cầu người đó phải là của riêng bạn, yêu bạn và chỉ có một mình bạn mà thôi. Yêu một người thật lòng là cho dù người đó không ở bên cạnh an ủi khi bạn buồn, chia sẽ nụ cười khi bạn vui và nhất là họ không yêu bạn. Nhưng bạn luôn cầu chúc cho họ hạnh phúc, chỉ cần họ hạnh phúc là bạn cảm thấy vui cho dù điều đó có làm trái tim bạn rướm máu

Bạn có làm được điều đó không?
Nếu được bạn là người yêu tuyệt vời rùi đó

Mỏi tay quá, hôm nay [N]a post bi nhiu đó thui
hẹn lần sau post tiếp ha !

-hp-
06-11-2007, 11:54 PM
lan man wa'
ko biết phân biệt tui tuyệt hay ko nữa !! :D
để về hỏi mẹ ! :)
:))