Xem đầy đủ chức năng : Lá
Kira17
01-11-2007, 02:01 PM
Lá
Một chiếc lá héo úa
vừa rời khỏi cành cây
hay là tên người ấy
vừa rời khỏi tim tôi
Vẫn thấy trên cây đó
Có bao nhiêu chiếc lá
Mà sao trong tim tôi
Như một mùa thu lạnh
Một chiếc lá vừa rơi
Cây kia vẩn xanh màu
Còn em rời khỏi tôi
Lòng tôi chợt héo úa
Em là ai
Em là ai mà tôi phải nhớ
Em là gì mà tôi phai đợi
Em chỉ là một người con gái
Đã làm tôi phải đợi phải chờ
Đã làm tôi biết nhớ biết nhung
Đã làm tôi biết giận biết hờn
Đã làm tôi bao đêm không ngủ
Chỉ vì mãi nhớ đến bóng hình em
Đây là 2 bài thơ mình làm cũng lâu rồi,hôm nay post lên cho mọi ng` coi thử và nhạn xét cho mình nha:hug:
BuồnNghẻo
02-11-2007, 03:49 AM
Thơ hay theo mình là có mang theo cảm xúc là được gòi chả cần vần hay điệu cho mệt , đọc thuận miệng và có cái cảm xúc
ma_cô
06-11-2007, 03:09 AM
bài thơ của bạn cũng hay đấy, cố gắng lần sau làm thơ hay hơn nhé
canhdonggio
06-11-2007, 09:24 AM
Mùa thu đến
Chiếc lá vàng lặng lẽ rơi
Lá rơi rồi Cây trơ trọi
Trơ troi giữa cơn mưa thu
Rồi mùa đông lạnh leo
Cây đứng một mỉnh gia buốt
Trong giá rét mùa đông
Mong một ngày Lá xum xuê
Rồi mùa xuân ấm áp
Từng chòi non lấp ló
Cây vui mừng đón nắng
Lá đã về rồi Cây ơi !!!!!!!!!
Điều quan trọng nhất của tình yêu là lòng trung thủy phải ko các ban
Kira17
07-11-2007, 02:35 PM
Mình đồng ý với bạn đó,trong tình yêu phải có lòng chung thuỷ mới bền vững dc nhưng mình ko dc may mắn như vậy
ma_cô
09-11-2007, 09:31 PM
hãy cố gắng lên anh bạn, nếu cô bé đó hiểu được tình cảm của bạn dành cho cô ấy, chắc cô bé sẽ chấp nhận bạn thôi. Hiểu được phụ nữ khó lắm anh bạn ạ
Kira17
12-11-2007, 03:52 PM
bài thơ này làm cũng lâu lắm rồi,chuyện đó cũng đã trở thành quá khứ nên mình cũng ko còn buồn nữa chỉ là lâu lâu làm vài bài thơ cho vui thôi
còn đây là 1 bài nữa làm cũng kha khá lâu rồi post lên chơi
Vô Tình...
Anh ghen mà dường như em không biết
Ghen thầm kín,ghen vu vơ,ghen nhẹ nhàng
Hay em biết nhưng lại giả vờ thế
Em như thế nên làm tim anh đau nhói
Anh đau đấy nhưng anh cảm thấy vui
Vì........
Vì anh đã nhận ra một điều là
Anh dường như đã yêu em mất rồi.
Mọi ng` nhận xét thử nha
love_chippro_forever
12-11-2007, 04:42 PM
po' tay luôn ui` pa` kon uj
ông nj` làm thơ chuối wa' cơ
đọc xong tuj chả hju? mô tê cả
thja' nj`thj` kóa chết ng` hem?:so_funny:
nàm thơ nghe cứ như nàm văn... ý:so_funny:
baby_gỉrl_11
14-11-2007, 09:11 AM
Khi xưa lá buồn rồi lá rụng
Nhưng rụng rồi lá muốn về nhành cây
Cây biết sao không? Vì cây đó
Lá yêu cây rồi! Cây biết không cây?
Khi lá yêu cây lá thấy cây thật tốt
Chịu đựng nhiều năm chứa lá yêu thương
Rồi mai đây lá xa cây mãi
Khi xa rồi lá mới biết yêu cây!
Xin lỗi cây nhé! Lá chưa ngỏ lời
Vì lá xa rồi, lá mới biết cây thương
Nhưng cây ơi! đừng buồn lá nhé!
Rồi sẽ có ngày cây biết được nỗi lòng nhớ thương
Cây ơi hãy sống thật vui
Cho ra lá mới yêu cây nhiều
Chứ cấy ko lá cây sẽ không vui
Và cây hãy quên đi cái lá phụ bạc tình cây nhé!
baby_gỉrl_11
15-11-2007, 04:42 AM
Lá không khô sao lá buồn lá rụng,
Đá không buồn sao đá phủ rêu xanh!:5:
baby_gỉrl_11
15-11-2007, 04:58 AM
Ước gì em có thể làm chiếc lá:
Có thể lìa cành những lúc buồn thương,
Để có thể rơi trong một ngày đẹp đẽ
Đó là lúc em mất anh rồi!
Kira17
15-11-2007, 10:38 AM
chà,dao này chưa có thời gian làm thơ để bữa nào đối đáp lại mới dc
Kira17
15-11-2007, 12:59 PM
Khi xưa lá buồn rồi lá rụng
Hay là do cây đã không giữ lá
Để lá đi rồi mới nhận ra
Là cây đã mất đi chiếc lá ấy
Khi xưa lá buồn rồi lá rụng
Hay là gió đã dẫn lá đi rồi
Đi đến nơi chỉ gió và lá
Để lại cây lẻ loi một mình
Khi xưa lá buồn rồi lá rụng
Hay là do cây vô tư quá
Không hiểu lòng lá dành cho cây
Chỉ lo vui đùa với gió mây
Mời mọi ng` đọc bài thơ mình mới làm rồi nhận xét thử nha
hoa_đồng_nội
15-11-2007, 01:05 PM
Thằng này không dám viết. Để em viết luôn :kaka:
Lá? ờ thì ! là lá trên cây
Mây đen kéo đến,lá rơi lìa cành
Lá bay, hồn lá cũng bay
Lá đâu có biết, lá lửa đêm đông
Sad.Rains
17-11-2007, 06:50 PM
cây ơi cây có biêt
lá héo rúi rùi lá tàn
màng dêm giá lạnh như đá
1 ngày nào đó lá cũng trong tay người đời mà thôi
baby_gỉrl_11
18-11-2007, 12:19 AM
lá đi với gió lá buồn
gió mang lá đi nào báo đâu
lá chưa kịp nói với cây mấy lời
lá yêu cây quá cây có biết
nếu nói được rồi lá đâu phải buồn thương
và khi đi lá hối hận
lá trách sao gió nỡ mang lá rời cành
rồi gió nói vì gió yêu lá đó
lá biết rồi sao lá lại hỏi gió
lá yêu cây, bây giờ xa cách
có cách nào lá gặp lại cây
gió nói với lá: lá yêu cây
gió mang lá lại cành cây
để lá hạnh phúc, là gió vui rồi
nghe thế lá vui lắm, lại được gần cây
cây, lá vui, gió mỉm cười
gió đi gió tìm mây
gió kể mây nghe chuyện tình cây!
gjrl_hp_xjnhgaj
18-11-2007, 01:49 AM
.... truj` thơ kủ chuj' mù đọc cũng hay..:so_funny:
hoa_đồng_nội
18-11-2007, 08:20 AM
Ờ ha ! Lá yêu cây ,cây thì thích mây
Mây lại thích gió , gió nói yêu lá
Tạo hóa chờ trêu...thôi thì lêu..lêu
Tiêu diêu sáo phủ ngang trò đời
:kaka: không cười thì phí , ai ra làm với em lữa đi. Đúng là thơ lá cải ròi :kaka:
0o...I_LOVE_YOU...o0
18-11-2007, 09:29 AM
Pùn pùn ngùi nhặt lá me
Xếp thành 4 chữ em iu ank nhiều
Giờ đây lá rụng hết ròy
Lấy chi để xếp giải bày tình iu
Thằng_giang_hồ
18-11-2007, 09:39 AM
hết lá me , ta qua lá mít
Nếu em sếp xít , vẫn là chữ yêu
Yêu thì cứ nói là yêu
Lá mà rụng hết , răng anh rụng cùng
:kaka:
Kira17
21-11-2007, 04:07 PM
Lá ơi hãy đi,đi nhé lá
Cây đây vẫn đợi và vẫn chờ
Vẫn mong lá sẽ quay trở lại
Để cây và lá lại sum vầy
CHo ý kiến nghen mọi người
baby_gỉrl_11
22-11-2007, 03:20 AM
bạn làm cũng hay đó!
Kayo_t
22-11-2007, 04:15 AM
hay day nhung hoi ngan
hoa_đồng_nội
22-11-2007, 11:16 AM
Lá bay , lá liệng ngang trời
Lá chao , lá đáp , lá về gốc cây
Mây gom chút sức hơi tàn
Trời ban mưa xuống , lá còn lá không?
Lá buồn , lá rữa tương tư
Cây ơi, mầu đó ! cây vừa hút thôi
Xuân qua, lá lại đâm trồi
Hè qua, lá giúp thêm đời mầu xanh
Thu qua,lá chót yêu rồi
Đông ơi nhớ đến lá này nghe đông
Kira17
28-11-2007, 02:29 PM
chuyện tình của lá và cây
có như chuyện tình mây và gió
vì gió yêu mây,gió bên mây mãi
còn lá yêu cây có ở bên cây không
nhonhoc_dethuong
28-11-2007, 08:05 PM
cây không buồn sao lá vàng rơi rụng
người không buồn sao lê ươt hoan mi!!!!
cây không buồn sao lá vàng rơi rụng
người không buồn sao lệ ướt hoen mi!!!
lá yêu cây như con yêu mẹ
phải chăng thành lá lá mới yêu
cây biết không lá con cây đó
cũng thể là con cháu của cây
nhonhoc_dethuong
28-11-2007, 08:08 PM
hỉu được chắc thế giới này đi trước thời đại!
hận đời tuổi trẻ
hận kẻ bạc tình
nói lên 4 chữ " trọn đời ghét anh"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.