PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tương Tư !!!



bien_nho
28-10-2007, 03:05 PM
Tương Tư!

Khi đến thăm ai một buổi chiều
Mảnh trăng nho nhỏ rất xinh xinh
Cho tôi lãng bước không nở bước
Chợt nghe lòng say như men rượu

Ai cho tôi lãng du mộng tưởng
Mang theo tôi niềm tương tư nhớ
Lần gặp gở cứ như trong mơ
Bơ vơ như thơ tình ai trao

Khi đến thăm ai nghe lòng vướng
Sợi tơ tình tôi lưu luyến trao
Nhưng ai nở vô tình không nhận
Để hồn tôi co quạnh nổi đau

Hãy giữ nhé ai ơi hãy giữ
Bài thơ tình tương tư tôi viết
Cã tâm hồn gởi trọn trong thơ
Tương tư ơi! tôi mãi ôm sao...???

...


Tặng Người Tương Tư
10/ 28/ 07

bien_nho
01-11-2007, 12:07 AM
Ai đi rồi lòng nghe buồn thiu
Nổi đau này gởi ngắm trong tim
Như giọt lệ vương trên bờ mi
Tuông rơi mãi biết chừng nào ngừng

Hởi thế gian tương tư là gì?
Là sợi nhớ hay là sợi thương
Sao cho lòng vương dáng hình ai
Cứ bơ vơ ngóng chờ đợi mong...

...

lamvulove
01-11-2007, 12:28 AM
Bao giờ tôi hết tương tư
Bấy giờ tôi cũng giã từ làm thơ
Bây giờ cho đến bao giờ
Dù tình tôi chết hồn thơ vẫn còn

Sông có cạn, núi có mòn
Ngàn đời tôi vẫn mãi còn tương tư

bien_nho
01-11-2007, 01:16 AM
Tương tư có tội gì sau
Cớ sao người nở cho sầu trên môi
Hỏi sầu đến từ nơi nao
Cho mi mắt ấy rơi hoài không ngưng

Tương tư hỏi mãi đấy thôi
Làm sao ai biết làm sao bây giờ???
...

BuồnNghẻo
02-11-2007, 06:07 AM
Tương tư tàn tạ tình tan tác
Mênh mông man mác mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Sung sướng se sua sẽ sững sờ .....

lamvulove
02-11-2007, 06:23 AM
Tương tư là thế người ơi !
Hận người phụ bạc hận đời vô tâm
Đi về một cõi âm thầm
Bao giờ cho hết thăng trầm kiếp trai
Tương tư muôn thuở sầu hoài
Vì yêu nên phải miệt mài tương tư

BuồnNghẻo
02-11-2007, 01:57 PM
Tương tự là suốt đời ôm hận
Hận mình là sao quá e dè
Một chữ yêu giữ mãi không trao
Một mối tình chôn vùi trong tâm khảm
Và sau này em đã sang ngang
Lúc ấy.....
Lại hận mình sao quá ngu si
Chợt thở dài tiếc rẻ mối tình câm

tranquyen
06-11-2007, 12:21 AM
tương tư ai nuốt bao nhiêu lệ
để kẻ vô tâm chẳng bận lòng
tương tư ai khóc bao nhiêu bận
để lúc ra về phải vấn vương

bien_nho
06-11-2007, 08:22 PM
Tương tư giọt đắng nhói tim
Giọt sầu rơi lệ hai hàng dòng mi
Hận sầu ôm mối tình si
Trồng cây trước ngõ tương tư hoài sao...

Tương tư ngày nhớ đêm mong
Ước ao mong đợi dáng người bước ngang
Thoáng tình như gió thổi sang
Ung dung mắt lại vướng sầu tương tư...

dungnhinanh_em
07-11-2007, 10:03 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Vẫn biết là mơ vẫn là mơ
Nhưng lòng mộng tưởng vẫn cứ chờ
Càng muốn quên đi càng thêm nhớ
Chất đầy kỹ niệm hóa thành thơ

bien_nho
07-11-2007, 01:27 PM
Thơ tình tương tư thơ thương nhớ
Ôm mộng trăm năm mơ vẩn mơ
Chứa đầy tâm sự mộng liên tưởng
Tương tư héo sầu mộng qua đường

...

dungnhinanh_em
11-11-2007, 12:43 AM
"Tự cổ đa tình di thiên hận
Anh hùng nan giải mỹ nhân quan "

Hỏi cuộc đời sao lại là bể khổ
Sinh muộn phiền qua 2 chữ tương tư
Gặp nhau đó nhưng cứ như bèo nước
Duyên có rồi nhưng phận biết có chăng

Ta đâu phải là chàng trai Tư Mã
Tấu khúc sinh để có được chữ tình
Đành ôm hận nuốt vào tim khúc hát
Tiễn biệt lòng buổi ấy đã sang sông

tinhanhvantrongem_HDH
12-11-2007, 06:16 AM
Chiều ngày 10 cái nắng nhạt dần
Tôi nôn nao đợi chờ trời tối
Mau đến giờ hẹn để đi chơi
Bảy giờ đúng đồng hồ đã điểm
Mà chẳng thấy người tôi đợi chờ
Một tiếng đồng hồ vụt trôi qua
Lệ bắt đầu tuôn dài trên má
Người ta quên rồi lời hẹn ước
Rằng chắc chắn người sẽ không quên
Ấy thế vậy mà người chẳng nhớ
Ngày kỷ niệm tôi sinh ra đời
Sinh nhật buồn rôi qua lặng lẽ
Một năm buồn chỉ tôi và tôi