PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống & em !



Lang thang
30-10-2007, 04:12 AM
Bệnh rồi, vậy là cuối cùng mình đã bệnh, nhưng cơn sổ mũi cùng đau đầu cứ dần đang thấm dần trong mình. Cảm giác thật trống không, thật cô đơn và buồn bã. 2 tuần nay mọi chuyện gần như đổ hết vào đầu nó, hết chuyện gia đình , đến chuyện bố mẹ. Nó chỉ có một cái đầu, một trái tim và một ít ý trí. Nhưng sao khó quá, mọi chuyện cứ đến dồn dập, nó chưa kịp suy nghĩ xong chuyện này thì chuyện khác lại đến. Nó cảm thấy mệt mỏi khi bước tiếp trên con đường này. Khi xưa khi có gì khó khăn, vẫn có một người hay đi cùng nó, vẫn có một ai hỏi han nó, nhưng giờ đây có lẽ đã hết. Nó đã đánh mất tất cả, niềm tin, niềm hy vọng, tình yêu. Nó cảm thấy thật thất bại, quá thất bại.
Nó không phải là một người vô tâm, nó không phải là một người không biết suy nghĩ, nó cũng có trái tim như bao người khác, nó cũng cần sự quan tâm, sự chăm sóc, sự cảm thông và chia sẽ của một ai đó.... ! Giờ đây đầu óc nó nặng chịt, các dây thần kinh như bó tròn lại với nhau.
Nhiều lúc nó nghĩ sao nó lại sinh ra trong cuộc đời này, nó không trách bố mẹ đã sinh ra nó, nó không trách người đã yêu nó.... Nó trách chính nó.....! Chính bản thân nó, đã làm cho người iu nó phải chịu nhiều đau khổ...nó đã quá ích kỷ, chẳng phải nó không đủ can đảm nói lời chia tay, chẳng phải nó không đủ can đảm để tha thứ.... nhưng hãy hiểu cho nó trong lúc này. Nó đang gặp một việc rất buồn, mà nó không muốn nói... Mọi chuyện buồn sao cứ đến liên tục với nó , nó cảm giác gần như chống chọi không nổi nữa....mệt mỏi, hàng ngày nó phải làm việc 12t một ngày, đến xin nghĩ nó cũng không dám nghỉ, đến bệnh nó cũng phải ráng đi làm. Nó sợ một ngày nào đó nó không đủ sức, không đủ nghị lực đế chống đỡ nổi cuộc sống này nữa, nó sẽ buông tay tất cả, nó sẽ để mặc cho cuộc đời này đối xứ với nó ....Nó muốn đi thật xa, thật xa để người nó iu không còn nhìn thấy nó, vì chỉ có như vậy người ta mới bớt đau khổ vì những gì mó nó đã làm và vì giờ đây nó biết trên đường đời chỉ có một mình nó, một mình nó bước trên con đường không có ai bên cạnh !!!!
Lời cuối cùng nó muốn nói cũng là lời nó muốn nói với người iu nó :
"XIn lỗi, xin lỗi em, xin em hãy nhận 2 từ XIN LỖI chân thành này nhất của anh, anh đã quá ích kỷ, nhưng xin em hãy hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm lúc này , anh đã quá mệt mỏi, a sự mình sẽ không chống nỗi nữa, hãy để mặc anh, mặc anh với dòng đời, Anh mong em đừng buồn vì anh nữa, anh không xứng đáng để em làm như vậy....! Hãy tha thứ cho anh....Yêu em !!!

muathutim
30-10-2007, 04:28 AM
[ Ké một tí ]
Hôm nay mình cũng bệnh - chỉ là không biết bệnh trong lòng hay do thời tiết. chỉ thấy như một con bé - xác không hồn. vô tri...vô giác...vô cảm....
Ai cũng hỏi về nhà chắc vui lắm , ăn chơi sung sướng...ai...có ai hiểu...thôi , chẳng cần ai hiểu. chỉ cần ta cố gắng , thà khóc đi , buồn , cảm thấy đau đớn , nhưng ta cứ làm những gì mà ta phải làm. Buồn lắm chứ , bao lâu rồi , từ ngày nó biết đọc biết viết , còn bé thế , đã thấm đượm nỗi đau , ko xót xa sao cho được.
rồi nó tự hỏi , cuối cùng ồng trời ban cho nó chút ít hạnh phúc , hay lại lần nữa cho nó biết thế nào đau khổ. Nó gặp anh làm chi?
Làm chi?
ai trả lời cho được chứ? Câu hỏi thiệt lẫn quẫn , nó cũng lẫn mất rồi.
Có một ngày , nó thấy nó đã quên. Một ngày mưa tầm tả.
Nó tự nói với lòng mình : thế cũng được , đã ko còn chỗ cho thêm một vết thương nào. Hãy quên đi.
Nhưng dường như ko dễ dàng để quên cái gì đó. Nhất là với loại người sống và yêu hết mình như em. Càng thêm phức tạp. Em chẳng hiểu được bản thân mình nữa. Thế là đâm ra bệnh. Ngốc như em vẫn thế.
Em có cảm giác , mình quên mục đích sống của mình. Đánh mất phương hướng của mình.
Và mình - đã - đang và sẽ làm gì với một mớ hỗn độn này đây.
Thôi em - đừng nghĩ nữa - chỉ mong được quên.

LiebeAT
31-10-2007, 09:21 AM
Nó cũng bệnh . Nhức đầu ,hắt hơi ,xổ mũi chẳng thể thở được . Đêm nằm trằn trọc ,há miệng ra thở để rồi cổ họng khô rát . Nó muốn mình ốm một trận thật nặng ,sốt thật cao để khi tỉnh lại mọi chuyện đã qua hết .Nó muốn để mặc những cơn gió lạnh buốt vuốt ve ,muốn để mặc cho những cơn mưa thu tạt vào mặt .Đáng tiếc là nó không được phép làm điều đó .Nó không được phép ốm trong lúc này .Sinh linh bé nhỏ trong bụng nó sẽ chẳng thể chịu đựng nổi . Nó sẽ trở thành kẻ có tội .
Khi được sinh ra dường như ai cũng được sắp sẵn những mối duyên kỳ ngộ .Muốn tránh cũng tránh không nổi ,muốn chạy cũng chạy không thoát . Là duyên phận hay duyên nợ cũng chẳng biết . Đành học cách đối mặt,chấp nhận để vươn lên mà sống tiếp . Gặp những khó khăn nó đều cùng anh gánh vác để rồi có một ngày anh bỏ rơi nó .Nó muốn đuổi theo anh ,muốn giúp anh cũng chẳng thể làm nổi . Anh tự giam mình trong bóng tối cô đơn của nội tâm . Những chuyện quan trọng anh không cho nó là quan trọng .Những chuyện nhỏ anh xé ra to ,quan trọng hóa nó để tự đẩy mình vào lối bí .Anh chọn con đường đấy và muốn một mình đi thì em chấp nhận đứng nhìn thôi . Anh chỉ cho em cảm giác là anh quá yếu đuối , nhu nhược và cố chấp .Có lẽ mình thực sự không hợp nhau .Những thứ em cần anh không thể cho em ,những thứ anh cần em cũng chẳng thể đáp ứng . Em chỉ trách ông trời sao lại cứ se duyên ,tạo cơ hội để mình không thể xa nhau .
giờ đây mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa còn với em có nghĩa lắm hay sao ? hy vọng khi anh quay trở lại mọi cảm giác của em với anh vẫn còn . Tình cảm là thứ khó nói trước .Thất vọng quá,chán nản quá sẽ dẫn đến một số không tròn trĩnh .chúc anh có những ngày thoải mái,nhẹ nhõm!

hoa_đồng_nội
31-10-2007, 09:46 AM
hihii...Lang thang mình cũng thích lên cũng xin một vài dòng.
Cuộc đời là vậy đó bạn à. Mình nhiều khi gần như đánh quên mất bản thân mình. Nhiều khi rỗi rãi một chút mới ngồi nghiền ngẫm và giật mình nhận ra điều đó. Nhưng mình biết bạn sẽ quên đi ngay. Ngày mai bạn vẫn là bạn , vẫn lao đầu vào những thứ hôm qua bạn nghĩ và cho mình ngớ ngẩn và ngu si.Cuộc đời là cái nợ đồng lần bạn à. Bạn có tự hỏi mình đã giúp gì cho những người giúp đỡ mình chưa? có lẽ chưa. Bởi vì người ta giúp mình có lẽ người ta đã có rồi mình lại giúp những người chưa có. Bạn đừng nghĩ cuộc sống của mình âm thầm mà không có người hay không có người giúp đỡ. Chẳng qua bạn không nhận ra đó thôi , mình cũng như thế. Mình chỉ muốn bạn lên có một chút thời gian cho chính mình dù là chỉ ngồi suy nghĩ mà thôi. Có lẽ bạn sẽ thấy vui hơn và sự mệt mỏi kia cũng mất đi. Ngày mai lại tươi sáng hơn và bạn lại tìm được niềm vui trong công việc và học tập.
Người bạn nói đó , anh nào đó cũng nhận được từ bạn sự cảm thông và người đó cũng biết lên đã nói với bạn như vậy vì mình biết người đó có cảm tình hay tình yêu mình không biết lữa , với bạn lắm đó. Chúc bạn luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống ha.

thaingocdaly2006
01-11-2007, 01:49 AM
ai cũng muốn nói chuyện !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! trời ơi thượng đế sinh ra con người làm gì thế !

dinhhuy0110
05-11-2007, 03:23 AM
hic !! mấy bạn bon chen quá đó!!! Tui củng ghé vài dòng cho có lệ.
gọi là thành viên mới xin ra mắt ha!!!
Đối với tình yêu mà nói thì đấy là 1 lĩnh vực cực kì rộng lớn. Nhưng có rộng lớn đến đâu thì đơn giản chỉ là 1 phần trong 2 trái tim, hai con người đang yêu nhau mà thôi.
Triết học, thiên văn học , ..... đều có thể định nghĩa được nó. Nhưng ko có khái niệm chung. Có ai đồng ý với tui ko vậy nè...The End...
Tui củng bệnh nè !!! Thất tình nên hơi hơi ko bình thường!!!

ymnn
16-11-2007, 04:20 AM
mong là 2 người có thể làm lại từ đầu. Mình ko biết có chuyện gì đã xảy ra, cho dù là thế nào, cũng mong 2 người có thể cùng ngồi xuống và hãy suy nghĩ về những ki niệm đẹp khi xưa. Nếu thật sự không muốn mất nhau, thì đừng để lòng tự ái phá vỡ hết tất cả. Con trai cũng được, con gái cũng được, đều phải đấu tranh cho tình yêu của mình. Đâu có khó lắm đâu khi phải nói với người mình yêu là "em (anh) thật sự không muốn mất anh (em)". Nếu đến khi đó mà người ta còn không tha thứ hoặc chấp nhận lòng mình, thì khi đó là hết. Mình cảm thấy LiebeAT vẫn còn tình yêu với LT và vẫn muốn làm lại từ đầu, nhưng LT có lẽ không muốn, thì LT không nên vòng vo mà phãi nói rõ ra, dù sao làm người đàn ông là phải có trách nhiệm với việc làm và lời nói của mình. Còn nếu LT muốn mà vẫn có nhiều suy tư trăn trở thì cũng phải nói với LiebeAT, để cùng hiểu nhau. Quan trọng là phãi nói với nhau để giải quyết được mọi thắc mắc và nghi ngờ, va quan trong la thong cam cho nhau. Có lẽ mình viết nhiều quá và có lẽ 2 người sẽ nghĩ mình không biết gì hết, đúng là mình không biết gì, nhưng có lẽ 2 người, hoặc đúng ra la LiebeAT có thễ là 1 người bạn xưa của mình, nên mình mong và thật sự cầu mong hai bạn có thể làm lại từ đầu được.

LiebeAT
16-11-2007, 05:45 AM
Cám ơn ymnn ! Mình đã làm hết những gì có thể .Lòng tự cao ,tự ái ,sự cứng rắn và mạnh mẽ nhất mà mình có ,mình cũng đã dẹp bỏ hết để níu giữ tình yêu .Đáng tiếc là đã muộn . Khi lòng người đã đổi thay thì ta đành ngậm ngùi vẫy tay tiễn biệt . Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả . Tương lai vẫn đang ở phía trước . Mình sẽ an ủi bản thân như thế để vượt qua quãng thời gian này .Biết đâu mai này khi nhìn lại ta thấy mình đã làm đúng và thầm cám ơn sự vô tình của người ấy đã mang lại cho ta một hạnh phúc lớn hơn .

se7engirl_dj
16-11-2007, 07:03 AM
bùn wa' nhỉ ta, cuộc sống là vậy se0

yeuanhchimotnguoimathoi
17-11-2007, 08:17 PM
ymnn nói rất đúng , thời gian sẽ giúp ta quên đi tất cả , hãy dũng cảm đối diện với sự thật và mình tin bạn sẽ làm được, hãy làm mới mình. cuộc sống có biết bao là cơ hội ,khi nhìn lại thì tự nghĩ ta thật may mắn.mở lòng mình ra , vì dường như khi yêu , chúng ta nhu bị hút vào một vòng xoáy mà ở đó ,rất ít bạn bè. đây là lúc mình tìm đến những người ban.đi mua sắm, chơi điện tử , vận động và mình cũng sẵn lòng cùng ymnn làm những chuyện đó. add nick mình nha :bethao_16

vanthuylam_mhp
28-11-2007, 03:56 AM
con trai gi ma yeu dươi qua zay
hay co len nhe
bn giong ,rat giong mot ngươi.tui co the biet ten ban dươc ko
:slider:
minh lam quen nhe