PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐỜi Khi NÀo ĐẸp.....!???



tinhemlabienrong17
27-10-2007, 11:08 PM
đời khi nào đẹp hỡi anh?
tiếng yêu em biết để dành cho ai?
làm sao để có những ngày....
ấm êm vui vẻ và dài yêu thương?

chắc là tuyết lạnh hơn sương?
chắc là ngày tháng yêu đương vui vầy?
chắc là cỏ nhỏ hơn cây?
chắc là em giận anh đây mới buồn ?

chắc là anh chỉ nói suông?
đời khi nào đẹp để buồn không vương?
chắc là anh nói tiếng thương...!
đầu môi chót lưỡi không hương nhạt mờ?

chắc là anh thích mộng mơ?
chắc là anh vẫn thờ ơ lạnh lùng?
chắc là ta chẳng tương phùn?
đời khi nào đẹp để cùng sánh đôi?

chắc là chỉ có mình tôi!
lẻ loi nhớ lại thuở hồi xa xưa?
chắc là anh đến như mưa...
vội mau tan biến khi vừa nắng lên?

chắc là anh cũng đã quên?
dấu chân kỉ niệm khắc lên lối này?
chắc là ở tại nời đây
mình em ôm nỗi đắng cay trong lòng?

đời khi nào đẹp mà mong!
anh khi nào đến mà lòng cứ thương
đời khi nào đẹp mà vương?
anh khi nào nói tiếng thương..... em chờ !

đời khi nào dẹp mà mơ!
đời khi nào đẹp? ,,,,, chớ giờ thì không !

lamvulove
29-10-2007, 07:55 AM
"Chắc là" lại cứ "chắc là "
Chắc là đời đẹp khi ta mở lòng
Chắc là đời hết đục trong
Chắc là sẽ đẹp khi không hận thù

Chắc là lòng hết âm u
Xoá tan đi mãng sương mù trong tâm
Chắc là đời hết tối sầm
Chắc là sẽ đẹp khi tầm nhìn xa
----------------------------------
Chắc là tràn ngập sắc hoa
Chắc đời sẽ đẹp trong ta hỡi người !

vuonggia
30-10-2007, 12:46 AM
chắc là cát tóc đi tu
để cho con gái khóc hu vi mình

Gió_ấm
30-10-2007, 02:13 AM
Đời này chỉ đẹp trong mơ
Đời này chỉ đẹp trong thơ của mình
^^

tinhemlabienrong17
30-10-2007, 07:34 AM
"Chắc là" lại cứ "chắc là "
Chắc là đời đẹp khi ta mở lòng
Chắc là đời hết đục trong
Chắc là sẽ đẹp khi không hận thù

Chắc là lòng hết âm u
Xoá tan đi mãng sương mù trong tâm
Chắc là đời hết tối sầm
Chắc là sẽ đẹp khi tầm nhìn xa
----------------------------------
Chắc là tràn ngập sắc hoa
Chắc đời sẽ đẹp trong ta hỡi người !


uh ! chắc là chắc chắn vậy rồi
nếu đời cứ đẹp thì tôi không buồn!
mở lòng thì vẫn luôn luôn
ước gì đời mãi như nguồn suối trong
sạch không thù hận trong lòng!
khi nào đời ngập màu hồng
thì đến lúc đó trong lòng mới vui!

tinhemlabienrong17
30-10-2007, 07:57 AM
chắc là cát tóc đi tu
để cho con gái khóc hu vi mình

đừng có cắt tóc đi tu
kẻo mà con gái bảo ngu khổ à
cạo luôn cho khỏi sợ già
tóc đâu còn nữa sợ mà trắng - đen!
cứ vậy mà làm đi nghen
cạo đầu con gái sẽ hoen mi liền!


Đời này chỉ đẹp trong mơ
Đời này chỉ đẹp trong thơ của mình
^^

giấc mơ rồi cũng sẽ tàn
đời đâu còn đẹp khi chàng tỉnh mơ?

#hivong#
30-10-2007, 08:06 AM
Nghe thơ có thể biết tâm sự của bạn. Chác là âu sầu lắm nhỉ Hãy sống vui vẻ tự tin lên nhen.Mình mong có thể kết bạn với bạn được chữ nào.

tinhemlabienrong17
31-10-2007, 02:12 AM
Nghe thơ có thể biết tâm sự của bạn. Chác là âu sầu lắm nhỉ Hãy sống vui vẻ tự tin lên nhen.Mình mong có thể kết bạn với bạn được chữ nào.

cám ơn bạn đã cảm thông!
vầng thơ chỉ nói vài dòng mà thôi
đau buồn cũng đã qua rồi
còn chăng dĩ vãng của hồi xa xưa
tuổi xuân tôi đã yêu chưa?
mà trên đôi mắt lệ vừa cạn khô?
tâm hồn tôi quá mơ hồ
buồn vui lẫn lộn chen vô cõi lòng
tôi đây có biết yêu không !
mà trong giấc ngủ chẳng nồng chẳng say
phải chăng tôi đã yêu ai
hay đang mơ mộng những ngày mai sau
tâm hồn tôi quá khổ đau
còn đâu tâm trí đi vào yêu đương
vầng thơ tuyệt vọng chán chường
tôi đi phía trước con đường tối tâm
tôi đây đau khổ âm thầm
có ai hiểu được tháng năm xa nhà
nhớ về quê đó rất xa
nhớ người sinh dưỡng đã ra đi rồi
bây giờ chỉ có mình tôi
cô đơn- một bóng -lẻ loi thị thành
đời nào phải đẹp như tranh
phải vui như hội phải thanh như đàn
đời như là giấc mộng tàn
như lời kết thúc đóng màn diễn thôi
ước gì cho suối ngừng trôi
cho trời sáng mãi cho tôi không buồn !

lamvulove
01-11-2007, 12:24 AM
uh ! chắc là chắc chắn vậy rồi
nếu đời cứ đẹp thì tôi không buồn!
mở lòng thì vẫn luôn luôn
ước gì đời mãi như nguồn suối trong
sạch không thù hận trong lòng!
khi nào đời ngập màu hồng
thì đến lúc đó trong lòng mới vui!

Màu hồn trong mắt mỗi người
Nếu ta nhận thấy đời cười cùng ta
Còn như mắt cứ nhìn ra
Một màu tối sẫm hỏi là sao vui
Lặng im nghe gió nói cười
Lặng im nhìn đóa hồng tươi trong lòng
Sẽ thấy đời trở nên hồng
Khi ấy đời sẽ đẹp trong tim mình

langtukiem87
01-11-2007, 02:04 AM
bắc thang lên hỏi ông trời
đời khi nào đẹp ông trời biết ko
từ xưa vạn cổ chí kim
đắng cay vui sướng vẫn thường lấn chen
đời thì có lúc bon chen
tình người có lúc lệ hoen mi sầu
vui đâu mãi tháng với ngày
đẹp đâu đc mãi con đường tình yêu
vậy thì ta hãy cứ đi
đi đi cho biết hoa hồng dưới chân


....chẳng hiểu vừa viết j nữa spam thôi...

BuồnNghẻo
01-11-2007, 01:13 PM
Đời chỉ đẹp khi tình dang dở
Đời nát bấy khi chiếm được em :so_funny:

Người Điên Yêu Thơ
01-11-2007, 07:30 PM
Cuộc đời chỉ đẹp lúc gần em
Cùng ngắm trăng khuya lẩn bóng rèm
Cùng nghe gió thổi qua hàng trúc
Cùng nằm trên cỏ đếm sao đêm

Cuộc đời chỉ đẹp lúc gần em
Đứng giữa cơ mưa vướt tóc mềm
Khẽ đặt nụ hôn lên mắt khép
Hôn làn môi nhỏ, nói yêu em

Cuộc đời chỉ đẹp lúc gần em
Cùng tìm phim mới để cùng xem
Cùng đạp xe đi quanh hàng phố
Cùng chung nhịp bước, bãi cỏ êm

Cuộc đời có đẹp lúc không em?
Còn tiếng cười vui lúc nửa đêm?
Mỗi khi nghe gió luồn qua cửa
Mỗi lúc trăng đêm rớt trước thềm

vuonggia
02-11-2007, 12:22 AM
ông chời ỏng bảo rằng là
đời chỉ đẹp khi tiền đầy túi
đời mất đẹp khi túi hết tiền
trên thế giới có mấy thằng điên
lấy tiền cho gái thuyền quyên tiêu xài
thể hiện với nó mình oai nhất làng
điều tra mọi việc rỏ ràng
thực ra bán nhẫn bán vàng mẹ cha
đến khi hết bạc lại ra đứng cầu

ông chời ỏng bảo rằng là
đời chỉ đẹp khi tiền đầy túi
đời mất đẹp khi túi hết tiền
trên thế giới có mấy thằng điên
lấy tiền cho gái thuyền quyên tiêu xài
thể hiện với nó mình oai nhất làng
điều tra mọi việc rỏ ràng
thực ra bán nhẫn bán vàng mẹ cha
đến khi hết bạc lại ra đứng đường

onggiatimnguoiyeu
05-11-2007, 02:38 AM
bắt thang lên hỏi ông trời
con đi tán gái có cần ''mô bai''
ông trời bức tóc gãi tai
mày mà không có nó bai mày liền.

hix'''' con nhà nghèo tiền đâu mà ''mô bai''