Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngày xưa



ngangtangcongtu
31-10-2007, 11:51 PM
Ngày xửa ngày xưa em nhớ không
Đôi mình góp gạo thổi cơm chung
Nồi thì bé tẹo như chiếc lá
Hai đứa cùng nhau mở tiệc tùng

Cúc tần bé hái bảo là rau
Quả xoan ta nhặt bỏ bên lầu
Lâu đài vẻn vẹn vài viên gạch
Đôi chú dế mèn gọi là trâu

Ngày đó đôi mình đã cưới nhau
Tôi là chú rể bé cô dâu
Tơ hồng vương vít tay hai đứa
Phải chăng ta thiếu bước qua cầu

Ngày đó đoi mình thật đẹp đôi
Bây giờ ngày đó đã xa xôi
Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ
Ta lại gặp nhau thủa thiếu thời

ma nữ mèo đen
01-11-2007, 12:03 AM
chép ở đâu ra vạy trời!!!!!!!!!!!!!!! (^.^)

hoa_đồng_nội
02-11-2007, 01:29 PM
Ngày xưa,tuổi thơ qua mất rồi
Đâu còn xoan em hái thủa nao
Chú rế kêu than,đê hóa đường nhựa
Cầu tre em té ngày nay đâu còn
Hòn bi đất sét anh nung
Tan vào dĩ vãng bi trai mua liền
Kìa con diều sáo tre trao
Sáo tan khi gặp sáo đồng em ơi
Thèm nghe tiếng " Chiếp " gọi bầy
Thèm nghe tiếng vặn,tre làng than mưa
Chú cá mương lượn vòng quang cầu ao nhỏ
Mỏ to có bác cá mè kề bên
Còn gốc cau,trái dừa lửa trong hè oi ả
Ôi ! ngày xưa? ngày xưa có bao giờ trở lại?

BuồnNghẻo
02-11-2007, 02:17 PM
"Ngày xưa" một chữ thân thương lắm
Anh ngồi trong lớp nhớ người ta
Nhớ nhớ mong mong suốt tiết dài
Sao hôm nay em không tới lớp nhỉ?
Bàn ghế còn đó vắng bóng ai
Tiết 3 đã qua , chuông tiết 4
Thầy giáo giảng gì anh có nghe đâu
Anh chỉ nghe con tim anh thổn thức
Nhói nhói đau đau vấn vương người
Tan trường ơi ! sao hôm nay lâu thế
Một phút trôi qua giống một ngày
Chuông tan vừa ngân anh đứng đậy
Chạy tới nhà em xem chuyện gì
Uí ! Thì ra hôm nay em ốm
Nằm trên giường em nhìn anh lặng lẽ
Đôi môi hồng mấp máy chuyện gì đây
Anh khẽ cười hôn nhẹ em một cái
Nhanh khỏi bệnh kẻo lại làm anh lo

hoa_đồng_nội
03-11-2007, 08:59 AM
Áo trắng tung bay một góc trường
Ào cơn mưa giấy tầng nào chao ra
Bâng quơ có bé ngồi nhìn
Kìa cơn mưa tuyết ấm hồn mộng mơ

Lòng vương mảnh giấy ai chao
Bé ơi đừng thế , anh nhìn hết ha
Mai này dẫu có chia xa
Anh đây vẫn nhớ Bé ngồi mộng mơ

BuồnNghẻo
03-11-2007, 01:56 PM
Ngày xưa ơi , nay đã khác rồi
Dáng thướt tha trong buỗi chiều êm ả
Tiếng cười vui dưới nắng sân trường
Giở chỉ còn là trong tâm khảm
Tôi bước vào đời thật hối hả
Năm tháng dần trôi nào có hay
Giờ về đây mái trường xưa yêu dấu
Trường vẫn còn mà người đả đi xa

hoa_đồng_nội
03-11-2007, 02:40 PM
Lang thang trên phố, nắng trưa hè
Hàng cây bóng mát đưa em về trường
Ghế cũ , bàn đây, thầy buông phấn
Ngấn lệ em tuôn, nghẹn chào thầy

langtukiem87
04-11-2007, 10:04 AM
ngày xửa ngày xưa đời vẫn thế
có tan có hợp có buồn vui
từ cổ chí kim tình vẫn vây
yêu rồi lại khóc , lại chia hai
có ai giải nổi cho bài toán
để thế gian kia chẳng phải sầu

Thằng_giang_hồ
04-11-2007, 07:31 PM
Tâm hồn ta gửi vào mây trăng
Trái tim ta quỷ dữ chiếm riêng mình
Thể sác ta công việc ta sở hữa
Ngày xưa ơi ! đòi lại hộ ta đi

Ta hận thời gian kẻ cướp dật đời ta
Lương tâm ơi ! ngủ sâu hay đã mất
Tình yêu ơi mi quên mất còn ta ở đời
Sồng giữa đất trời mà hồn lòng cõi âm

dungnhinanh_em
07-11-2007, 10:01 AM
ngày hôm qua ,
ngày hôm nay
ngày mai này

mỗi sớm khi thức dậy
chẳng kịp thấy đổi thay

thời gian trôi qua nhanh
giật mình không nhìn thấy
hôm qua em nơi này
hôm nay đã chia tay .

hôm qua
hôm nay
mai này
sinh lão
bệnh tử
một cuộc đời say .

hãy cứ sống và nhìn về truớc
dẫu đích tới chẳng thấy ở đâu
dẫu tiếc nuối níu kéo quay đầu
đời là vậy bàn chân vẫn buớc

buớc từ hôm nay
huớng tới ngày mai
thời gian không quay lại
tuổi xuân chẳng vô cùng

hoa_đồng_nội
10-11-2007, 01:29 PM
Bước nghênh ngang giữa đất trời
Mắt nhìn quá khứ tim nhìn tương lai
Trên vai hai chữ " Tình - Nghĩa " nặng
Chân ta sải bước,ngại gì trông gai

Hào khí vua Hùng thấm tim ta
Con Rồng cháu Lạc,Mẹ Âu Cơ
Sinh con trăm trứng,mình biển Đông
Giông tố bão bùng chẳng sờn lòng trai

nguyentrungnhi
10-11-2007, 10:56 PM
Tôi yêu em thế nào tôi chẳng biết
Thấy nhớ nhung vây quấn lấy hồn tôi
Gặp được em mà trái tim loạn nhịp
Chẳng thổ lộ được hết lời thương yêu

Tôi yêu em tình đơn phương là thế
Yêu mặn nồng nhưng chẳng dám thành câu
Tôi chỉ sợ nụ cười rạng rỡ ấy
Sẽ tắt hẳn trên đôi bờ môi xinh

dungnhinanh_em
11-11-2007, 12:38 AM
Có một thời xa thật quá xa
Cũng từng mơ mộng với trăng hoa
Mưa xuân rơi ướt bao niềm nhớ
Vọng tưởng hoàn hồn lệ xót xa

Có một thời xa đã qua rồi
Chân tình 1 chữ sẻ làm đôi
Bao nhiêu mộng tưởng bao mơ ước
Đến lúc giật mình cũng thế thôi

Có một thời xa đã từng yêu
Để hồn ngơ ngẩn với bao điều
Tan hoang vườn vắng cùng nhung nhớ
Đốt lá khô chiều,bóng liêu xiêu

Có một thời xa lại rất gần
Nắng vàng dải kín một góc sân
Đem đời trong trắng ra đánh bạc
Canh đời thua trắng hết phân vân

Cái thời xa đó có được gì
Vui buồn,mưa nắng chẳng khắc ghi
Cuộc đời tất cả như vở kịch
Chết nửa hồn tôi có được gì?