Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vắng thơ



MaiAnh
30-10-2007, 02:51 AM
Vắng vườn thoáng chốc hơn năm
Vườn thơ nay đã khác năm ấy rồi
Thi thơ đối đáp 1 thời
Vườn thơ chiều tím vắng người thân thương
Thân chào bạn hữu chung đường
Bạn mới chưa gặp vấn vương tơ lòng hihiih:5: :5: :Baby:
Xin mời nâng chén rượu nồng
Mai Anh xin chúc cộng đồng vườn thơ
Mỗi ngày buông bút làm thơ
Vui tươi hạnh phúc, trong mơ giấc nồng
:fi:
Mai Anh

lamvulove
30-10-2007, 07:24 AM
Vài lời gữi đến Mai Anh
Vườn thơ nay đã trở thành vườn yêu
Cho ta chút hết mọi điều
Ngày thường không thể nói nhiều với ai
Bạn là người cũ - " xin chào !"
Cùng nhau tâm sự bài trao nỗi lòng
Dùng lời vần điệu thắm nồng
Thi thơ đối đáp cho hồng nghiệp thơ
Chào mừng trở lại vướn mơ
Nơi đây vẫn mãi mong chờ Mai Anh

tinhemlabienrong17
30-10-2007, 08:36 AM
Vắng vườn thoáng chốc hơn năm
Vườn thơ nay đã khác năm ấy rồi
Thi thơ đối đáp 1 thời
Vườn thơ chiều tím vắng người thân thương
Thân chào bạn hữu chung đường
Bạn mới chưa gặp vấn vương tơ lòng hihiih:5: :5: :Baby:
Xin mời nâng chén rượu nồng
Mai Anh xin chúc cộng đồng vườn thơ
Mỗi ngày buông bút làm thơ
Vui tươi hạnh phúc, trong mơ giấc nồng
:fi:
Mai Anh


vắng thơ bạn vắng lâu rồi?
hôm nay trở lại bồi hồi có vui?
người mới quả thật là tôi
lúc buồn rảnh rồi vào ngồi đối thơ
thích thơ vốn tính mộng mơ!
bao người vẫn thế.....bấy giờ phải không?
tôi cũng nhắn lại vài dòng
chúc tương lai bạn luôn hồng tươi vui!

MaiAnh
30-10-2007, 09:14 AM
Vài lời gữi đến Mai Anh
Vườn thơ nay đã trở thành vườn yêu
Cho ta chút hết mọi điều
Ngày thường không thể nói nhiều với ai
Bạn là người cũ - " xin chào !"
Cùng nhau tâm sự bài trao nỗi lòng
Dùng lời vần điệu thắm nồng
Thi thơ đối đáp cho hồng nghiệp thơ
Chào mừng trở lại vướn mơ
Nơi đây vẫn mãi mong chờ Mai Anh

Vấn vương thơ mãi còn xanh
Tim tôi vẫn mãi chung thành với thơ
Vắng người một chút ngẩn ngơ
Tình tôi kết nối trong mơ với người
Giờ đây gặp lại vui cười
Mong rằng có lúc ta ngồi đối thơ
Mộng mơ Mình cũng mong chờ
Một ngày sẽ gặp ----> tình thơ dạt dào
:fi:
MAi Anh

sangsang
30-10-2007, 06:59 PM
Mai Anh người củ vắng lâu
Sang là người mới vài câu hỏi chào
Mai Anh về lại thấy sao?
Vườn thơ chiều tím hôm nào đông vui
Mai Anh sao thấy ngậm ngùi?
Phải chăng vắng bóng một người năm nao?
Người mới Mai Anh thấy sao?
Người mới có phải cũng dạt dào tình thơ?

MaiAnh
31-10-2007, 06:04 AM
Mai Anh người củ vắng lâu
Sang là người mới vài câu hỏi chào
Mai Anh về lại thấy sao?
Vườn thơ chiều tím hôm nào đông vui
Mai Anh sao thấy ngậm ngùi?
Phải chăng vắng bóng một người năm nao?
Người mới Mai Anh thấy sao?
Người mới có phải cũng dạt dào tình thơ?

Hỡi người con gái tôi mơ
Sao cô lại hỏi vườn thơ thế nào
Tình cô ví tựa ánh sao
Mỗi đêm tôi lại nhìn sao nhớ người
Tôi xa tôi nhớ nụ cười
Nhớ đôi mắt ngọc cùa người ngày xưa
Hoàng hôn khuất nẻo đường xưa
Giá mà có thể cùng đưa cô về
:slider:
MaiAnh

lamvulove
31-10-2007, 07:24 AM
Vấn vương thơ mãi còn xanh
Tim tôi vẫn mãi chung thành với thơ
Vắng người một chút ngẩn ngơ
Tình tôi kết nối trong mơ với người
Giờ đây gặp lại vui cười
Mong rằng có lúc ta ngồi đối thơ
Mộng mơ Mình cũng mong chờ
Một ngày sẽ gặp ----> tình thơ dạt dào
:fi:
MAi Anh

Văn thơ tôi chẳng bằng ai
Nhưng cũng viết được lai rai mấy dòng
Thật lòng tôi cũng rất mong
Một ngày ngồi với bóng hồng đối thơ
Tôi - người mới vẫn còn khờ
Biết thua nhưng vẫn mong chờ để thua
Gọi là một chút duyên thừa
Mai Anh xin hãy nhớ chừa phần tôi

bien_nho
01-11-2007, 01:38 AM
Vắng vườn thoáng chốc hơn năm
Vườn thơ nay đã khác năm ấy rồi
Thi thơ đối đáp 1 thời
Vườn thơ chiều tím vắng người thân thương
Thân chào bạn hữu chung đường
Bạn mới chưa gặp vấn vương tơ lòng hihiih:5: :5: :Baby:
Xin mời nâng chén rượu nồng
Mai Anh xin chúc cộng đồng vườn thơ
Mỗi ngày buông bút làm thơ
Vui tươi hạnh phúc, trong mơ giấc nồng
:fi:
Mai Anh


Vườn thơ năm ngoái vẩn còn
Người thì xa vắng đã bao thu rồi
Sợi tình thơ tím trót trao
Gởi lời chào tới Mai Anh bạn hiền
Dù rằng Biển Nhớ chẵng quen
Bây giờ quen nhé Mai Anh dể thương
Chén rượu chưa uống đã say
Xin thay chén trà gởi lời chúc mong
Chúc cho Mai Anh làm thơ hay
Cho vườn thơ thêm tăng thêm nụ cười
Vui vẻ hạnh phúc cã nhà yên vui

...
:slider:

MaiAnh
01-11-2007, 02:02 PM
Vườn thơ năm ngoái vẩn còn
Người thì xa vắng đã bao thu rồi
Sợi tình thơ tím trót trao
Gởi lời chào tới Mai Anh bạn hiền
Dù rằng Biển Nhớ chẵng quen
Bây giờ quen nhé Mai Anh dể thương
Chén rượu chưa uống đã say
Xin thay chén trà gởi lời chúc mong
Chúc cho Mai Anh làm thơ hay
Cho vườn thơ thêm tăng thêm nụ cười
Vui vẻ hạnh phúc cã nhà yên vui

...
:slider:




Dẫu rằng mới biết Biển thôi
Mai này xa vắng gửi lời đến ai
Tình xưa nghĩa cũ nào phai
Ngày xưa còn đó , tương lai gọi mời
Tình Mai chẳng chút nào vơi
Biển tình ai nhớ xin người chớ quên
Hôm nay tôi đặt bút lên
Dòng thơ nhung nhớ có tên Biển rồi

:fi:
Mai Anh