Xem đầy đủ chức năng : HẠnh PhÚc LÀ GÌ
thuan tien
02-11-2007, 02:24 AM
Anh đã quen chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Và nếu như cuộc sống đưa lại cho anh thêm những đau khổ nữa thì chẳng qua nó cũng góp phần tôi luyện thêm sức chịu đựng của anh mà thôi.
Em đã bao giờ thấy một người dù biết trước được rằng nếu mình bước tiếp con đường mình đang đi thì người đó sẽ phải khóc và khóc thật nhiều? Thế mà người đó vẫn cố tình lao lên phía trước như con thiêu thân! Và anh nghĩ rằng chỉ có tình yêu mới có sức hút mạnh mẽ đến vậy! Với cuộc sống hiện đại như bây giờ, chuyện yêu một người rồi bỏ một người có thể chỉ là cơm bữa. Nhưng với anh tại sao để thay đổi lòng mình, để cho mình bớt buồn đau đi lại khó đến vậy?
Em có biết rằng để muốn em hạnh phúc anh đã luôn phải tự lừa dối lòng mình và với cả em nữa rằng anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình? Anh luôn trân trọng tình cảm em dành cho anh và anh tự hào vì được yêu em (ít ra là anh cũng tự nhận thấy như vậy). Anh cũng không phủ nhận rằng mình là người không thực tế và có thể còn quá mơ mộng nữa. Anh luôn mơ ước được đi dạo cùng em trên đường phố, trong công viên và nhiều nơi mà anh luôn mong được đặt chân đến (nhưng chỉ với mình em thôi). Điều mơ ước của anh có thể đơn giản với mọi người nhưng với anh sao nó lại khó thực hiện đến vậy? Anh luôn tự trách cuộc sống tại sao lại cho người khác quá nhiều và không thể cho anh một phần của họ?
Và giờ đây anh cảm thấy rằng em đang dần dần tuột khỏi tay anh. Ừ thì hãy tìm hạnh phúc nơi chân trời mới và mong em mãi vui!
chài ui ,ông anh này bi quan quá ,chán lun
Daisuke Niwa
02-11-2007, 04:31 AM
Dù không muốn nói nhưng vẫn đồng ý với lyly.Lạc quan lên chứ!
se7engirl_dj
02-11-2007, 08:49 AM
Hãy cố lên , hãy nắm bắt cơ hội đi nà
thuan tien
02-11-2007, 08:12 PM
mình cũng không biết có phải mình bi quan quá hay không nữa nhưng mà mình không còn cơ hội rồi làm sao bây giờ hã !!!
nu_gangster18
02-11-2007, 08:36 PM
nếu bạn trao cho ai đó trái tim , ko chứng tỏ rằng họ cũng sẻ trao lại cho bạn, đừng chờ điều ngược lại hãy để ty lớn dần trong tim họ, nếu 1 ngày điều đó ko xảy ra bnạ cũng đừng bùn vì ít nhất ty cũng đã lớn dần trong tim bạn
có bao jờ ty chêt61
vĩnh cữu là hiện thực
sống mãi là thời gian
chết đi còn nỗi nhớ
Hạnh fúc là nước hoa, nếu ta đõ cho ai đó 1 ít thì cũng sẽ còn vài giọt cho chính mình( 1 ng da nói zói tui như zạy)
thuan tien
03-11-2007, 02:31 AM
hết tuần này mình vào viện không biết có làm được như bạn nói không nhưng mà khái niệm về tình yêu như bạn cũng có cái đúng cái sai bạn à
nhoc iu anh
03-11-2007, 04:01 AM
hok být á..............................
thuan tien
04-11-2007, 08:32 PM
chán thế không biết làm sao nữa !!!
cóa 1 câu mà lyly vẫn muốn nói lại với thuantien : hãy vui lên đi , bi quan chả giúp ích đc gì cho bạn đâu
whynot
05-11-2007, 03:31 AM
lyly nói rất đúng , ông cứ làm như vậy đi ! Lúc trươc; tui cũng như ông nhưng mà khi nói chuyện với lyly tui đã rút ra đc rằng quá khứ mãi là quá khứ , đừng nên đắm chìm vào làm gì và bi giờ , tui cóa lyly làm bx roài ! Nếu như ông cảm thấy muốn cóa 1 người để chia sẻ , hãy add nick lyly và tâm sự cùng , tui tin là ông cũng cảm thấy đc như tui
nick lyly là : lyly_teen_nangdong
vào nói chuyện va `tâm sự cùng bx tui nha ông
canhthuyenxaxua
05-11-2007, 06:26 AM
hì ,whynot và lyly hạnh phúc roài nghen ,hy vọng là 1 câu chuyện có kết quả tốt đẹp....
@chủ nhà :nếu 1 lúc nào đó, bạn k còn có thể chịu đựng đc nữa và bến bờ hạnh phúc còn ở quá xa thì ,khi đó ,bạn sẽ làn j? và nếu điều bạn làm có thể đem lại hậu quả k tốt ,bạn nghĩ có nên thay đổi chính bản thân mình từ h k?
>< mong bạn có 1 câu trả lời cho riêng mình
thuan tien
06-11-2007, 01:46 AM
cảm ơn tất cả các bạn về những gì các bạn đã cho mình lời khuyên Bây giờ mình đã quyết định được rồi tuy thời gian không còn bao lau nữa nhưng mình sẽ cố gắng sống và tìm được hạnh phúc mới của riêng mình mình cũng chúc cho lyly va whynot luôn giữ được hạnh phúc đó mãi mãi !!!
[C]hang_[L]ee
06-11-2007, 01:54 AM
Vui lên nào là em vui lên nào ^^Hi,chaayoo nha chú(chắc gọi vậy thoai )
nh0ck' shjn_049
06-11-2007, 07:10 PM
anh ui! anh rong luong we nhung dung co bi wan we,chuc anh zuj
thuan tien
07-11-2007, 01:14 AM
Sống thì phải biết rộng lượng và tha thứ cho nhau chứ bạn chẳng lẽ cứ ràng buộc nhua mãi à !!!
bff_173
07-11-2007, 01:27 AM
cứ buồn cứ thất vọng thì liệu có thay đổi được gì ko? nhóc mong rằng niềm vui sẽ đến với bạn !
thuan tien
07-11-2007, 08:46 PM
sống phải có khi buồn khi vui để vược qua những ngã rẽ cuộc đời chứ bạn sống mà không hi vọng thì cũng như người chết thôi nhưng cũng cảm ơn lời chúc !!!
canhthuyenxaxua
07-11-2007, 08:59 PM
bạn đã có câu trả lời cho riêng mình ,dù nó thế nào ,mình cũng hy vọng thêm 1 người đc hạnh phúc
thuan tien
08-11-2007, 01:42 AM
Bạn ơi đôi khi mình sống thì mình phải biết hi sinh một thứ gì đó để tìm hạnh phúc của riêng mình nhưng đó không phải là hạnh phúc thật sự đau bạn à !!!
@ chủ nhà nha , mình cám ơn bạn rất nhìu vì đã chúc cho mình và whynot , còn bạn thì sao , hảy vui lên nha , đc chứ !
thuan tien
09-11-2007, 01:06 AM
có gì đau mà cảm ơn đôi khi nhìn người khác hạnh phúc mình cũng có lúc buồn lúc vui. Nhưng 1 người hạnh phúc đó là niềm vui của người khác rồi từ đó mình sẽ cố gắng được như họ vậy !!!
uh , vậy thì cố gắng lên nha , mong mọi niềm vui sẽ đến với thuan tien
hip89
10-11-2007, 03:13 AM
chia tay dc thì phải chia thôi..níu kéo chỉ thêm đau lòng thôi..hjx hjx
babylove17
10-11-2007, 03:36 AM
hạnh phúc là những gi mình có dc khi cho đi tình yêu và nhận lại tình yêu
chia tay , 2 từ nghe chán nhỉ
se7engirl_dj
10-11-2007, 09:15 AM
cóa bắt đầu thì cũng sẽ cóa ngày kết thúc mà phải xem sự kết thúc đóa sớm hay muộn mà thuj. Mún cóa hp trọn vẹn thì chẳng dễ tí nào , thuj thì hãy cố lên nha , cóa khj những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến ch0 ta hp đóa
thuan tien
10-11-2007, 08:55 PM
Thư cảm Ơn
Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đọc bài viết của mình và chia sẽ cùng mình.Bây giờ bắt đàu đi làm rồi cho nên không biết có lên mạng thường xuyên để viết bài và nói chuyện với mọi người nũa hay không nhưng mình sẽ cố gắng nghe những lời khuyên của các bạn trong thời gian qua mình sẽ áp dụng nó vào cuộc sống của mình bay giờ và mãi mãi về sau không lùi bước mà tiến lên để sống cho thật tốt trong thời gian qua mình viết toàn chuyện buồn không !!! có lyly là người chia sẽ nhiều nhất đó cảm ơn lyly nha và chúc lyly hạnh phúc bên gia đình và người yêu nha !!!!!
tiến_lên
10-11-2007, 11:40 PM
Hạnh phúc là được nghỉ 10 ngày
Thảnh thơi 1 tuần
dè được eng 1 tiến:rang:
vậy thì hãy cố gắng lên nhá , chúc những gì tốt đẹp nhất đến với thuan tien
whynot
12-11-2007, 02:58 AM
lyly bx của tui luôn là người tốt nhất ná , ai cóa tâm sự gì thì add nick lyly mà vào tâm sự hén ( báo trước là xưng tên tủi ra , bà này ác lém :D )
thuan tien
14-11-2007, 01:16 AM
chời ơi chưa gì hết đã lo làm chuồn rồi kìa lyly ơi bỏ nó đi mình làm từ đàu nha lyly hihihi
canhthuyenxaxua
14-11-2007, 06:22 AM
hiz ,mình ngồi mình xem^^
thuan tien
18-11-2007, 10:14 PM
sao lại ngồi coi bạn nói giỡn thôi chứ bồ bạn không nên đụng ai đụng vào dễ xích mích lắm !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.