Tháng Tư
31-10-2007, 02:01 AM
Mè nheo,pé có còn con nít đâu ? Dòng tin nhắn anh gửi vội qua ...
-Nhưng pé vẫn thích mè nheo với anh ...vì bé ... thương anh ... muốn sang xẻ tất cả cho anh mà.Nó vội reply lại ...Giá mà máy nó còn ít tiền thì anh đã nghe nó cằn nhằn rồi....
Bước vào phòng mà trong lòng còn ấm ức ...tự nhiên nó thấy ghét anh quá ...nhắn vội dòng tin : pé ghét anh ..."Uh!anh biết " .Một dòng tin nhắn đáng ghét ...nếu có anh ở đây ,nó sẽ cắn anh ngay cho bỏ ... tức.Thế đấy, một ngày của no là vậy ...sáng sáng vẫn đi học ...chiều cũng đến lớp ,chỉ có buổi tối ...nó mới rảnh nhắn tin cho anh 2 yêu dấu
"Bé à!anh nằm bệnh viện rồi !" Nghe tin anh nằm bệnh viện, nó buồn lắm vì anh và nó ở xa nhau mà nó lại ko có điều kiện đi thăm anh nên ngày nào nó cũng cố gắng gọi điện thoại cho anh ..Đời học sinh còn nghèo lắm,cái card điện thoại ko thương nó chút nào cứ mau hết quá đi!túi tiền của nó đã mềm lắm rồi ..chỉ còn phương án cuối cùng :Nhịn đói mua card.Nghĩ sao làm vậy nhưng nó giấu anh vì nếu anh biết anh sẽ la nó cho xem
Thật tình mà nói , từ lúc quen được anh, nó hiểu được cảm giác thân thuộc là thế nào!nhẹ nhàng lắm ...nó thích lắm ... thích mỗi lúc anh gọi nó bằng pé,thích những khi anh khen nó ngoan ...Ở nhà ,chưa bao giờ nó được như vậy!Nó cũng ko mấy thường xuyên nghe những lời động viên hay an ủi ....Từ lúc có anh,nó đã được nghe những lời mà đối với nó trước đây thuộc dạng hiếm
hihihi,sao mà thích quá đi, từ khi có anh dường như cuộc sống xung quanh nó chuyển sang màu hồng ,màu hồng đấy ...màu hồng của sự hạnh phúc ,của sự quan tâm và xẻ chia.
Tối nào nó cũng mong cho ngày anh tới thăm nó nhanh nhanh mà muốn anh tới được sadec thì ....anh phải có vợ.Nó cũng chẳng hiểu ...con người ta có phải thay đổi khi có gia đình ko ? Thì thực tế,anh chưa có gia đình thì sẽ có nhiều thời gian dành cho nó ,nhưng khi có rồi thì mọi việc sẽ khác .Bên cạnh chị dâu ..anh đâu thể cứ cầm điện thoại nhắn tin cho nó ...Vừa lo vừa sợ ...Và dường như có 1 cảm giác rất lạ xen lẫn vào nó ...Nó ko thích anh chia xẻ tình cảm với bất cứ ai ngoài nó .Giá mà nó trở thành hitle nó sẽ bắt anh ...chỉ có mình nó ...Nhưng suy đi nghĩ lại,như vậy là ích kỷ,mà cũng sẽ chẳng thể thực hiện được bởi thực tế ...anh cũng cần có mái ấm gia đình,cần có 1 người vợ.
Anh đâu có biết, mặc dù giữa nó và anh ko ruột rà thân thích nhưng nó xem anh như ruột thịt,thế sao anh chỉ biết "Anh chỉ là anh tinh thần của pé thôi"!
Anh tinh thần là như thế nào ? nó có hình thù ra sao mà anh lại phân biệt chứ ,chả lẽ đối với anh nó cũng chỉ là "em tinh thần "...!
Nhưng thôi,cho dù anh xem nó là gì đi nữa thì đối với nó,anh vẫn là Mặt trời của trái tim ...Hoa hướng dương sẽ luôn đi theo hướng mặt trời .Ngàn năm sau vẫn vậy ...Hoa và mặt trời vẫn song hành cùng nhau ..Nơi nào có Mặt trời,hoa hướng dương đều quay về hướng đó .Một phường trời đầy màu hồng ...đầy hạnh phúc
Một chút thôi,bé mong anh hết bệnh
Vì anh là mặt trời của trái tim
Mặt trời phải mau mau tỏa ánh sáng
Chớ đừng làm cho bé phải đợi lâu
Vài dòng nhỏ gửi anh hai yêu dấu
Để biết rằng bé mãi mãi thương anh
Dù xa mặt hay cách lòng chi nữa
Anh vẫn là anh của bé mà thôi
Anh tinh thần hay ruột rà cũng thế
Một tình thương của bé với anh trai
Một tình thân dù ko hề máu thịt
Một câu rằng "Anh ơi!bé thương anh!
yuri ngày 31/10
-Nhưng pé vẫn thích mè nheo với anh ...vì bé ... thương anh ... muốn sang xẻ tất cả cho anh mà.Nó vội reply lại ...Giá mà máy nó còn ít tiền thì anh đã nghe nó cằn nhằn rồi....
Bước vào phòng mà trong lòng còn ấm ức ...tự nhiên nó thấy ghét anh quá ...nhắn vội dòng tin : pé ghét anh ..."Uh!anh biết " .Một dòng tin nhắn đáng ghét ...nếu có anh ở đây ,nó sẽ cắn anh ngay cho bỏ ... tức.Thế đấy, một ngày của no là vậy ...sáng sáng vẫn đi học ...chiều cũng đến lớp ,chỉ có buổi tối ...nó mới rảnh nhắn tin cho anh 2 yêu dấu
"Bé à!anh nằm bệnh viện rồi !" Nghe tin anh nằm bệnh viện, nó buồn lắm vì anh và nó ở xa nhau mà nó lại ko có điều kiện đi thăm anh nên ngày nào nó cũng cố gắng gọi điện thoại cho anh ..Đời học sinh còn nghèo lắm,cái card điện thoại ko thương nó chút nào cứ mau hết quá đi!túi tiền của nó đã mềm lắm rồi ..chỉ còn phương án cuối cùng :Nhịn đói mua card.Nghĩ sao làm vậy nhưng nó giấu anh vì nếu anh biết anh sẽ la nó cho xem
Thật tình mà nói , từ lúc quen được anh, nó hiểu được cảm giác thân thuộc là thế nào!nhẹ nhàng lắm ...nó thích lắm ... thích mỗi lúc anh gọi nó bằng pé,thích những khi anh khen nó ngoan ...Ở nhà ,chưa bao giờ nó được như vậy!Nó cũng ko mấy thường xuyên nghe những lời động viên hay an ủi ....Từ lúc có anh,nó đã được nghe những lời mà đối với nó trước đây thuộc dạng hiếm
hihihi,sao mà thích quá đi, từ khi có anh dường như cuộc sống xung quanh nó chuyển sang màu hồng ,màu hồng đấy ...màu hồng của sự hạnh phúc ,của sự quan tâm và xẻ chia.
Tối nào nó cũng mong cho ngày anh tới thăm nó nhanh nhanh mà muốn anh tới được sadec thì ....anh phải có vợ.Nó cũng chẳng hiểu ...con người ta có phải thay đổi khi có gia đình ko ? Thì thực tế,anh chưa có gia đình thì sẽ có nhiều thời gian dành cho nó ,nhưng khi có rồi thì mọi việc sẽ khác .Bên cạnh chị dâu ..anh đâu thể cứ cầm điện thoại nhắn tin cho nó ...Vừa lo vừa sợ ...Và dường như có 1 cảm giác rất lạ xen lẫn vào nó ...Nó ko thích anh chia xẻ tình cảm với bất cứ ai ngoài nó .Giá mà nó trở thành hitle nó sẽ bắt anh ...chỉ có mình nó ...Nhưng suy đi nghĩ lại,như vậy là ích kỷ,mà cũng sẽ chẳng thể thực hiện được bởi thực tế ...anh cũng cần có mái ấm gia đình,cần có 1 người vợ.
Anh đâu có biết, mặc dù giữa nó và anh ko ruột rà thân thích nhưng nó xem anh như ruột thịt,thế sao anh chỉ biết "Anh chỉ là anh tinh thần của pé thôi"!
Anh tinh thần là như thế nào ? nó có hình thù ra sao mà anh lại phân biệt chứ ,chả lẽ đối với anh nó cũng chỉ là "em tinh thần "...!
Nhưng thôi,cho dù anh xem nó là gì đi nữa thì đối với nó,anh vẫn là Mặt trời của trái tim ...Hoa hướng dương sẽ luôn đi theo hướng mặt trời .Ngàn năm sau vẫn vậy ...Hoa và mặt trời vẫn song hành cùng nhau ..Nơi nào có Mặt trời,hoa hướng dương đều quay về hướng đó .Một phường trời đầy màu hồng ...đầy hạnh phúc
Một chút thôi,bé mong anh hết bệnh
Vì anh là mặt trời của trái tim
Mặt trời phải mau mau tỏa ánh sáng
Chớ đừng làm cho bé phải đợi lâu
Vài dòng nhỏ gửi anh hai yêu dấu
Để biết rằng bé mãi mãi thương anh
Dù xa mặt hay cách lòng chi nữa
Anh vẫn là anh của bé mà thôi
Anh tinh thần hay ruột rà cũng thế
Một tình thương của bé với anh trai
Một tình thân dù ko hề máu thịt
Một câu rằng "Anh ơi!bé thương anh!
yuri ngày 31/10