#hivong#
30-10-2007, 07:19 AM
:welcome:
Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Đang ở phương trời xa xôi đó anh có còn nhớ tới người con gái này nữa hay không ? Em ngày trước ,ngày sau , bây giờ tấc cả đều nhớ tới anh cả. Anh có biết tới điều đó hay không? Tình yêu ngày ngày hiện lên như một giấc mơ khiến em phải nhớ ,phải cố gắng ,phải mong đợi thậm chí phải coi đó như là một nữa của đời người.Nhưng một khi em đã cảm động tấm chân tình ấy thì nhìn lại ,tấc cả đối với em chỉ là còn lại trong thương nhớ anh một mình mà thôi. Tình cảm đó như thứ vô hồn đấy hay sao , sao nó có thể tàn nhẫn dẫm đạp lên trái tim của em như thế hả anh. Em đã rất giận dỗi nhưng còn lại gì nữa đâu, tấc cả đã trôi đi như con người ta thả trôi một chiếc thuyền không biết đi đâu và về đâu. Anh có thật sự là một con người như thế hả không anh , em vẫn nghĩ anh chưa bao giờ là một con người như thế cả anh ah!!!
Khi trái tim một con người đã đóng băng thì khó có chàng trai nào có thể mở được nó ra nữa ,dòng máu tươi chảy trong trái tim đó đã xẩm màu lại rồi. Và ai có thử nghĩ trái tim đó ,làm sao có thể chảy lại bình thường như bao con người khác hả. Cũng đã có nhiều người dùng đủ mọi cách để nó trở lại bình thường nhưng khi bắt đầu hé mở thì hình ảnh anh lại hiện trong tâm trí của em. Em phải làm bây giờ hả anh? Em rất nhớ anh đấy?
Đồng Xu !Mến thương.
Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Đang ở phương trời xa xôi đó anh có còn nhớ tới người con gái này nữa hay không ? Em ngày trước ,ngày sau , bây giờ tấc cả đều nhớ tới anh cả. Anh có biết tới điều đó hay không? Tình yêu ngày ngày hiện lên như một giấc mơ khiến em phải nhớ ,phải cố gắng ,phải mong đợi thậm chí phải coi đó như là một nữa của đời người.Nhưng một khi em đã cảm động tấm chân tình ấy thì nhìn lại ,tấc cả đối với em chỉ là còn lại trong thương nhớ anh một mình mà thôi. Tình cảm đó như thứ vô hồn đấy hay sao , sao nó có thể tàn nhẫn dẫm đạp lên trái tim của em như thế hả anh. Em đã rất giận dỗi nhưng còn lại gì nữa đâu, tấc cả đã trôi đi như con người ta thả trôi một chiếc thuyền không biết đi đâu và về đâu. Anh có thật sự là một con người như thế hả không anh , em vẫn nghĩ anh chưa bao giờ là một con người như thế cả anh ah!!!
Khi trái tim một con người đã đóng băng thì khó có chàng trai nào có thể mở được nó ra nữa ,dòng máu tươi chảy trong trái tim đó đã xẩm màu lại rồi. Và ai có thử nghĩ trái tim đó ,làm sao có thể chảy lại bình thường như bao con người khác hả. Cũng đã có nhiều người dùng đủ mọi cách để nó trở lại bình thường nhưng khi bắt đầu hé mở thì hình ảnh anh lại hiện trong tâm trí của em. Em phải làm bây giờ hả anh? Em rất nhớ anh đấy?
Đồng Xu !Mến thương.