MaiAnh
30-10-2007, 12:15 PM
Bấy lâu thiếp vắng xa vườn
Hỏi chàng có nhớ có thương không nào
Hay chàng cứ mãi lao đao
Chạy theo hình bóng của sao hở người
Chỉ vì chàng thích biếng lười
Vắng vườn thiếp nghĩ chàng vơi chút rồi
Nhưng về vườn lại hỡi ôi
Sân sau đầy cỏ không người dọn cho
Trong nhà bếp củi đầy tro
Chén vài trăm cái nồi ơ quá trời
Chuột khua gầm bếp liên hồi
Nhên giăng tứ phía chàng ngồi rung chân
Tay ôm truyện đọc dửng dưng
Tay bốc đậu phông không ngưng tí nào
Ai biết sách kỉ lục nào
Lam ơn giúp với ghi vào dùm tui
Tên chàng Râu Mày hản hôi
Chỉ có 1 tội lôi thôi bày nhày
Mai Anh
Hỏi chàng có nhớ có thương không nào
Hay chàng cứ mãi lao đao
Chạy theo hình bóng của sao hở người
Chỉ vì chàng thích biếng lười
Vắng vườn thiếp nghĩ chàng vơi chút rồi
Nhưng về vườn lại hỡi ôi
Sân sau đầy cỏ không người dọn cho
Trong nhà bếp củi đầy tro
Chén vài trăm cái nồi ơ quá trời
Chuột khua gầm bếp liên hồi
Nhên giăng tứ phía chàng ngồi rung chân
Tay ôm truyện đọc dửng dưng
Tay bốc đậu phông không ngưng tí nào
Ai biết sách kỉ lục nào
Lam ơn giúp với ghi vào dùm tui
Tên chàng Râu Mày hản hôi
Chỉ có 1 tội lôi thôi bày nhày
Mai Anh