Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CÔ bé MẮT NAI !!!



tinhemlabienrong17
27-10-2007, 11:21 PM
oh ! kìa cô bé mắt nai !
tung tăng bước những bước dài shopping!
ôi ! người con gái đẹp xinh
chờ anh bước với chung tình làm đôi !
em cười hé nở bờ môi
cái nhìn cũng đã làm tôi ngẩn người!
chết vì đôi mắt- nụ cười
em người con gái -1 người anh mơ !
và anh đã gặp bây giờ...
mắt nai , dáng mảnh ngây thơ dịu kì
thướt tha đẹp lắm dáng đi
tóc dài làm ấy nhu mì biết bao !
lời em lại nhỏ ngọt ngào
chắc bao chàng đã lao đau vì nàng !
càng nhìn duyên dáng lại càng
má bầu khuôn mặt -da nâu duyên nhiều
càng nhìn càng thấy đáng yêu
mắt nai cái liếc làm điêu đứng lòng
hỏi rằng em hiểu hay không?
người anh ngay thẳng thật lòng làm wen!

lamvulove
29-10-2007, 07:25 AM
oh ! kìa cô bé mắt nai !
tung tăng bước những bước dài shopping!
ôi ! người con gái đẹp xinh
chờ anh bước với chung tình làm đôi !
em cười hé nở bờ môi
cái nhìn cũng đã làm tôi ngẩn người!
chết vì đôi mắt- nụ cười
em người con gái -1 người anh mơ !
và anh đã gặp bây giờ...
mắt nai , dáng mảnh ngây thơ dịu kì
thướt tha đẹp lắm dáng đi
tóc dài làm ấy nhu mì biết bao !
lời em lại nhỏ ngọt ngào
chắc bao chàng đã lao đau vì nàng !
càng nhìn duyên dáng lại càng
má bầu khuôn mặt -da nâu duyên nhiều
càng nhìn càng thấy đáng yêu
mắt nai cái liếc làm điêu đứng lòng
hỏi rằng em hiểu hay không?
người anh ngay thẳng thật lòng làm wen!

Hỏi rằng cô bé chưa quen
Phận này nghèo khổ cô em chịu lòng ?
Không tiền, không sắc... không không
Thân này chỉ có tấm lòng thủy chung
Hỏi em em có chịu cùng
Sánh cùng lãng tử ung dung giữa đời ?
Không tiền đi shop ai ơi !
Không lời hoa mĩ, không lời thề non
Thân này chỉ có lòng son
Hỏi tình ai đó có còn cho tôi ?
Bao ngày sống kiếp nỗi trôi
Bao ngày nghèo khổ vẫn soi cuộc đời
Rằng người con gái hoa khôi
Mắt nai, dáng ngọc mặn mòi sắc hương
Nghèo khổ hỏi có chịu thương
Hay là sánh bước với phương đế vương ?

tinhemlabienrong17
30-10-2007, 08:15 AM
Hỏi rằng cô bé chưa quen
Phận này nghèo khổ cô em chịu lòng ?
Không tiền, không sắc... không không
Thân này chỉ có tấm lòng thủy chung
Hỏi em em có chịu cùng
Sánh cùng lãng tử ung dung giữa đời ?
Không tiền đi shop ai ơi !
Không lời hoa mĩ, không lời thề non
Thân này chỉ có lòng son
Hỏi tình ai đó có còn cho tôi ?
Bao ngày sống kiếp nỗi trôi
Bao ngày nghèo khổ vẫn soi cuộc đời
Rằng người con gái hoa khôi
Mắt nai, dáng ngọc mặn mòi sắc hương
Nghèo khổ hỏi có chịu thương
Hay là sánh bước với phương đế vương ?


em nào ham sự đời thừơng
sánh vai chung bước với phường giàu sang
có tiền dở thói nghênh ngang
em đây chỉ thích đàng hoàng như anh!
tiếng thương em cũng chỉ dành
cho người quân tử chân thành mà thôi
hỡi người lãng tử của tôi
chữ nghèo đâu hẳn lẻ loi 1 mình
hoa khôi dẫu có đẹp xinh
nhưng mà cũng có cái nhìn thẳng ngay !

vuonggia
30-10-2007, 08:40 AM
này cô mắt nai kia ơi
vương hỏi vài lơi nhỏ hen
ngươi việt bản tính siêng năng
làm ăn chăm chỉ giau sang chuyện thường
nghênh ngang là chuyện ngoài đường
chứ đau có phải nhiều tiền nghênh ngang

vuonggia
30-10-2007, 09:05 AM
măc dù thân thế ko sang
nhưng thuộc tầng lớp đàng hoàng phong lưu
ít tiền, ít sắc .....hạn chế tối đa
ko lời ngon ngọt ko quà tăng luôn
hỏi ràng bạn có chịu thương minh cùng
nghe đến shoping mà lạnh lùng
tiền nong có hạn ung dung sợ rồi
thưa rằng bạn có chịu lời làm wuen
cho anh lamvu ghen đua vì mình

liệu >< có sãy ra ko anh lamvulove

tinhemlabienrong17
31-10-2007, 01:56 AM
măc dù thân thế ko sang
nhưng thuộc tầng lớp đàng hoàng phong lưu
ít tiền, ít sắc .....hạn chế tối đa
ko lời ngon ngọt ko quà tăng luôn
hỏi ràng bạn có chịu thương minh cùng
nghe đến shoping mà lạnh lùng
tiền nong có hạn ung dung sợ rồi
thưa rằng bạn có chịu lời làm wuen
cho anh lamvu ghen đua vì mình

liệu >< có sãy ra ko anh lamvulove

lời ai nghe nói cũng khen
nhưng mà nói phải đi xen việc làm
tiền thì ai lại chẳng ham
đàng hoàng ai nở đành lòng làm ngơ!
buổi đầu gặp mặt đơn sơ
đã wen qua những vầng thơ... lâu rồi!

lamvulove
31-10-2007, 07:02 AM
em nào ham sự đời thừơng
sánh vai chung bước với phường giàu sang
có tiền dở thói nghênh ngang
em đây chỉ thích đàng hoàng như anh!
tiếng thương em cũng chỉ dành
cho người quân tử chân thành mà thôi
hỡi người lãng tử của tôi
chữ nghèo đâu hẳn lẻ loi 1 mình
hoa khôi dẫu có đẹp xinh
nhưng mà cũng có cái nhìn thẳng ngay !

Cảm ơn lời nói thật hay
Đở lòng lãng tữ bao ngày sầu thương
Tôi đây cũng chẳng là phường -
Chính nhân quân tử, bình thường như ai
Chỉ lòng được tính thẳng ngay
Nghĩ sao nói vậy chẳng nài văn chương
Cảm ơn người đã xót thương
Xưa nay nghèo cứ vấn vương một mình
Phục thay dáng ngọc nét xinh
Thời nay mà có cái nhìn thật xa
Hơn sao khối ả kiêu ca
Chữ tiền, chữ quý cũng là chữ li
Lòng này thật chẳng còn gì
Ngoài từ ngưỡng mộ tỉ ti thật lòng

lamvulove
31-10-2007, 07:12 AM
măc dù thân thế ko sang
nhưng thuộc tầng lớp đàng hoàng phong lưu
ít tiền, ít sắc .....hạn chế tối đa
ko lời ngon ngọt ko quà tăng luôn
hỏi ràng bạn có chịu thương minh cùng
nghe đến shoping mà lạnh lùng
tiền nong có hạn ung dung sợ rồi
thưa rằng bạn có chịu lời làm wuen
cho anh lamvu ghen đua vì mình

liệu >< có sãy ra ko anh lamvulove

Này này hỡi cậu vương kia
Tôi nào có ý ranh ria cùng người
Chẳng qua nhân lúc thảnh thơi
Nỗi máu thi sĩ buôn lời hỏi vui
Ngóng trông nay đã gặp rồi
Vương giờ đã khác hơn tôi nghĩ nhiều
Không khoe tiền chẳng làm kiêu
Hỏi chăng lời nói ít nhiều thật không ?

vuonggia
01-11-2007, 03:47 AM
lời nói thật , chẳng viễn vong
từ nay chẳng dám chổng mông la làng
làm nam nhi phải đàng hoàng
nói lời khiêm tốn các nàng mới sương
trước kia em đi nhầm đường
được lời chỉ dạy em chuyển đường nay
sống trên, ở cuộc đời này
tự cao tự đại có ngày ra ma
lời anh hạy quả thiết tha
cho nên em đã nhận ra con đường
từ nay cuộc sống bình thường như ai