beyeuvt25
28-10-2007, 05:42 AM
Cuộc tình của tôi và anh đã trải qua gần 2 năm rồi phải không anh? Một cuộc tình chứa đựng bao nỗi buồn, bao niềm vui, bao nỗi khát khao được hạnh phúc như bao cặp tình nhân khac. Tôi dành cho anh tất cả tình cảm mà tôi có , xuất phát từ tận bên trong trái tim của tôi. Dẫu biết rằng sau này khi năm học cuối cùng kết thúc là tôi với anh mỗi người một con đường. Khi đó anh có nhớ tôi như tôi sẽ nhớ anh hay không? Anh bảo khi anh đi tôi đừng khóc vì xa anh nhé, nhưng với tâm tư của một đứa con gái bước vào tuổi yeu6 mà phải xa tình yêu của mình thì bình thường được sao !!! Có lẽ anh cũng biết được tình cảm của tôi , nhưng anh vẫn lạnh lùng. Vì bản tính anh là vậy mà, có những lúc tôi đã khóc, khóc vì nghĩ anh chẳng quan tâm đến tôi. Nhưng khi hiểu ra thì tôi mới biết mình đã đưa anh vào một hố sâu với mặc cảm tội lỗi. Nói ra như vầy chỉ để nói rằng......em xin lỗi , xin lỗi làm anh buồn nhiều lặm Nhưng anh ơi, đừng bao giờ im lặng với em nữa nghe, em sẽ buồn lắm đấy, buồn lắm đấy, anh ơi. Có lẽ sau này khi tiễn anh đi em sẽ không đến gần anh đâu, mà sẽ đứng ở xa để nhìn anh, để anh không phải nhìn thấy những giọt nước mắt của em. Khi đó anh lại không nỡ đi, anh hãy cố gắng vượt lên ,anh cũng nói là anh không thể thiếu em được nhưng sau này anh vẫn có thể lâu lâu lại về với em. Em sẽ nhớ nhớ anh nhiều anh yêu của em..........:mecry: