dung_dg142
30-10-2007, 09:04 AM
Chào các bạn tôi mới ra nhập lên chưa có bài hôn nay mình viết 1 bài đó là cảm súc của mình khi mình phải xa người yêu mình nhờ là mình yêu từ rất lâu rôi.
Chúng mình wen nhau lâu lắm rồi từ hồi vẫn học cấp II cơ các bạn à,mình đã mến bạn đó từ khi mình với bạn ấy cùng đi ôn để thi cấp III.từ đâu chỉ là tình cảm bạn bè nhưng mà càng ngày cà lớn lên vào,và chúng mình đã yêu nhau từ bao giờ không biết lữa, và chúng mình đã yêu nhau từ đó đến bây giờ ,và bây giời thì phải mỗi người 1 lơi vì chúng mình mỗi người học 1 lơi lên là ít được gặp nhau lắm các bạn à, nhiều khi mih có chuyện buồn thì lại không có bạn ấy ở bên lên những lúc đó mình chỉ biết gọi mấy thằng bạn đi uống rượu thôi và nhiều lần bạn ấy có chuyện buồn thì mình cũng không được ở bên người yêu để an ủi và không...lên mình rất bườn
mình viết không hay các bạn đương... nhé
mình chúc tất cả các đôi yêu nhau sẽ không bao giờ phải xa nhau sẽ mãi ở bên nhau
Chúng mình wen nhau lâu lắm rồi từ hồi vẫn học cấp II cơ các bạn à,mình đã mến bạn đó từ khi mình với bạn ấy cùng đi ôn để thi cấp III.từ đâu chỉ là tình cảm bạn bè nhưng mà càng ngày cà lớn lên vào,và chúng mình đã yêu nhau từ bao giờ không biết lữa, và chúng mình đã yêu nhau từ đó đến bây giờ ,và bây giời thì phải mỗi người 1 lơi vì chúng mình mỗi người học 1 lơi lên là ít được gặp nhau lắm các bạn à, nhiều khi mih có chuyện buồn thì lại không có bạn ấy ở bên lên những lúc đó mình chỉ biết gọi mấy thằng bạn đi uống rượu thôi và nhiều lần bạn ấy có chuyện buồn thì mình cũng không được ở bên người yêu để an ủi và không...lên mình rất bườn
mình viết không hay các bạn đương... nhé
mình chúc tất cả các đôi yêu nhau sẽ không bao giờ phải xa nhau sẽ mãi ở bên nhau