*[mùa thu lá bay]*16
31-10-2007, 12:15 AM
Nong nóng rồi lành lạnh...
Kiểu thời tiết gì cũng có thì phải....Mùa thu!
Khô cằn vì những ngày nắng rồi trời thương tình lại cho xen kẽ mấy cơn mưa....:rain:
Nắng khô héo _chẳng có hơi sức mà nghĩ vẩn vơ! Thoáng qua hết, mệt mỏi đủ nên khỏi lăn tăn....:madsung:
Mưa xoa dịu đi! Có lúc ghét mưa vì ướt át...như kiểu con người ta lúc yếu đuối thì thường khóc vậy_không nên lắm! Bi h lại thấy hay...cho thêm chút cảm xúc....bạn nói là thích mưa, biết đâu bạn thích đi dưới mưa, ngẩng mặt lên cho vài giọt rơi xuống khuôn mặt be bé.. cũng có thể bạn sẽ cười...cười buồn...cười cho nỗi đau cơ...Hình như tớ chưa bao h có cái mong ước ấy, ít nhất là không tới mức để mình ướt nhẹp và lạnh buốt vì mưa vô tình mà!:rain: Trên tay tớ luôn có cái ô đó, cũng như tớ luôn có 1 điểm tựa vậy!:spin2:
Tớ né tránh...tớ không muốn bạn khó chịu và tớ càng không muốn mình buồn! Tớ bực mình vì cái thái độ...nhưng tớ không có quyền lên tiếng...bạn bên cạnh cũng biết..cũng nhìn tớ...cũng wonder why bạn có thể "hành động như thế"???:ham: Cũng có thể cái nỗi đau nó thấm sâu..khiến bạn không muốn để tâm tới tất cả những gì thuộc về tớ...mà..nghiêm trọng nhất là cái mặt..cứ "phơi" ra phía trc....nhưng bạn ạ, tớ cũng có đòi hỏi gì lớn lao đâu, chỉ muốn cả 2 cùng bình yên thôi! Ít nhất là cố tỏ ra như vậy...vì chẳng có chuyện 1 người buồn, 1 người ngoảnh mặt với niềm hạnh phúc riêng đâu! Tớ không thế, không thể như thế! Hiểu đi!:buctoc:
...Rồi...sẽ chẳng còn gì....tớ nhận thấy rõ cái sự thật ấy..."không xa mặt mà lòng thì cách phát hoảng"! Mà....chẳng ai bất ngờ...! Tớ không nói là tớ đang buồn...tớ chỉ đang dõi theo cái gì đó...xa vời lắm...càng thế tớ càng thấy bất lực và vô nghĩa cơ mà! Hay lắm, tớ mới phát hiện ra "cái mặt" này....của tớ đấy!:spin2:
Tim tớ có cả ngàn mảnh....và...luôn có 1 chỗ... lặng lẽ...dành cho BẠN thôi!:ve:
Đừng cười nhạt....đừng coi thường...tớ căm ghét cái cảm giác ấy, bạn hiểu tớ chút nào không?Tin là có...Vậy nên... chả việc gì phải thế đâu! Tớ biết đâu là điểm dừng..cho dù sự kiên nhẫn của tớ chưa bỏ tớ mà đi..............Xa lắm..........:chayle:
Kiểu thời tiết gì cũng có thì phải....Mùa thu!
Khô cằn vì những ngày nắng rồi trời thương tình lại cho xen kẽ mấy cơn mưa....:rain:
Nắng khô héo _chẳng có hơi sức mà nghĩ vẩn vơ! Thoáng qua hết, mệt mỏi đủ nên khỏi lăn tăn....:madsung:
Mưa xoa dịu đi! Có lúc ghét mưa vì ướt át...như kiểu con người ta lúc yếu đuối thì thường khóc vậy_không nên lắm! Bi h lại thấy hay...cho thêm chút cảm xúc....bạn nói là thích mưa, biết đâu bạn thích đi dưới mưa, ngẩng mặt lên cho vài giọt rơi xuống khuôn mặt be bé.. cũng có thể bạn sẽ cười...cười buồn...cười cho nỗi đau cơ...Hình như tớ chưa bao h có cái mong ước ấy, ít nhất là không tới mức để mình ướt nhẹp và lạnh buốt vì mưa vô tình mà!:rain: Trên tay tớ luôn có cái ô đó, cũng như tớ luôn có 1 điểm tựa vậy!:spin2:
Tớ né tránh...tớ không muốn bạn khó chịu và tớ càng không muốn mình buồn! Tớ bực mình vì cái thái độ...nhưng tớ không có quyền lên tiếng...bạn bên cạnh cũng biết..cũng nhìn tớ...cũng wonder why bạn có thể "hành động như thế"???:ham: Cũng có thể cái nỗi đau nó thấm sâu..khiến bạn không muốn để tâm tới tất cả những gì thuộc về tớ...mà..nghiêm trọng nhất là cái mặt..cứ "phơi" ra phía trc....nhưng bạn ạ, tớ cũng có đòi hỏi gì lớn lao đâu, chỉ muốn cả 2 cùng bình yên thôi! Ít nhất là cố tỏ ra như vậy...vì chẳng có chuyện 1 người buồn, 1 người ngoảnh mặt với niềm hạnh phúc riêng đâu! Tớ không thế, không thể như thế! Hiểu đi!:buctoc:
...Rồi...sẽ chẳng còn gì....tớ nhận thấy rõ cái sự thật ấy..."không xa mặt mà lòng thì cách phát hoảng"! Mà....chẳng ai bất ngờ...! Tớ không nói là tớ đang buồn...tớ chỉ đang dõi theo cái gì đó...xa vời lắm...càng thế tớ càng thấy bất lực và vô nghĩa cơ mà! Hay lắm, tớ mới phát hiện ra "cái mặt" này....của tớ đấy!:spin2:
Tim tớ có cả ngàn mảnh....và...luôn có 1 chỗ... lặng lẽ...dành cho BẠN thôi!:ve:
Đừng cười nhạt....đừng coi thường...tớ căm ghét cái cảm giác ấy, bạn hiểu tớ chút nào không?Tin là có...Vậy nên... chả việc gì phải thế đâu! Tớ biết đâu là điểm dừng..cho dù sự kiên nhẫn của tớ chưa bỏ tớ mà đi..............Xa lắm..........:chayle: