Xem đầy đủ chức năng : Xa rồi lại nhớ...xa rồi
lamvulove
29-10-2007, 07:00 AM
Đời người được mấy ước mơ ?
Tuổi thơ được mấy lần chờ đợi nhau ?
Dáng thu một thoáng nghen ngào,
Sắc xuân lặng lẽ một màu buồn hiu.
Sắp xa rồi : mộng - hoa -yêu
Sắp xa rồi buổi ban chiều chung tay
Nghe đâu tiếng nói cỏ cây,
Nghe đâu chút tiếng ve sầu ngân nga !
Đời người được mấy chia xa ?
Tuổi thơ mới hợp sao mà vội tan ?
Màu đông được lúc huy hoàng,
Dóa hoa lúc hạ hiên ngang khoe tài
Gặp nhau một thoáng chia tay
Ngỡ như xuân, hạ mong hoài thu, đông
Xa rồi mới thấy ngống trông
Xa rồi mới thấy nhớ mong...xa rồi !!!
tinhemlabienrong17
29-10-2007, 08:02 AM
Đời người được mấy ước mơ ?
Tuổi thơ được mấy lần chờ đợi nhau ?
Dáng thu một thoáng nghen ngào,
Sắc xuân lặng lẽ một màu buồn hiu.
Sắp xa rồi : mộng - hoa -yêu
Sắp xa rồi buổi ban chiều chung tay
Nghe đâu tiếng nói cỏ cây,
Nghe đâu chút tiếng ve sầu ngân nga !
Đời người được mấy chia xa ?
Tuổi thơ mới hợp sao mà vội tan ?
Màu đông được lúc huy hoàng,
Dóa hoa lúc hạ hiên ngang khoe tài
Gặp nhau một thoáng chia tay
Ngỡ như xuân, hạ mong hoài thu, đông
Xa rồi mới thấy ngống trông
Xa rồi mới thấy nhớ mong...xa rồi !!!
lời ai nói chợt thoáng buồn!
đời người chắc được mỗi lần ước mơ!
tuổi thơ qua có ai ngờ
và rằng chắc được mỗi lần chờ nhau
dáng thu soa lại nghẹn ngào?
sắc xuân sao lại một màu buồn hiu?
đời còn trẻ ,,, chớ buồn nhiều!
lời thơ ai thốt mấy đều bâng khuâng!
đời người ai biết mấy lần
chia xa sum họp , mấy phần vui đây !
sum họp chắc hẳn vui vầy
chia xa chắc lắm đắng cay hỡi người!
xa rồi... xa những nụ cười
còn đâu vui nữa hỡi người tri âm !
xa rồi chắc phải âm thầm
một mình... lại nhớ.... trong tâm..... dại khờ!
lamvulove
30-10-2007, 06:58 AM
lời ai nói chợt thoáng buồn!
đời người chắc được mỗi lần ước mơ!
tuổi thơ qua có ai ngờ
và rằng chắc được mỗi lần chờ nhau
dáng thu soa lại nghẹn ngào?
sắc xuân sao lại một màu buồn hiu?
đời còn trẻ ,,, chớ buồn nhiều!
lời thơ ai thốt mấy đều bâng khuâng!
đời người ai biết mấy lần
chia xa sum họp , mấy phần vui đây !
sum họp chắc hẳn vui vầy
chia xa chắc lắm đắng cay hỡi người!
xa rồi... xa những nụ cười
còn đâu vui nữa hỡi người tri âm !
xa rồi chắc phải âm thầm
một mình... lại nhớ.... trong tâm..... dại khờ!
Biết đời còn trẻ lắm thay
Nhưng mà cái số buồn hoài người ơi !
Nỗi buồn trỉu nặng khắp nơi
Thế nên thu phải nghẹn lời đành thôi
Lo hoài cái cảnh chia phôi
Sắc xuân nên mới mồ côi một màu
Chia xa, xum hợp xuyến sao
Buồn nào hơn lúc xa nhau trong đời
Còn đâu buổi sáng tinh khôi
Còn đâu những lúc ta ngồi bên nhau
Giọt lòng chứa đựng sầu đau
Xa rồi...lại nhớ...mong sao...xa rồi !
tinhemlabienrong17
30-10-2007, 08:25 AM
Biết đời còn trẻ lắm thay
Nhưng mà cái số buồn hoài người ơi !
Nỗi buồn trỉu nặng khắp nơi
Thế nên thu phải nghẹn lời đành thôi
Lo hoài cái cảnh chia phôi
Sắc xuân nên mới mồ côi một màu
Chia xa, xum hợp xuyến sao
Buồn nào hơn lúc xa nhau trong đời
Còn đâu buổi sáng tinh khôi
Còn đâu những lúc ta ngồi bên nhau
Giọt lòng chứa đựng sầu đau
Xa rồi...lại nhớ...mong sao...xa rồi !
người buồn tôi cũng vui đâu!
người buồn tôi cũng mang sầu lắm thay!
tôi cũng buồn cảnh chia tay
nhưng lo sao được ngày mai hỡi người
buồn nhưng ta hãy cứ cười
ta buồn nhưng để mọi người được vui!
Lost.
30-10-2007, 08:45 AM
Xa rồi lại nhớ.....xa rồi
Chỉ là câu chuyện nửa vời, mà sao...
Im lặng nghe gió thét gào
Lặng im nghe những xé cào trong đêm
Gặp nhau hờ hững - như quên
Gọi nhau vô vọng trong miền phù du
Nếu còn yêu - yêu hoang vu
Thì thôi tình nhé thiên thu cũng đành
Tim ta thừa những mong manh
Trật lời rạn vỡ - không lành trăm năm
Dấu yêu giờ miết xa xăm
Phôi pha mùa cũ viếng thăm.....cũng là.....
Cũng là......người ạ - rất xa....
lamvulove
31-10-2007, 07:44 AM
người buồn tôi cũng vui đâu!
người buồn tôi cũng mang sầu lắm thay!
tôi cũng buồn cảnh chia tay
nhưng lo sao được ngày mai hỡi người
buồn nhưng ta hãy cứ cười
ta buồn nhưng để mọi người được vui!
Nỗi buồn chứa đựng trong tôi
Cũng là mang chút niềm vui cho đời
Bởi bao buồn khổ khắp trời
Tôi đều gom hết để rồi khóc thương
Lở buồn cho nó buồn luôn
Chỉ mong người khắp phố phường yên vui
lamvulove
31-10-2007, 07:55 AM
Xa rồi lại nhớ.....xa rồi
Chỉ là câu chuyện nửa vời, mà sao...
Im lặng nghe gió thét gào
Lặng im nghe những xé cào trong đêm
Gặp nhau hờ hững - như quên
Gọi nhau vô vọng trong miền phù du
Nếu còn yêu - yêu hoang vu
Thì thôi tình nhé thiên thu cũng đành
Tim ta thừa những mong manh
Trật lời rạn vỡ - không lành trăm năm
Dấu yêu giờ miết xa xăm
Phôi pha mùa cũ viếng thăm.....cũng là.....
Cũng là......người ạ - rất xa....
Xa rồi lại nhớ...xa rồi
Đâu là câu chuyện nửa vời người ơi
Cũng là câu chuyện ở đời
Chia rời, sum hợp buôn lời khóc thương
Ấy là câu chuyện đời thường
Người đi, kẻ ở vấn vương cũng là...
"Trăm năm một cõi người ta "
Mấy ai không khóc khi xa nhau rồi ?
Nỗi buồn tâm sự cùng sao
Gió ùa đêm vắng mà ngao ngán buồn
Cõi đời nào dễ mau quên
Phù du như gió tình người để đâu ?
Xa rồi mong ước ngày sau
Ngày sau lại nhớ nỗi đau...xa rồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.