PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐỜi!



tinhemlabienrong17
02-11-2007, 08:41 PM
đời như giấc mộng phù du
như là ngọn gió mùa thu thoảng buồn
như là lốc xoáy quay cuồng
cuốn đi tất cả ko buồn tiếc thương
đời là gì? hay chỉ đau thương?
quá nhiều những nỗi lắm đường chông gai
đời ko có chỉ tháng ngày
chữ vui chưa trọn đêm dài quạnh hiu
đời của những kẻ đang yêu
lắm nhiều mộng đẹp cả chiều ước mơ
là cả nỗi nhớ mong chờ
là lời dịu ngọt khi mờ lương tâm
là giọt nước mắt âm thầm
là bao ngọt thăng trầm đổi thay
còn đời nhữngt kẻ trắng tay
tươngt lai mờ mịt biết ai thương cùng
ngao du khắp chốn mông lung
chữ danh chưa trọn tương phùn cùng ai?
đời đâu biết được ngày mai
đời còn nhiều lắm nói hoài hết đâu
nói chung là chỉ nỗi sầu
chỉ vui chút chút... cả bầu tâm tư !

lamvulove
04-11-2007, 07:16 AM
đời như giấc mộng phù du
như là ngọn gió mùa thu thoảng buồn
như là lốc xoáy quay cuồng
cuốn đi tất cả ko buồn tiếc thương
đời là gì? hay chỉ đau thương?
quá nhiều những nỗi lắm đường chông gai
đời ko có chỉ tháng ngày
chữ vui chưa trọn đêm dài quạnh hiu
đời của những kẻ đang yêu
lắm nhiều mộng đẹp cả chiều ước mơ
là cả nỗi nhớ mong chờ
là lời dịu ngọt khi mờ lương tâm
là giọt nước mắt âm thầm
là bao ngọt thăng trầm đổi thay
còn đời nhữngt kẻ trắng tay
tươngt lai mờ mịt biết ai thương cùng
ngao du khắp chốn mông lung
chữ danh chưa trọn tương phùn cùng ai?
đời đâu biết được ngày mai
đời còn nhiều lắm nói hoài hết đâu
nói chung là chỉ nỗi sầu
chỉ vui chút chút... cả bầu tâm tư !

Lời ai nói thật chẳng hư
Cho tôi góp chút tâm tư cùng người
Đời không một chút vui cười
Là đời của kẻ mồ côi không tình
Đời là trang giấy trắng tinh
Đẹp, xấu, sạch, bẩn do mình ghi nên
Đời mà trôi nỗi lênh đênh
Là đời lãng tử mình ên tháng ngày
Đời mà trăm đắng nghìn cay
Là đời của kẻ hại đời hại nhân
Cuộc đời tuy rộng muôn phần
Trăm ngàn mật ngọt, ái ân dụ người
Buồn vui sướng khổ cõi đời
Điều do số phận ông trời thử ta
Cuộc đời lắm quỷ nhiều ma
Sạch trong đục bẩn do ta cầm quyền
Không mơ thành phật thành tiên
Cũng không là lũ luyên thuyên phàm trần
Là đời quân tử nghĩa nhân
Giàu sang danh lợi đâu cần bận tâm
Đời là con sóng thăng trầm
Tốt lành xấu dữ rõ phân do mình

hoa_đồng_nội
04-11-2007, 07:32 AM
Đời là bốn mùa của tạo hóa
Xuân qua hạ tới,thu vào đông
Xuân cho phượng nở chào em
Hạ kia mang lại rực trời đỏ tươi
Thu ơi ! Mi nhớ cho em bồi hồi
Đông van đừng hóa tim em hỡi người

tinhemlabienrong17
04-11-2007, 08:29 PM
Lời ai nói thật chẳng hư
Cho tôi góp chút tâm tư cùng người
Đời không một chút vui cười
Là đời của kẻ mồ côi không tình
Đời là trang giấy trắng tinh
Đẹp, xấu, sạch, bẩn do mình ghi nên
Đời mà trôi nỗi lênh đênh
Là đời lãng tử mình ên tháng ngày
Đời mà trăm đắng nghìn cay
Là đời của kẻ hại đời hại nhân
Cuộc đời tuy rộng muôn phần
Trăm ngàn mật ngọt, ái ân dụ người
Buồn vui sướng khổ cõi đời
Điều do số phận ông trời thử ta
Cuộc đời lắm quỷ nhiều ma
Sạch trong đục bẩn do ta cầm quyền
Không mơ thành phật thành tiên
Cũng không là lũ luyên thuyên phàm trần
Là đời quân tử nghĩa nhân
Giàu sang danh lợi đâu cần bận tâm
Đời là con sóng thăng trầm
Tốt lành xấu dữ rõ phân do mình

tưởng rằng chỉ có tôi buồn !
thế mà cũng có người luôn mang sầu
tâm tư trút cạn 1 bầu
vầng thơ đối đáp bắt cầu đối thơ
nếu mà có gặp làm ngơ?
thấy ai đó cũng hay thơ... u sầu
đời người có được bao lâu
sao ta cứ mãi buồn rầu thế kia
có người tri kỉ sẻ chia
như đêm đông có 1 tia lửa hồng
vầng thơ như hiểu nỗi lòng
làm sao thoát được cái dòng lanh quanh!
tưởng rằng đời mãi màu xanh
nhưng màu xanh đó mong manh vô cùng!

"nỗi buồn thì đã có thừa
chỉ riêng hạnh phúc là chưa 1 lần"

giangtuantuong
13-11-2007, 09:07 AM
Nỗi buồn thì đã có thừa
Chỉ riêng hạnh phúc là chưa một lần
Nghe sao mà lệ ngân ngân
Tôi thêm thấu hiểu... muôn fần tình em!!

tinhemlabienrong17
14-11-2007, 03:15 AM
Nỗi buồn thì đã có thừa
Chỉ riêng hạnh phúc là chưa một lần
Nghe sao mà lệ ngân ngân
Tôi thêm thấu hiểu... muôn fần tình em!!

oh!... tôi anh đâu có ở gần
đã xa mà lại chưa lần gặp nhau
hiểu là anh hiểu phần nào
tâm tư người khác cớ sao hiểu tường

giangtuantuong
15-11-2007, 07:00 AM
Qua thơ cũng hiểu được phần nào
Chẳng lẽ phải gặp mới hiểu sao
Tấm lòng của anh... em chẳng hiểu
Dù một chút thôi !! làm thế nào????