Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : trả nợ !



khachviengtham
01-11-2007, 11:33 PM
đã lỡ hôn em một cái rồi.
em hờn em dỗi bắc đền tôi.
biết lấy gì đền em được?
hay là em trả lại tôi !

BuồnNghẻo
02-11-2007, 05:42 AM
Lỡ hôn em một cái
Em hờn em dỗi tặng bạt tai
Răng với cỏ thôi bái bai
Tui hờn tui dỗi bằt đền em :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

lamvulove
02-11-2007, 06:30 AM
Cho anh vay một nụ cười
Mai anh xin trả em mười cái hôn
Cho anh vay một cái hôn
Mai anh xin trả em còn gấp trăm
Nếu vay được nửa đêm nằm
Anh xin gán nợ đời mình trả em

hoa_đồng_nội
02-11-2007, 01:06 PM
Vay làm chi nụ cười buồn
Trả làm sao vài dòng thơ ngang
Đời vay,vay trả đan xen
Thu trả đông về,tuyết mưa bay

BuồnNghẻo
02-11-2007, 02:01 PM
Chỉ dám vay và chỉ dám mượn
Cái mối tình mà em sẽ trao tôi
Lỡ mai này người quay bước sang ngang
Tôi sẽ trả , trả hết cho người vậy
Tiếc làm chi một mối duyên sầu

hoa_đồng_nội
02-11-2007, 02:07 PM
Tình là hư không,ái ân là mộng mị
Lâu đài hạnh phúc là mông lung
Cho vay em chẳng dám lãi cao
Trả sao cho sứng mày râu hỡi chàng

BuồnNghẻo
02-11-2007, 02:24 PM
Tình yêu có lãi bao giờ nhỉ?
Nếu có chỉ là khổ với đau
Anh xin trả em kỉ niệm đẹp
Khổ và đau hãy để anh mang
Rồi sau này em cất bước cùng ai
Chỉ xin em thoáng nhớ kẻ khờ này.

hoa_đồng_nội
02-11-2007, 02:30 PM
Kỷ niệm em mang theo mùa thu
Mùa đông lạnh lẽo mình anh nỗi buồn
Em đi sánh bước cùng người
Anh nhìn không nói,mắt em lệ nhoè

BuồnNghẻo
02-11-2007, 02:37 PM
Thôi em ơi xin em đừng khóc
Khóc làm chi cho cuộc tình sầu
Cũng có lúc chúng ta từng ôm ấp
Tiếng yêu thương trao tặng cùng chiếc hôn
Quá khứ đẹp , em ơi chỉ là quá khứ
Lỗi lầm của ai làm sao anh biết
Anh chỉ biết rằng tình mình đã hết
Rồi ngày mai anh sẽ quen ngàn cô khác
Nhưng đêm dài vẫn tiếc rẻ gọi tên em.

tinhemlabienrong17
02-11-2007, 08:05 PM
đã lỡ hôn em một cái rồi.
em hờn em dỗi bắc đền tôi.
biết lấy gì đền em được?
hay là em trả lại tôi !

sao anh đòi nợ quá khôn
ai bảo anh lỡ hôn người ta chi?
trả thì chẳng biết trả gì?
còn nếu em trả vậy thì lỗ sao?

tinhemlabienrong17
02-11-2007, 08:14 PM
Cho anh vay một nụ cười
Mai anh xin trả em mười cái hôn
Cho anh vay một cái hôn
Mai anh xin trả em còn gấp trăm
Nếu vay được nửa đêm nằm
Anh xin gán nợ đời mình trả em

vay làm chi 1 nụ cười
để mà phải trả đến 10 cái hôn
anh vay anh mượn quá khôn
vay chi thêm nữa cái hôn , cái nằm?
để mà phải trả đến trăm
để mà phải trả trăm năm đời người
đáng gì đâu 1 nụ cười
mà anh tốn sức mệt người thế kia...!

hoa_đồng_nội
03-11-2007, 10:53 AM
Thôi em ơi xin em đừng khóc
Khóc làm chi cho cuộc tình sầu
Cũng có lúc chúng ta từng ôm ấp
Tiếng yêu thương trao tặng cùng chiếc hôn
Quá khứ đẹp , em ơi chỉ là quá khứ
Lỗi lầm của ai làm sao anh biết
Anh chỉ biết rằng tình mình đã hết
Rồi ngày mai anh sẽ quen ngàn cô khác
Nhưng đêm dài vẫn tiếc rẻ gọi tên em.
Vẫn biết lòng anh tham lam quá độ
Vẫn biết tình anh chỉ trả không vay
Vẫn biết không may,em chót vay chút tình
Giờ em quay bước trả tình cho anh

Tình ơi đến lữa làm chi
Tình ơi vay trả làm sao bây giờ
Đời sau nếu tiếp kiếp người
Nguyện xin chao hẩn, trả vay sao đành

BuồnNghẻo
03-11-2007, 02:09 PM
Tình của em anh đã giựt luôn không trả lại
Chỉ có sầu và hận phải không em
Vui không nhiêu mà khổ rất nhiều
Em than khổ thì anh đành nói thật
Trái tim này khổ gấp hơn em cả tỉ
Lời đắng cay khi chia tay anh đã nói
Em khóc hận và căm ghét chính anh
Nhưng lời đắng cay em nói thì sao
Đối với em chắc chỉ là vô ý
Nhưng vẫn làm tan nát trái tim anh
Đi bên anh em chẳng nhoẻn nụ cười
Chỉ than phiền anh ơi sao tệ quá
Một món quà và chiếc hôn chẳng thèm trao
Lời hỏi thăm từng ngày em rất muốn
Thế mà anh vẫn lặng im chẳng nói gì
Chẳng bằng cái anh nào đó
Suốt ngày tặng hoa cùng lời nói ngọt
Làm cho em ngây ngất quá trời luôn.
Uh có lẽ anh keo kiệt chiếc hôn
Một món quà anh ít kỷ không tặng.
Nhưng em ơi , tình anh là vậy
Rất lặng lẽ và không khoe trương
Hôn ngàn cái là anh yêu em à
Nói ngàn câu là tình anh trao em chắc
Nếu em nghĩ vậy anh không trách
Rồi một ngày em sẽ hiểu tình anh

hoa_đồng_nội
03-11-2007, 02:25 PM
Hạnh phúc không xây bằng nước mắt em
Lâu đài đó không phải anh nói thành
Mà là của sự đau khổ chia ly
Riệu nồng xua tan lâu đài em mơ ước

Rồi mai kia mỗi người gian nhà nhỏ
Từng đêm về nghe đắng mặn bờ môi
Lá vàng theo thu tiễn cuộc tình
Đông về hóa đá cõi lòng yêu

tinhanhvantrongem_HDH
05-11-2007, 07:01 AM
Lỡ nợ em rồi một cái hôn
Khi nào anh mới trả lại cho em
Thôi thì cho anh trước một bạt tay
In sâu trên má ko bao giờ rời
Khi nào anh trả nợ em
Thì bạt tay đó từ từ tính sao