Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mộ Vắng!



sangsang
28-10-2007, 09:40 PM
Nếu một mai nhận được tin em chết
Anh nghĩ gì về cái chết của em
Có buồn đau khi duyên số bẻ bàng
Có đến viếng thắp nén nhan tiển biệt
Nấm mộ hoang không một người thân thiết
Bước chân anh có biết đến ghé thăm
Hay vô tình theo dòng chảy tháng năm
Anh quên mất người nằm nơi mộ vắng

dungnhinanh_em
29-10-2007, 05:18 AM
Nếu anh chết em ơi xin đừng nói
Hãy âm thầm như bóng tối đêm nao
Và hôn anh cho tim đựơc xuyến xao
Lên xác chết lắm đau thương hờn oán
Rồi phủ kín hình hài anh trong ván
của kiếp ngừơi nhiều cay đắng đau thương
Nếu anh chết em ơi đừng vấn vưong
Hãy lặng lẽ quay lưng về nẻo khác
Thắp cho anh hai hàng cây bạch lạc
Hoa trắng tuyền phủ nấp áo quan
Không tốn kém khi đưa tiễn đám tang
Im lặng hết cho linh hồn đừng khóc
Em hãy để hoa nghĩa trang được mọc
Trên hoang mồ cô độc cho xanh
Vẫn là anh vẫn tình cảm chân thành
Yêu em mãi dù anh đã chết

lamvulove
29-10-2007, 07:43 AM
Cuộc sống này còn lắm điều đáng sống
Sao vội gì lo mộ vắng không người ?
Hãy sống đi đừng lo ngày sẽ chết
Vì kiếp người ai không chết một lần
Một lần chết là một đời đã hết
Người đến thăm hỏi có biết được không ?
Ta hãy sống - sống một lần được sống !
Để hiểu người và hiểu rõ đục trong
Hãy sống đi, đừng nghĩ mình sẽ chết
Sống để yêu, để quên hết buồn đau
Rồi mai đây khi xa cách trời cao
Nằm dưới mộ biết người nào thương xót ?!
Bởi khi sống chắc gì ta biết hết
Được lòng người mà lúc chết ngóng trông
Có phải không ? Hỡi những người đang sống !
Hãy sống đi lúc chết đỡ chạch lòng !

sangsang
31-10-2007, 03:08 AM
Dẫu biết rằng đời người anh cũng chết
Chết đi rồi chôn hết dưới mộ sâu
Quá yêu anh em thử hỏi một câu
Lỡ em chết anh có u sầu thương tiếc?
Có vì em thắp nén hương tiễn biệt?
Nhỏ lệ sầu thương tiếc kẻ yêu anh?
Đưa xác em chôn dưới nấm mộ xanh
Anh có nhớ người yêu anh nơi mộ vắng./.

dungnhinanh_em
31-10-2007, 04:07 AM
Ta còn gì bên kia thế giới,
Trong quan tài còn lại đơn côi,
Trên đôi môi không còn hơi ấm,
Con tim sầu khắc khoải, chơi vơi.

Ta còn gì bên kia cuộc đời,
Một mảnh tình xa tầm tay với,
Một linh hồn không người thương nhớ,
Ngày cuối cùng không người tiễn tôi.

Ta còn gì bên kia nấm mộ,
Một nghĩa trang bốn mùa lá đổ,
Một vầng trăng rọi sáng lối về,
Lối về đất mẹ giữa cơn mê.

Ta còn gì bên kia lưng trời,
Một giọt lệ thôi đã ngừng rơi,
Con tim côi thôi ngừng hơi thở,
Em chớ buồn xin hãy quên tôi.

MaiAnh
31-10-2007, 05:55 AM
Ước gì trái đất đừng quay
Ước gì chứ Nếu ấy đừng xảy ra
Ước gì em vẫn mặn mà
Bên tôi vài phút dù là dửng dưng
Ước gì nàng vẫn vui mừng
khi tôi đến đón để cùng đi chơi
Ước gì nàng mãi vui tươi
Đừng nên nghĩ đến những lời chia xa
Mai Anh

lamvulove
31-10-2007, 07:37 AM
Dẫu biết rằng đời người ai cũng chết
Chết đi rồi chôn hết dưới mộ sâu
Quá yêu anh em thử hỏi một câu
Lỡ em chết anh có u sầu thương tiếc?
Có vì em thắp nén hương tiễn biệt?
Nhỏ lệ sầu thương tiếc kẻ yêu anh?
Đưa xác em chôn dưới nấm mộ xanh
Anh có nhớ người yêu anh nơi mộ vắng./.

Nếu đã biết đời người ai cũng chết
"Chết đi rồi chôn hết dưới mồ sâu"
Vậy mà sao bạn vẫn mãi u sầu
Lo người ấy cõi trần còn thương tiếc ?
Bạn ơi bạn ! Chết là lần tiễn biệt
Người tiếc thương bạn có biết được đâu
Thế cho nên đừng mãi hỏi một câu
Mà hãy biết những gì ta đang sống
Bỡi khi sống ta còn không hiễu rộng
Rằng lòng người trong đục thế nào
Vậy làm sao bạn biết được trời cao ?
Khi thân xác chôn vùi nơi mộ vắng
Thử lẳng lặng và một lần lẳng lặng
Lắng nghe xem tiếng lòng của người tình
Hơn là bạn chỉ dinh ninh mong chết
Để được gì khi đời hết bạn ơi !

ngangtangcongtu
31-10-2007, 11:37 PM
Anh xin hứa mọt mai em chết
Anh sẵn sàng quên hết tình xưa
Buồn bã ư anh xin hứa chân thành
Em mà chết anh sẽ yêu người khác

bien_nho
01-11-2007, 01:21 AM
Nếu một mai em sẽ chết đi
Biết anh có còn yêu nhớ em không
Hay như sông lúc cạn lúc đầy
Như mây gió trôi mãi mãi không về

Nếu một mai em sẽ chết đi
Tình anh đó có trao cho ai không?
Hay như hoa đã héo phai tàn
Như con bướm đi tìm loài hoa khác

Nếu một mai em sẽ chết đi
Em vẫn giữ trọn tình anh trao em

...

suol
25-12-2007, 07:50 AM
Nếu một mai em có chết
Anh nguyện là người để tang em
Anh nguyện là người thắm nén hương lòng
Để đưa em về thế giới yên bình

Nếu một mai em có chết
Anh sẽ nguyện mang theo em mãi mãi
Nụ cười em và cả nét u tư
Anh sẽ nguyện là người canh mộ
Canh cho em một giấc ngủ nghìn thu
Canh cho em một cõi yên bình
Và em hỡi, em nơi đâu có biết!
Anh đang chờ để tiếp bước bên em
Dù thiên đàng hay địa ngục u sầu
Anh vẫn nguyện đi theo em mãi mãi!
Dưới mộ sâu không âm u lạnh lẽo
Vì bên em nay đã có anh rồi!...



:5:

Người Điên Yêu Thơ
26-12-2007, 10:42 AM
Chuông nhà thờ đang buồn bã gióng vang
Ta cứ tưởng tiếng bước nàng quay lại
Ta ngồi đó, bình yên, hồn điên dại
Mắt cứ nhìn vào một cõi xa xăm

Xa xa kia, trong lặng lẽ, em nằm
Nằm trong cỗ quan tài buồn, lạnh lẽo
Đóa hoa trắng bên em nhìn như héo
Cho dù hoa còn đang rất là tươi

Ta bỗng nghe vẳng lại tiếng em cười
Rồi chợt nhớ là em không cười nữa
Ta chợt thấy dáng em ngoài khung cửa
Rồi ngỡ ngàng, em nằm giữa nơi đây

"Thiên thần ơi, nếu người có qua đây
Xin hãy dẫn người yêu tôi về nhé!"
Ta nói khẽ, rồi thầm trong lặng lẽ
Giọt lệ buồn lăn khẽ xuống bờ môi

"Thiên thần ơi, người không trả em tôi
Thì xin hãy dẫn tôi theo người nhé!
Ở bên em, tôi không còn quạnh quẽ
Được gần em, tôi bán rẻ linh hồn"

Ngày buồn tàn dần theo ánh hoàng hôn
Ở trong ta, ngày đã là đêm tối
Ngày không em, ngày qua sao quá vội
Ngày không em, ngày gọi gió mưa về

Trong cơn mưa, ta đi giữa u mê
Không còn biết lối về là đâu nữa
ta không thể giữ hồn mình được nữa
Ta buông xuôi, bàn chân bước qua lề

Ta một mình trong mưa, lạnh tái tê
Nghe như gió đưa về từng hơi thở
Rồi trước mắt, cửa thiên đường vụt mở
Sáng chói loà, ta đã ở bên em.

sangsang
02-01-2008, 07:25 PM
Mộ vắng người ơi có nhớ không?
Cỏ xanh đã mọc khắp lối vào
Mình em cô quạnh người nào biết
Chờ dấu chân quen đến bao giờ

Mộ vắng em nằm đợi chờ ai?
Thắp hương sao chẳng thấy chàng trai
Người trai ngày trước giờ đâu thấy
Mộ vắng ngàn năm chỉ đợi người./.