Xem đầy đủ chức năng : iu
nu_gangster18
01-11-2007, 02:22 AM
:slider: :so_funny: đối với anh ấy , lúc nào trong tình cảm tôi cũng là người chủ động, tôi ko hiễu nổi mình,có lẽ từ khi gap anh ma tôi trở nên như zạy? tôi biết tôi ko sai, bởi vi tôi chỉ lam thoe nhưng ji con tim tôi mách bảo,tôi hi sinh cho anh , tôi lam cho anh nhiu hơn nhung ji tôi nhân , mặc dù có hoi bùn nhưng đó là hạnh phúc cũa tôi , đôi lúc tôi cảm jác được anh cũng có cảm tình zói tôi , nhưng đó chỉ là những tình cãm hời hợt, tôi ko hiễu mình và ko hiễu anh ,tôi chưa bao jò gọi anh bằng anh triêu mến như những jì người khác gọi anh , bởi lẽ vì wá nhiu ngưòi thân mật zói anh , tôi ko muốn anh cũng xem tôi tương đổng như những ng2 khác vì vây tôi gọi anh theo cách cũa minh, tôi muốn mình luôn là người đặc biệt trong lòng anh , lúc nào trong tôi cũng chờ đọi câu nói tận đáy lòng cũa ảnh nhưng sao chờ hoài chẳng thây..????có lẽ vì anh wá nhút nhát , nhưng tôi là con gái tôi chỉ có thể chủ đông và tạo cơ hôi đến cho anh như vậy thôi , tôi ko thể làm jì hơn... vẽ đường cho hư chạy , nhưng hư có chạy đến hay ko la do sự tự giác của hưu, tôi ko muốn 1 tinh iu gượng ép, tôi muốn trong lòng anh có tôi vì cảm nhân được tình cảm tôi dành cho anh...nhung sao càng chờ đợi càng hi vọng thỉ tuyệt vọng càng cao??anh cứ làm tôi đau khổ hoài, và 1 ngày tôi đã quyết định xa anh , ko xuất hiện trước mặt anh nữa, ko lo láng cham sóc cho anh nữa, để chỉ dò tình cam anh dành cho tôi?,hay trước jò tôi cãm nhân dươc tình cam anh danh cho tôi chỉ la ảo jiác,???và tôi chờ đợi đến bây jò??? vân chưa có câu trã lời, đôi lúc anh gọi điên cho tôi , có le lói có le lói 1 niềm hi vong , nhưng vân chỉ la..??? nghi vấn?? điều tôi ốnn o anh là sự khẳng định, tôi có nên chơ? chờ liệu có ích jì? hay tôi tiêp tục vun đăp?
thaingocdaly2006
01-11-2007, 03:03 AM
chờ đợi k có hiệu wả đâu bạn ạ ! khẳng định đó !
nu_gangster18
02-11-2007, 08:18 AM
uhm, mìnhhieuma`, hom nay là một ngày thật bùn, mình lại bị leo cây nửa rùi,mình đã lấy hết can cảm 1 lân nưa ru ng2 đó đi chơi? nhưng đến bây jo?? van bặt vô âm tín,????mình ko hiểu chẳng lẽtgian bên anh ấyminh2 cảm nhận dc chỉ là ảo giac??
se7engirl_dj
02-11-2007, 08:46 AM
Cóa khj đóa h0k phải là ảo giác nhưng chỉ vì đối với aj anh ấy cũng như vậy thuj. Sự chờ đợi h0k cóa kết quả thì tốt nhất hãy chấm dứt nó bạn àh. Hãy ch0 chính mình 1 c0n đường đi riêng , 1 c0n đường hoàn toàn mới để đón nhận những niềm vuj và những hy vọng mới bạn nha.
nu_gangster18
02-11-2007, 08:20 PM
úhm, có lẽ vậy, suốt đêm wa mình chỉ ngi về người đó , thật sự mình cảm thấy thất vọng nhiều hơn là hạnh phúc, nhưng tại sao? anh ấy nói nhớ mình??? mình ko hiểu chẳng lẽ ng2 đó muốn đùa giỡn zói mình???
se7engirl_dj
03-11-2007, 06:38 AM
Cái này thì phải hỏi chính người đóa mới bjk, vì c0n traj nhiều lúc cóa những hành động và lời nói lun làm ch0 chúng ta hiểu lầm , nhìu lúc nói thật mà mình cứ tưởng giỡn còn nhìu lúc giỡn thì mình lại tưởng thật. Tốt nhất bạn nên hỏi rõ anh ta đj để bạn cóa thế yên lòng h0k còn suy nghĩ nhìu nữa
nu_gangster18
04-11-2007, 04:33 AM
hỏi thì ngại lặm ai có can đảm để hỏi chứ, mình ko muốn ngta khi dễ mình, thật sự điều này rất khó noi...thôi nva6y5...
se7engirl_dj
04-11-2007, 08:19 AM
Nhưng nếu h0k hỏi thì bạn cứ thế se0 , khó chịu lém đóa
SoNicGer
04-11-2007, 08:53 AM
Nhưng nếu h0k hỏi thì bạn cứ thế se0 , khó chịu lém đóa
đúng đúng nếu hok nói sao biết được:thatall: :thatall:
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone....
nu_gangster18
06-11-2007, 12:17 AM
nói thì dễ nhưng có mấy ai làm được, mình chĩ có thễ chờ đợi thôi , minh làm nsao có thễ là người bắt đầu đưởc/củng có thễ vì 1 lí do nào đó mà ng đó ko đến zoi mình được,mình sẽ chờ đời sẽ đễ cho ngta đến zoi mình 1 ccah1 chân thành ,vì cảm nhận dc sự chân tành, va vì sự tự giác trong tình cảm cũa ng đó
bff_173
08-11-2007, 09:06 AM
đợi chờ ư? kop sợ người ta mất tăm luôn à? thà có 1 câu trả lời buồn còn hơn fải sống trong ảo tưởng. NHư vậy chỉ mình bạn là người khổ thui? thiệt đó !
NguyenAnhDuc
08-11-2007, 10:35 PM
Bạn à! theo Đức nghĩ thì bạn không lên chờ như thế! hãy nói thẳng với anh ta! hãy hỏi anh ta rằng có tình cảm với bạn không ! và thứ tình cảm đó là gì! mình cũng là con trai và mình cũng gần giống người đó! cũng ít nói nhưng ít ra mình vẫn là người chủ động! chắc do anh ta quá nhát đó thôi! mình tin anh ta cũng buồn như bạn vậy! vì thế hãy nói thật lòng mình với anh ta! OK!!!
nu_gangster18
21-11-2007, 02:09 AM
uhm , trời ơi, bài cũa tui bị lạc đến jo mới tìm thấy,. huhuhu, mình cũng hiểu mà, mình nghi , 1 ng con gái đi hõi 1 ng con trai răng anh ta có thương mình ko? thì thật là ngu xẩn, con trai ma? họ sẽ trả lời theo cãm tính thôi, ko lẽ bây jo anh ấy lại nói là ko ới minh?? mình chĩ muốn là anh ấy fảt xuất fát tận đáy lòng, khi ko kiềm nen dc tinh cam dành cho mình thi sẽ tự nói ra, lúc đó mình sẽ cảm thấy anh ấy chân thật biết chừng nao? và lời nói của anh ấy lúc đó thật sự có ý nghĩa với mình, mong ước nhỏ nhoi thổi ko biết làm sao đễ đươc...????
kidkisscat
21-11-2007, 02:14 AM
nạn nhân nam trong này giống mình mấy năm trc http://www.yoyocici.com/download/down/emote/yociexp100.gif
nu_gangster18
21-11-2007, 02:34 AM
là sao? nói rõ hơn di hok hiu...................bít ji thì chĩ cho tui 1 chút kinh ngjim di
kidkisscat
21-11-2007, 02:38 AM
..........
quên rồi............. vì ng` đó bi giờ cũng ko cnf iu tui nữa,....... đã thay đổi nhìu lắm....và mình bik rằng mình hành động ko đúng nhưng lại là tốt cho cả 2.......
- có lẽ bạn cần 1 cái nhìn của ng` ngaoif cuộc
nu_gangster18
21-11-2007, 02:43 AM
bnạ đang nói tui và bạn giống nhau sảo hay là...? uhm minh cung nghi như zay, fai cân 1 cái nhin cũa ng ngoài cuộc , bạn đang ở đâu zạy? nhìn dùm tui đi
kidkisscat
21-11-2007, 10:39 PM
http://www.matnauhoctro.com/4rum/customavatars/avatar168684_1.gif nhìn xem nào , vòng 3 to quá, 95 là ít
@ đùa chút, phải là người biết cả 2 chứ , tui nhìn thế nào đc
@ nạn nhân nam giống tui
I lay my love on you
22-11-2007, 12:19 AM
hình như bạn không được tự tin lắm hay sao ậy
phai biết tư tin chứ
chờ đợi không phải là một cách làm hay đâu
nu_gangster18
05-12-2007, 08:48 PM
kid trước jo , lâu lắm rui chưa bị ai chửi faiko? , tui dang nói chiên nghiêm túc mà, sọc dưa wai nói chiên chăng câu nào ra câu nào hết,dúng la đồ nhóc kọn ko biết ji về chiện tinh cảm ngta thì đứng bên lề dựa cột mà nghe, phát biễu linh tịnh bữa jo tui bân thi wa ko lên mang đươc.
i lay ne.. vấn đề ỡ đây ko fai la sự tư tin hay ko?mình chỉ làm đến mức độ nhu zay thoi , còn là ỡ sự tự giác cũa hắn, nhiều khi mình còn ko biết minh dang lam ji nưa...
What'z luv?
05-12-2007, 09:17 PM
.............Chưa thử sseo bjk' được nà..............tình yêu là fai mạo hiểm.........
nu_gangster18
05-12-2007, 09:58 PM
mao hiem ha?minh nghi ko nên dâu..mình sợ huhu lam, để cho mình 1 hi vọng đi, zoi lại mình cũng đã làm tất cã nhưg ji có thể rồi ma..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.