PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu và nước đau khổ



meocon_nhoanh
31-10-2007, 07:54 AM
các ban à ! mình là quỳnh mình là cô bé hoc lơp 12 mình cũng như các ban ! mình da từng yêu và tình yêu của mình đã tan vở mình đã tưởng rằng mình không thể sống đươc nữa và mình đã sống trong những ngày đau khổ mình đã kho'c rất nhiều trong đau khổ mình sống trong chờ đơi va hy vong va sống trong nước mắt nhưng giờ đây mình đã hiểu tình yêu đã mất thì không bao giờ lấy lai đươc

hoa_đồng_nội
31-10-2007, 08:12 AM
ai lại đánh cắp tình yêu thế không biết? ác quá nhưng không nấy lại được thì ta đi mua lại...hihii...Tình yêu mà , không thì đi ăn cắp lại. Mạnh thì đi cướp của người khác ha. Bạn nghĩ chán quá đi. Tình yêu tồn tại trong chúng ta như chính dòng máu đang nuôi sống bạn đó. Nhưng ai nhìn ra tình yêu đó hay không nhìn ra mà thôi. Chỉ khi nào có cùng dòng máu tình yêu thì nó mới có dao thoa trong từ trường và sẽ có hiện tượng nhiễm từ. Khi đó sẽ có những điều vô tưởng trong cái có tưởng bạn biết không vậy?

anhsangdoitoi
31-10-2007, 08:01 PM
tình yêu không biết nó là gì mà làm cho ng ta lưôn khổ vì nó

hoa hong ko gai
31-10-2007, 10:03 PM
Tui ko tin thời buỗi naỳ mà còn tình yêu bất tữ...đau khỗ sẽ wa và...tin tui đi...6 tháng sau ban sẽ để ý ngươì khác cho mà xem.....

mèo_con_ham_ngủ
31-10-2007, 10:18 PM
Cũng là mèo con.. nhưng mà tui chỉ ham ăn.. ham chơi và .thích ngủ... chứ hổng có thích yêu.. hổng có thích đi bắt chuôt. .. lười hoc..... ham ăn..ham chơi.. làm biếng... phá phàch đó là những đức tính đáng quí dzà nổi bật của tui
... mai mốt lớn hơn một chút nữa.. tui sẽ xin tiền mẹ đi TMV.... biến tui thành hổ chứ hông phải là mèo...:chayle:
Mèo con xấu xí.... hổng có xinh... hổng có ai sợ:chayle:

thaingocdaly2006
01-11-2007, 01:31 AM
nghe nhiều riết cũng k bik nên khuyên gì !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình cũng học 12 nhưng mnhý thức rõ chuyện yêu đương nên chưa hề vấp ngã !

maybe i love you
01-11-2007, 03:53 AM
Rồi mọi chuyện sẽ qua và bạn sẽ có một tình yêu mới .

mèo_con_ham_ngủ
17-05-2008, 05:45 AM
Thôi hok có biết .. tuổi tui con nhỏ .. tui chưa bít gì ,,,,:chayle:

cừu
17-05-2008, 06:34 AM
í sao phải đau khổ thế cơ chứ
Iu rắc rối lắm nè

@yumj
17-05-2008, 09:12 AM
yêu là chết trong lòng 1 ít
vì mấy khi yêu mà chắc đc yêu
cho rất nhìu song nhận chẳng bao nhiu.(st)
mong u sớm wên đc người ta và ráng học đi nhen lớp 12 rùi đó (^_^)

yeu_anh_4ever
17-05-2008, 09:20 AM
mọi chuyện rùi sẽ ổn thui mà bạn
chỉ cần bạn cố gắng vượt qua
cố lên nào