Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mất !



^nhoc_xinh^
02-11-2007, 08:01 AM
Khi có anh ỡ bên em đâu biết mình đang hạnh phúc... em cứ mãi đùa giỡn , mãi bận bịu với "những" cuộc tình khác của mình ~^^~... rồi khi em nhận ra thì... tất cả chấm hết. Bây giờ anh đã không còn bên em nữa...giá như em biết được sớm hơn...có lẽ đã không mất anh.... buồn!...và... khóc...! Em đang nghe bài hát mà anh yêu thich..nghĩ về thời gian khi còn ở bên anh...nhớ những câu chuyện anh kể để dỗ dành mỗi khi em khóc... nhớ...nhiều lắm...giờ... nơi đây...chỉ còn lại em và...gió............................!

Osaka_Tokyo
02-11-2007, 08:10 AM
ồ bóc tem trúng bài không tốt rồi nhưng mà bạn đừng có tiếc vì sẽ còn cơ hội nữa mà , ráng mà chờ đợi 1 cơ hội mới nha đến khi ấy thì rút kinh nghiệm lần này bạn nhé. Đừng nghĩ về người ấy nữa nếu không chỉ làm bạn buồn thêm thôi.

nu_gangster18
02-11-2007, 08:28 AM
cuộc sống vốn dỉ là như vậy mà, khi mất đi rồi mới cãm thấy nó wan trọng trong cuộc đời bạn , bạn cứ koi đó như một trải nghiệm , bna5 hãy sống tốt và chúc ngưới ban iu hanh phúc, nếu đó hạnh phúc cũng koi nhưbna5 hạnh phúc, sẽ bớt phần nào hối tiếc trong bạn , đôi khi có những vấp ngã ta mới đứng lên được, vì vậy hãy vun đắp cho mối tình sau đừng làm minh fai ân hận như bây jo, cố lên nào

se7engirl_dj
02-11-2007, 08:41 AM
Đừng bùn nha , lần sau hãy nắm vững cơ hội tr0ng tay đừng đề vuột mất nữa nha