Xem đầy đủ chức năng : Tiền
sangsang
28-10-2007, 09:33 PM
Nước mắt em rơi khi lòng người thay đổi
Khi câu hẹn thề giờ đã phôi phai
Khi tình yêu người ta đã đổi thay
Khi vật chất tiền tài hơn tất cả
Nước mắt em rơi khi duyên mình đôi ngã
Khi tình mình tất cả chẳng còn chi
Khi tiền tài đã cuốn lấy anh đi
Khi em chẳng còn gì anh luyến tiếc
ngangtangcongtu
29-10-2007, 02:51 AM
Phair biết cười khi lòng ta đau xót
Phải biết cười khi tan nát con tim
Trong đau thương ta nở một nụ cười
Cười nức nở cho đời rơi nước mắt
lamvulove
29-10-2007, 07:10 AM
Đồng tiền đẹp tựa như tiên
Tiền gây bao cảnh ngã nghiên cho đời
Tiền không nước mắt mồ hôi
Là tiến dơ bẩn hại đời, hại thân
Ham gì cái đống giấy không
Đời cần tình nghĩa hơn trăm chữ tiền
Bạn ơi luyến tiếc chi phiền
Hạn người như thế dại gì mà đau
sangsang
29-10-2007, 07:27 PM
Làm sao mà lại không đau
Năm năm chờ đợi hỏi sao không buồn
Làm sao ngăn dòng lệ tuôn
Làm sao quên hết nỗi buồn anh ban
Biết rằng anh thích giàu sang
Người anh hèn hạ đáng gì mà yêu
Tim em nó chẳng biết điều
Bảo quên nó lại nhớ nhiều về anh./.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.