Cô Gái Hà Tĩnh
01-11-2007, 08:07 AM
Tại quán điện thoại
- Chào em, lâu ngày nhỉ
- Vâng, em chào anh, hôm nay có khuyến mãi j ko anh?
- Chưa có em a, khi nào có anh sẽ gọi điện thoại cho em
- Vâng, cảm ơn anh nhé
- Ah anh ơi có mua điện thoại không em bán cho
- Đưa anh xem nào
- Điện thoại này mới dùng được một năm, chưa sửa lần nào, âm thanh chuẩn, hình ảnh rõ nét, anh xem đi rồi trả cho em bao nhiều thì được, nếu được em bán luôn.
- Điện thoại này sửa rồi à?
- Chưa mà, mà sao anh nói thế?
- Tem hỏng rồi này
- Thì do em dùng ko dữ nên bị hỏng tem ma
- Tem nát thế này là sửa rồi... mà để anh xem Điện thoại 61... này trên mạng giá bao nhiêu?
- Thui xem làm j anh, mua nhanh đi để em còn về chứ..hic
- Không, anh phải xem kỉ mới mua được
- Vậy thì anh xem đi..hic
Sau một hồi ông ấy mày mò trên máy tính tìm các trang điện thoại mà vẫn hông tìm thấy bảng giá..
- Thôi anh lấy em máy này 700k nhé
- Trùi, máy em thế này mà anh trả được 700k thui ư
- Thôi anh suy nghỉ lại đi, có thẻ nhớ, nhạc và hình ảnh tốt...
- Anh nói rồi, nếu em bán thì anh mua không thì hàng này rất khó bán
- Em có máy tốt nên lại đây để cho anh, nếu anh không lấy thì em sẽ bán cho anh cơ quan giá 1 triệu đấy, anh ở cơ quan trả 1 triệu mà em chưa bán...
- Vậy em đưa lên cơ quan bán cho họ đi
- Vâng, tất nhiền là thế rồi, máy xịn thế này cơ mà.
Lên cơ quan
Anh K mua điện thoại không? Mấy người mua nhưng em để bán cho anh đấy
- Anh mua điện thoại rồi
- Hic, vậy anh xem ai mua quảng cáo giùm em, em lên phòng làm việc đây
- Ừ em lên đi, anh sẽ hỏi có ai mua ko?
Mấy tiếng đồng hồ sau:
- Em à, họ trả 700k, em có bán không?
- Máyy em tốt thế này mà bảy trăm hả?
- Nếu vậy thôi anh đưa đây cho em, em về bán cho anh bán điện thoại ở gần nhà em , anh ấy trả em 1 triệu nhưng em đưa lên đây bán cho anh đấy, nếu anh ko mua thì em về bán cho anh ấy giá 1tr.
-Vài giờ sau:
- Thôi anh mua ...
- Ô vậy à, anh mua thì chắc chắn cho em chứ không em để cho anh rồi cuối cùng anh kô mua thì em...
- Anh xuống lấy tiền lên đưa ngay cho em mà, ngồi đợi đấy nhé.
-Vâng ạ
Thế là cuối cùng chiếc điện thoại đã ra đi, mình tưởng bán được có 500k thôi chứ vì sự thật là...
- Máy sửa 3 lần
- Âm thanh rè
- Hình ảnh nhạt nhòe ko rõ nét
Và còn nhiều cái ấy dùng còn phải sửa...
- Chào em, lâu ngày nhỉ
- Vâng, em chào anh, hôm nay có khuyến mãi j ko anh?
- Chưa có em a, khi nào có anh sẽ gọi điện thoại cho em
- Vâng, cảm ơn anh nhé
- Ah anh ơi có mua điện thoại không em bán cho
- Đưa anh xem nào
- Điện thoại này mới dùng được một năm, chưa sửa lần nào, âm thanh chuẩn, hình ảnh rõ nét, anh xem đi rồi trả cho em bao nhiều thì được, nếu được em bán luôn.
- Điện thoại này sửa rồi à?
- Chưa mà, mà sao anh nói thế?
- Tem hỏng rồi này
- Thì do em dùng ko dữ nên bị hỏng tem ma
- Tem nát thế này là sửa rồi... mà để anh xem Điện thoại 61... này trên mạng giá bao nhiêu?
- Thui xem làm j anh, mua nhanh đi để em còn về chứ..hic
- Không, anh phải xem kỉ mới mua được
- Vậy thì anh xem đi..hic
Sau một hồi ông ấy mày mò trên máy tính tìm các trang điện thoại mà vẫn hông tìm thấy bảng giá..
- Thôi anh lấy em máy này 700k nhé
- Trùi, máy em thế này mà anh trả được 700k thui ư
- Thôi anh suy nghỉ lại đi, có thẻ nhớ, nhạc và hình ảnh tốt...
- Anh nói rồi, nếu em bán thì anh mua không thì hàng này rất khó bán
- Em có máy tốt nên lại đây để cho anh, nếu anh không lấy thì em sẽ bán cho anh cơ quan giá 1 triệu đấy, anh ở cơ quan trả 1 triệu mà em chưa bán...
- Vậy em đưa lên cơ quan bán cho họ đi
- Vâng, tất nhiền là thế rồi, máy xịn thế này cơ mà.
Lên cơ quan
Anh K mua điện thoại không? Mấy người mua nhưng em để bán cho anh đấy
- Anh mua điện thoại rồi
- Hic, vậy anh xem ai mua quảng cáo giùm em, em lên phòng làm việc đây
- Ừ em lên đi, anh sẽ hỏi có ai mua ko?
Mấy tiếng đồng hồ sau:
- Em à, họ trả 700k, em có bán không?
- Máyy em tốt thế này mà bảy trăm hả?
- Nếu vậy thôi anh đưa đây cho em, em về bán cho anh bán điện thoại ở gần nhà em , anh ấy trả em 1 triệu nhưng em đưa lên đây bán cho anh đấy, nếu anh ko mua thì em về bán cho anh ấy giá 1tr.
-Vài giờ sau:
- Thôi anh mua ...
- Ô vậy à, anh mua thì chắc chắn cho em chứ không em để cho anh rồi cuối cùng anh kô mua thì em...
- Anh xuống lấy tiền lên đưa ngay cho em mà, ngồi đợi đấy nhé.
-Vâng ạ
Thế là cuối cùng chiếc điện thoại đã ra đi, mình tưởng bán được có 500k thôi chứ vì sự thật là...
- Máy sửa 3 lần
- Âm thanh rè
- Hình ảnh nhạt nhòe ko rõ nét
Và còn nhiều cái ấy dùng còn phải sửa...