Xem đầy đủ chức năng : PhẢi ChĂng Con GÁi DỄ Thay ĐỔi...
hoa hong ko gai
31-10-2007, 09:57 PM
Lúc đầu tui rất giận và phán cho 1 tràn dzaì dzằng dzặt khi 1 thằng con trai naò đó vô tình phát biễu " con gái dễ thay lòng đỗi dza lém..." Nhưng giờ nhìn kĩ thực tế thì...ko hẳn sai....
Nói ko xa , chính bản thân tui thấy mình như thế....Đầu tiên tui iu 1 ngươì , tình iu đó ko thành tui đã đau khỗ rất nhiều và nghĩ sẽ ko thễ yêu thêm 1 lần nữa.:timvo: ...6 tháng sau tui có ngươì iu mới :5:...tình iu đó keó daì 3 năm , tui nghĩ mình là ngươì chung tình....chợt tui nhận ra anh và tui hính như sau ngần ấy thời gian iu nhau...tình cảm nhạt nhoà....1 ngươì mới xuất hiện ,tui đã chia tay ngươì cũ đễ đến với ngươì mới nhưng...bên cạnh đó cũng có 1 ngươì đang mỡ rộng vòng tay với tui.....Sau khi suy nghĩ ( cân , đong, đo, đếm...)
tui thấy đến với ngươì sau naỳ ít chong gai sóng gió hơn và tui đã gật đầu....Lạ một điều đến với ai, tui cũng có tình cãm rất thật , lúc naò cũng nghĩ về ngươì hiên mình đang wen...lo lắng cho họ....
Mà ko riêng ji` tui , những ngươì tui hoĩ đều thế...ho chọn ngươì naò mà cuộc sống ít chong gai nhất , có thể hiện taị ngươì họ chọn lưa ko có gì nhưng tương lai thì phơi phới...và khi thấy những gì họ chọn ko như mong muốn họ laị muốn có 1 ngươì khác.... PHAỈ CHĂNG CON GAÍ THỰC DỤNG NHƯ VẬY...???
SoNicGer
31-10-2007, 10:47 PM
bó tay con gái gì mà dễ thay đổi thế nhỉ ,mà không chỉ con gái thôi đâu con trai cũng.... lắm
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone....
~LiebE~
31-10-2007, 11:28 PM
Vấn đề nằm ở tìnhc ảm của bạn thôi, thật ra kod ễ thay đổi nếu yêu thật lòng còn nếu có chứng tỏ tình cảm của bạn đnag bị vẫn đề gì đó, tìm nguyên nhân mà tháo gỡ ra thôi. Thật ra mình còn trẻ tuổi mà, dễ mắc sai lầm nên cần suy nghĩ kỹ, cần tham khảo ý kiến người xung quanh. Chúc bạn vui!
canhthuyenxaxua
31-10-2007, 11:46 PM
^^ bạn đang nói ai vậy liebe mình nghĩ bạn cũng là 1 người dễ thay đổi mà chẳng phải vậy sao
mình chưa bao h thay đổi ,cho đến bây h ,tương lai mình hok bít ,nhưng con đường mình đã chọn mình sẽ hok thay đổi nên in châm là 60% tương lai sẽ chẳng thay đổi
nu_gangster18
01-11-2007, 01:33 AM
bạn ko có jì sai hết, chẳng wa ban iu nhung vẫn jữ được lí trí cho mình , iu ma còn lí trí thì tốt chứ ko sai đâu...
thaingocdaly2006
01-11-2007, 02:48 AM
con ági hông phảicô nào cũng thế đâu ! như mình nè !!! k bao giờ có chuyện phụ lòng ng khác đâu ! alone maà
nu_gangster18
01-11-2007, 02:51 AM
ko fụ ngưói ta ko lẽ chờ ngta fụ mình, sống fải biết thời cơ, sống thực dụng wá bị tụi nó cắm sừng doá
thaingocdaly2006
01-11-2007, 03:00 AM
sống mà chỉ chờ thời cơ !!! thì sống thoi thóp , chờ đợi rình rập ! sống như vậy là vui sao???
hoa hong ko gai
04-11-2007, 01:23 AM
Có người đồng ý với tui và có người kô , điều đó chứng tõ tui ko hẳn sai......khi các ban chưa yêu , đang iu và được yêu thì tình yêu với các ban là màu hồng......còn những ai đã yêu từng bi phụ bạc thì tình yêu của họ đầy hoài nghi....đành rằng còn rất nhiều những người yêu chân thành , hết mình nhưng.....biết tìm họ ỡ đâu trong biển người mênh mông này.....cuộc đời lắm éo le , củ sâm thì ít rễ tre thì nhiều...huống gì trong cuộc sống thật giả lẫn lộn ,biết đâu là sâm đâu là tre???? chỉ yêu theo cảm tính ,làm theo trái tim mách bảo...các bạn có chắc mình đúng???....... thời buổi này vật giá leo thang , còn ko "1 túp liều tranh 2 quả tim vàng "???? xin thưa câu này được chỉnh sủa đôi chút cho phù hợp với thời đại: "1 túp liều tranh 2 quả...cầu chì " vì tim vàng bán ăn rùi còn đâu......Bởi thế ,con gái (ma` ca~ con trai nua~) co' quyen` song' li' tri' , cho` thoi` co va`.......thực dụng tí cũng chẳng seo.......
KT-Khói Thuốc
04-11-2007, 01:34 AM
con gái thiệt là thực dụng .............:so_funny: :so_funny: :so_funny:
nu_gangster18
04-11-2007, 05:48 AM
ko fai con gái thực dụng , mà do con trai wa đểu nên con gái fai thay đổi để thíc ứng, ko nghe tui tuyen bố ah2, cứ iu tui 1 ccah1 chân thành tui sẽ iu 1 cách thuy chung ko so do tính toán, ko thực dng đễ con trai mấy người cắm sừng ah
Con thaingocdaly nè, minh ko nói fai fai sống thoi thop lo sợ , nhưng bna5 đừng wa' vô tư , gây thơ, nghi rag ai cung tôt , iu thật long wa' , như zay khi ngta fan bội mình rôi , mình se dươc ji`? , hay chĩ con lại đau khổ cho chínnh mình, chĩ để fong 1 chút ko có ji` la sai cạ hieu chuẩ
babylove17
04-11-2007, 09:29 AM
con gái nào dễ đỗi thay mà chĩ là dễ thay đỗi thui
canhthuyenxaxua
13-11-2007, 09:51 AM
toàn nói huề tiền:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
___ky0___
13-11-2007, 10:01 AM
....h0k phẢi c0n gÁi thAy d0i? !!!!mÀ cu0c s0ng' bĂt c0n gÁi phẢi d0^i thAy thUi !!!!!!!!!!!
t/y có lâu dài ko cũng là do mình có biết cách làm cho nó lâu dài ko thôi, khi yêu phải tìm hiểu nhau, sau 1 thời gian dài mà vẫn ko hiểu ng` mình yêu là người thế nào thì cũng ko gọi là yêu, đổ vỡ cũng là dễ hiểu. Còn chuyện thực dụng thì cũng khó nói, cuộc sống có CS vật chất và CS tinh thần, thiếu 1 trong 2 đều ko có hạnh phúc, quan trọng là cái nhìn đầu tiên phải xuất phát từ tình cảm chứ đừng vì đồng tiền, mặc dù tiền thì thú vị thật đấy $-$
nguyentrungnhi
13-11-2007, 09:48 PM
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
Người hay cười là người đau khổ
Mượn nụ cười để che khuất nỗi đau thương
Ta vẫn hát khi lòng ta tan nát
Ta vẫn cười khi nước mắt ta rơi
Quá khứ ư ! một nấm mồ vô vị
Tương lai ư ! một nghĩa địa sầu đau
_____________________________________
~LiebE~
13-11-2007, 09:52 PM
^^ bạn đang nói ai vậy liebe mình nghĩ bạn cũng là 1 người dễ thay đổi mà chẳng phải vậy sao
[
:so_funny: cái này hay ghê :so_funny: cứ cho là thế đi :so_funny: Liebe là vậy đó :so_funny:
canhthuyenxaxua
13-11-2007, 10:10 PM
h liebe mới nhận ra sao
Babo Oppa
13-11-2007, 10:12 PM
PhẢi ChĂng Con GÁi DỄ Thay ĐỔi...
.. phải chăng con trai... đẽ ra đễ đổi thay???...:meo::meo::so_funny:
~LiebE~
13-11-2007, 10:26 PM
@ Thuyền : ko có :so_funny: nhận ra lâu gòi but sự thật nó mất lòng :so_funny:
canhthuyenxaxua
13-11-2007, 10:34 PM
trùi ,thuyền làm mất lòng liebe rồi ah ,chik mất lòng mod ,khó sống oài
~LiebE~
13-11-2007, 10:50 PM
@ Thuyền : sao lại nói thế, Thuyền cũng nói đúng mà, Lie ko có để ý đâu, thật đó :)
canhthuyenxaxua
13-11-2007, 10:59 PM
liebe rộng lượng ghia ta ,tính thuyền ưa nói thẳng ,......^^ hok trách nha
~LiebE~
13-11-2007, 11:21 PM
@ Thuyền : :hug: thiệt tình mà T ơi
hoa hong ko gai
13-11-2007, 11:27 PM
mình thấy nu_gangster18 nói đúng đó , con gaí thường mơ mộng , yêu rất thật , nhìn cuộc sống toàn maù hồng ( tui cũng từng như thế )......những ai may mắn gặp ngươì cũng yeu6 họ thật lòng , ko có gì để bàn.....nhưng số còn laị gặp chàng họ Sở thì sao?.....cuộc sống buộc con gaí phaỉ thay đổi đễ thích ứng...... khi gặp ngươì mang laị cảm giác an toàn tự động con gaí sẽ laị yeu ko toan tính
canhthuyenxaxua
13-11-2007, 11:28 PM
chiện của liebe T cũng chẳng muốn xen vào , nếu L cảm thấy hạnh phúc vì sự lựa chọn của L thì tốt oài
~LiebE~
14-11-2007, 01:19 AM
@ Thuyền : chuyện của Lie sao Thuyền lại bik :so_funny: Thuyền làm người ta tò mò ghê
cuccungcuabame
14-11-2007, 01:25 AM
..Chờii ơi chời..........dị mà đi xoá bài ngừi ta..........nỡ mày nỡ mặt chưa chời..........:so_funny:
canhthuyenxaxua
14-11-2007, 06:21 AM
j dzậy c2 ,đang nói chuyện với L ,cấm phá nha........ tại sao T bít ,L chẳng cần bít đâu ,cứ coi như Thuyền nà người ngoài cuộc nhìn chuyện của L dưới con mắt người bàng quang đi
~LiebE~
14-11-2007, 08:55 AM
Thế vậy sẽ mãi là bí mật của Thuyền rồi, vậy Lie sẽ ko tò mò nữa đâu, tò mò là 1 tính xấu :D
Chúc Thuyền ngủ ngon nha :hug:
babylove17
14-11-2007, 08:56 AM
nói túm lại con gái có độ chung thuỹ bằng 0
hoa hong ko gai
14-11-2007, 09:37 PM
Nhận xét caí nghe choáng dzáng mat maì lun
canhthuyenxaxua
14-11-2007, 11:17 PM
Thế vậy sẽ mãi là bí mật của Thuyền rồi, vậy Lie sẽ ko tò mò nữa đâu, tò mò là 1 tính xấu :D
Chúc Thuyền ngủ ngon nha :hug:
thanks L nha
nói túm lại con gái có độ chung thuỹ bằng 0
:guoc: :guoc: :guoc: :guoc: cấm nói kiểu chụp mũ thế nha đệ đệ ,tính nói luôn tĩ trong đó hả:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Doode
16-11-2007, 03:11 PM
mỗi người có cái sự lữa chọn riêng của họ... đời còn dài mà, nên cũng cần dành nhiều thời gian chút để tìm hiểu thêm vào cuộc sống... con gái dễ thây đổi chắc tại vì họ chưa hoàn toàn hài lòng với những gì họ đang có hiện tại... cái gì nó muốn đến thì đến, nó muốn đi thì nó đi, kô ai cạng nổi...
~LiebE~
17-11-2007, 11:21 AM
mỗi người có cái sự lữa chọn riêng của họ... đời còn dài mà, nên cũng cần dành nhiều thời gian chút để tìm hiểu thêm vào cuộc sống... con gái dễ thây đổi chắc tại vì họ chưa hoàn toàn hài lòng với những gì họ đang có hiện tại... cái gì nó muốn đến thì đến, nó muốn đi thì nó đi, kô ai cạng nổi...
Cám ơn ai đó vì câu nói này :huglove: giờ thì em hỉu rồi. có 1 thứ mà ko bao giờ thay đổi đc, ko ai hay bất cứ cái gì, ko ai bik trừ anh ra.. :hihi:
]V[ieu
17-11-2007, 08:00 PM
nói túm lại con gái có độ chung thuỹ bằng 0
vơ đũa cả nắm thiếu niềm tiên vào con gái
nu_gangster18
18-11-2007, 03:39 AM
ê nếu ông nói zay, đừng có iu con gái nữa nha, nhất là con gái trong forum nay ,iu là chết zoi tui.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.