Xem đầy đủ chức năng : mong chờ trã lời """""""
oathcuaanh
28-10-2007, 10:44 PM
Là con gái tui ngang tàn bướng bỉnh
Bước vào dời tui ngạo mạn kiêu xa
Bước câng di trên gấm vóc lụa là
T hưởng xem nhẹ những tình yêu êm ái '''':andon:
Nên giờ tui lẻ bước một mình
Tìm kỉ niêm ngáy xưa yêu dấu
:thankyou:
oathcuaanh
28-10-2007, 11:45 PM
bùn cah~ ai trã lời ac wa
MaiAnh
30-10-2007, 02:54 AM
Là con gái dù ngang tàng bướng bỉnh
Có anh rồi em đừng quá kiêu sa
Kề vai anh đừng gấm vóc lụa là
Anh sẽ nói: người yêu anh tuyệt nhất
ngangtangcongtu
30-10-2007, 03:05 AM
Bướng bỉnh ạ đừng vênh mặt nữa nhé
Em cong môi khẽ hứ kệ người ta
Bướng bỉnh ạ mặt nhìn rất dễ ghét
Em ngúng nguẩy hờn giỗi đã làm sao
Này em muốn bít làm sao không
Nếu em vênh mặt tôi ngóng trông
Sau này em ế tôi mặc kệ
Để em nhớ lại thủa em ngông
Tôi nói thật đó đừng tưởng đùa
Đừng có mà bướng ngang như cua
Em phải ngoan hiền như cô tấm
Tôi sẽ cố gắng để làm vua.
tinhemlabienrong17
30-10-2007, 08:42 AM
Là con gái tui ngang tàn bướng bỉnh
Bước vào dời tui ngạo mạn kiêu xa
Bước câng di trên gấm vóc lụa là
T hưởng xem nhẹ những tình yêu êm ái '''':andon:
Nên giờ tui lẻ bước một mình
Tìm kỉ niêm ngáy xưa yêu dấu
:thankyou:
là con gái em đừng nên như thế !
tìm chân tình đâu phải dễ như mơ!
đừng kiêu sa ham gấm vóc lụa là
vì như thế anh thà mình cô lẻ...!
ngangtangcongtu
31-10-2007, 11:27 PM
Là con gái em cứ là em nhé
Đừng đọc thư của những kẻ điên khùng
Đi bên cạnh xin em đừng đỏ mặt
Phận gái mình đừng suy nghĩ lung tung
oathcuaanh
01-11-2007, 11:35 PM
Gái thời nay phải khác chớ
Ngày xưa hồng nhan bạc phận
Nhưng nay hồng nhan bạc triệu
Vậy hỏi anh em nên lam seo?
mà anh lá ai mà dòi lá vua
Không có anh em vẫn la nữ hoàng
BuồnNghẻo
02-11-2007, 03:58 AM
Em là lá ngọc cành vàng hử?
Thì anh là cẩm thạch hột soàn đó em !
Em là nữ vương trong cung điện hoang vắng
Có ai bầu ai bạn với em đâu
Anh là kẻ hát rong suốt một kiếp người
Không nơi nào không in dấu chân anh
Hỡi nữ vương cao sa quyền quý
Chẳng lẽ em muốn một đời cô độc
Hãy chạy theo anh , theo tiếng gọi trái tim
Chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi.:fi:
oathcuaanh
03-11-2007, 07:23 AM
hỡi chàng trai em từng yêu quý
sống với anh trong cuộc dời hát rong
vậy thà em sống cô dơn
dế một mính hưởng giàu sang và phú quý
giết chết anh dể quên lời hứa
dể trái tim mãi mải chết trong em
dể thế gian em vẫn là nữ vương cao quý
BuồnNghẻo
03-11-2007, 01:53 PM
Chỉ một mình em chịu nổi chăng
Lúc giá rét không người thăm hỏi
Lúc ốm đau không kẻ sóc săn
Em ơi ! cao quý hai chữ mà anh
Suốt cuộc đời không thể với tới
Tiền là rác anh coi như bỏ
Địa vị cao anh chẳng thèm màng
Sống vô vị thì sống làm chi
Để cối đời hối hận không nguôi
Trong giàu sang góc vóc lụa là
Có bao giờ em thấy hạnh phúc không
Nụ cười của em đã mất tự bao giờ
Chỉ còn là u ám với đơn côi
Anh tình nguyện cầm cây đàn mà hát
Hát suốt đời đễ giữ nụ cười tươi
oathcuaanh
07-11-2007, 10:50 PM
cuộc dời em
giàu sang là tất cả
lúc bõ anh bõ cuộc sống nghèo hèn
trái tim em dã hoá băng hóa dá
nụ cười em dã mất tự bao giờ
dối với em cuộc dời bùn lắm
nên em mang tiền dể rải bước chân em
em mang tiền dể mua niềm hạnh phúc
anh nói với em xem thường tiền tài và danh vọng
nên cuộc dời anh mãi mải khổ dau
em chẳng muốn cuộc dởi mình dau khổ
thử hỏi thế gian em phải làm gì?
tình và tiền em phải chọn ai dây!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.