PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gió thu!



Tháng Tư
01-11-2007, 09:54 PM
Mãi mãi tình yêu với lòng người dĩ vãng
Lá vàng rơi hay mãnh vỡ tình rơi
Khi thu đến ta đi về cuối phố
Xóa nhọc nhằn ta mãi mãi ra đi

Một cho tất cả những gì ta muốn nói
Chiếc lá xa cành lá trôi về nơi đâu ?
Thoáng đâu đó gió thu đang về tới
Ta giao mùa cùng với đất trời thu

Phiêu lãng cùng mây ta bay khắp chốn
Vẫy cao lên chắp cánh những vần thơ
Thơ vương vấn tình yêu mùa thu ấy
Vắng người rồi mình ta đón gió thu

Rồi đông đến ta sang mùa lạnh giá
lạnh tinh thần nay lạnh cả đôi vai
Giáng sinh đó ấm bài tay ai nắm
Gió xuân về khơi dậy nỗi yêu thương
yuri ngày 1/11

>Umbrella<
06-11-2007, 09:33 AM
Mãi mãi tình yêu với lòng người dĩ vãng
Lá vàng rơi hay mãnh vỡ tình rơi
Khi thu đến ta đi về cuối phố
Xóa nhọc nhằn ta mãi mãi ra đi

Một cho tất cả những gì ta muốn nói
Chiếc lá xa cành lá trôi về nơi đâu ?
Thoáng đâu đó gió thu đang về tới
Ta giao mùa cùng với đất trời thu

Phiêu lãng cùng mây ta bay khắp chốn
Vẫy cao lên chắp cánh những vần thơ
Thơ vương vấn tình yêu mùa thu ấy
Vắng người rồi mình ta đón gió thu

Rồi đông đến ta sang mùa lạnh giá
lạnh tinh thần nay lạnh cả đôi vai
Giáng sinh đó ấm bài tay ai nắm
Gió xuân về khơi dậy nỗi yêu thương
yuri ngày 1/11



Một khi buồn lại thổi tình bằng thơ
Bao nhiêu tiếng nấc gửi vu vơ bằng vần

Đã hết trời thu thoáng an lành
Gió mưa rét buốt ướt đông sang

CHiếc lá không xanh không mơ màng
Úa tàn.. im lặng.. yếu ớt..
Mong manh trong sớm trắng chiều mưa
Chỉ ước cuối đông vẫn an lành...

hoasua
06-11-2007, 04:35 PM
Chiều buồn lơ đãng tìm chút xưa
Con đường ngày ấy bỗng đổ mưa
Có phải ông trời thương tôi khóc
Cô đơn hiu quạnh quá dư thừa

Cuối thu gió nhẹ sao tê tái
Có phải giao mùa sắp sang đông
Cầu cho đông tới ko phải giá
Để hồn thơ đẹp tựa ý mơ

Cuối thu gió nhẹ sao tê tái
Có phải giao mùa sắp sang đông
Cầu cho đông tới ko phải giá
Để hồn thơ đẹp tựa ý mơ