Xem đầy đủ chức năng : tinh minh chi vay sao anh
tinhemmaitraoveanh_dh
01-11-2007, 08:00 PM
Thời gian mình wen nhau ko lâu? nhưng nó đủ để làm em yêu anh. Em đã từng yêu rất nhiều người , Người này đi thì có ngươi khác đến bên em , Em cứ ngỡ rằng sẽ ko có ai để em yêu thật lòng. Nhưng khi gặp anh em biết em có thể yêu anh như ngày xưa em đã từng yêu 1 người. Anh bình thường , thậm chí anh còn thua những người em đã từng wen , bạn bè em ko ngờ em yêu anh.... Rồi thời gian tụi mình tìm hiểu nhau gần 1 tháng rưỡi , em còn nhớ rất rõ ngày mà anh nói lời yêu em.... Cả em và anh đều hạnh phúc..... Em cứ ngỡ t/y sẽ lâu dài vì anh và em đều biết quý trọng những gì mình giành cho nhau.... Ai ngờ chỉ vì 1 chuyện nhỏ mà mình đã gây nhau......và chia tay nhau , được vài ngày sau anh quay về với bồ củ anh.... người mà anh đã từng nói với bạn bè anh và em rằng anh đã hết thương người đó lâu rôi..... nhưng giờ em phải hiểu thế nào đây anh? người đó không co j hơn em cả...... và tình cảm người đó giành cho anh củng không bằng tình yêu em giành cho anh trong vòng 2 tháng qua.....................Em vẫn không hiểu vì sao anh quay về bên ng đó.............. vết thương này in sâu vào trong lòng em......... vì sao hả anh ,,,, chẳng lẽ em ko còn cơ hội nữa
traihaiphong
01-11-2007, 08:08 PM
xin chào mình đã dọc và hiểu tình cảnh của bạn hãy cố gắng lên đừng vì chuyện đó mà làm nỡ dở n` điều mà bạn chưa nghĩ tới
Nếu bạn muốn mình nói thêm thì nhắn tin qua coanh_emsekobuonnua ta sẽ nói chuyên
ok?
bye
cảm ơn n`:slider:
tieutienca
01-11-2007, 09:24 PM
:fi:
Thời gian mình wen nhau ko lâu? nhưng nó đủ để làm em yêu anh. Em đã từng yêu rất nhiều người , Người này đi thì có ngươi khác đến bên em , Em cứ ngỡ rằng sẽ ko có ai để em yêu thật lòng. Nhưng khi gặp anh em biết em có thể yêu anh như ngày xưa em đã từng yêu 1 người. Anh bình thường , thậm chí anh còn thua những người em đã từng wen , bạn bè em ko ngờ em yêu anh.... Rồi thời gian tụi mình tìm hiểu nhau gần 1 tháng rưỡi , em còn nhớ rất rõ ngày mà anh nói lời yêu em.... Cả em và anh đều hạnh phúc..... Em cứ ngỡ t/y sẽ lâu dài vì anh và em đều biết quý trọng những gì mình giành cho nhau.... Ai ngờ chỉ vì 1 chuyện nhỏ mà mình đã gây nhau......và chia tay nhau , được vài ngày sau anh quay về với bồ củ anh.... người mà anh đã từng nói với bạn bè anh và em rằng anh đã hết thương người đó lâu rôi..... nhưng giờ em phải hiểu thế nào đây anh? người đó không co j hơn em cả...... và tình cảm người đó giành cho anh củng không bằng tình yêu em giành cho anh trong vòng 2 tháng qua.....................Em vẫn không hiểu vì sao anh quay về bên ng đó.............. vết thương này in sâu vào trong lòng em......... vì sao hả anh ,,,, chẳng lẽ em ko còn cơ hội nữa
BAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
tanamanker
02-11-2007, 02:40 AM
tôi nghĩ bạn chẳng có lổi gì trong chuyện này....
se7engirl_dj
02-11-2007, 05:17 AM
Chuyện đời khó đoán lém , h0k aj đoán trước được chữ ngờ đâu , thuj thì hãy xem nó như 1 cơn gió thoáng wa đj , đừng níu kéo hay hy vọng nữa
Dr3Am
02-11-2007, 09:20 PM
làm sao bạn dám khẳng định rằng tình yêu của bồ cũ anh ấy ko bằng tình yêu mà bạn dành cho anh ây???Bạn sai rồi đấy!Nhưng tình yêu ko có lỗi hãy chấp nhận sự thật!9day!
se7engirl_dj
03-11-2007, 06:40 AM
mún hay h0k thì anh ấy cũng đã quay về bên người khác rùi , tốt nhất hãy wen^ đj dù bjk rằng rất khó
hoa hong ko gai
04-11-2007, 01:32 AM
Muốn biết phải hõi....dẹp bỏ cái tôi to đùng của mình đi.......hỏi cho ra trắng ra đen (nhưng đừng làm ầm ỉ nha)......... rùi khi đó có muốn xa nhau cũng ko muộn
lck_tt
04-11-2007, 07:48 AM
Trường hoẹp của mình cũng giống như của bạn, mình đau buồn lắm. Anh ấy chăng có j cả, nhưn gmình yêu anh ấy. Anh ấy không quay lại với người yêu cũ cỉa anh ấy, nhưng mìng biết anh ấy vẫn còn yêu ngừô ậy Mình ko biết phải la mf sao nựa Khôn dành lòng bỏ anh ấy, nhưng cũng không thể chấp nhận anh ấy nghĩ đến bồ cũ đươc. MÌng khó nghĩ quá!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.