Xem đầy đủ chức năng : Giả vờ thôi anh nhé
Tháng Tư
30-10-2007, 06:36 AM
giả vờ thôi anh nhé
Thử 1 lần yêu nhau
để rồi ta sẽ thấy
hạnh phúc người đã trao
giả vờ thôi anh nhé
Một lần mình khẻ nói
bé ah anh nhớ bé
để thấy má em xinh
Giả vờ mình hãy nói
bé ah anh yêu em
để rồi ta cùng bước
về 1 phương 2 ta
lamvulove
30-10-2007, 07:12 AM
Giả vờ thôi ban nhé !
Nếu một lần yêu nhau
Rồi gặt lấy khổ đau
Hạnh phúc còn không bạn
Giả vờ thôi bạn nhé !
Nếu người ấy vô tình
Quay mặt với bé xinh
Biết lòng còn mong đợi
Giả vờ thôi bạn nhé !
Nếu anh ấy không yêu
Chắc gì người còn nghĩ
giả vờ với giả vờ
nhoz_luv
30-10-2007, 08:31 AM
Giả vờ thôi anh nhé
Quan tâm em 1 chút
Để thấy mình quan trọng
Đối với 1 ai kia.
Giả vờ thôi anh nhé
Khẽ nắm chặt tay em
Trg mùa đôg giá lạnh
Bik rằng em có anh
Giả vờ thôi anh nhé
Nói 1 tiếng yêu em
Để mình cùng sánh vai
Tuy điều đó ko thật
Giả vờ hết phải ko ??
Có phải thế ko anh
Nếu em nói là thật
Có lớn lao ko anh???
Giả vờ em chỉ biết
Mình cũng chẳng iu anh
Tuy ko phải như thế
Vì anh có ai rồi....
Giả vờ thế thôi anh
Ngược lại hết cả rồi
Giả vờ sao lại thật
Đau thắt cả tim này....
Tháng Tư
31-10-2007, 12:42 AM
giả vờ thôi anh nhé
Thử nhìn vào đôi mắt
Sẽ thấy dc gì đấy
Màu hạnh phúc trái tim
Giả vờ thôi anh nhé
Mình cùng nhau sánh vai
Rồi bước về phía ấy
Chỉ có anh và em
Tháng Tư
31-10-2007, 05:12 AM
Giá mà anh hiểu được
Vì sao nắng sớm lên
Vì sao nước biển mặn
Vì sao em nhớ anh
Giá mà anh hiểu hết
Vì sao nước mắt rơi
Khi nhìn anh đi với
Ai kia ko phải em
Giá mà anh nghĩ đến
Chỉ 1 lần nhớ em
Một lần và chỉ một
Để em hạnh phúc hơn
Giá mà em có phép
Biến mình thành hitle
Để bắt anh mãi mãi
Chỉ thuộc về em thôi
Ước mơ chỉ ảo ảnh
Anh đâu phải của em
Đã thuộc về cô ấy
Một người anh đang yêu
yuri ngày 31/10
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.