PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu là gì?



Tháng Tư
27-10-2007, 07:07 PM
Tình yêu là gì ấy nhỉ
Có phải là hạt mưa sa?
Hay như cơn gió thoảng
Nhẹ nhàng đến bên em?

Tình yêu là gì ấy nhỉ?
Có như trong tiểu thuyết
Hoàng tử và công chúa
Với 1 đám trẻ con

Tình là mây là bướm
Tình là trăng là sao
Tình yêu là tất cả
Trong mổi người chúng ta

>Umbrella<
07-11-2007, 07:05 AM
Tình yêu là gì ấy nhỉ
Có phải là hạt mưa sa?
Hay như cơn gió thoảng
Nhẹ nhàng đến bên em?

Tình yêu là gì ấy nhỉ?
Có như trong tiểu thuyết
Hoàng tử và công chúa
Với 1 đám trẻ con

Tình là mây là bướm
Tình là trăng là sao
Tình yêu là tất cả
Trong mổi người chúng ta


Tình yêu một thoáng mông lung
Một giấc yên bình
Một chút ấm êm

Tình yêu là giấc xa hoa ?
Là cơn mơ mãi của ai tháng ngày

langtukiem87
08-11-2007, 02:57 AM
tình là j thì nào ai có biết
tình đến khi nào thì cũng chẳng ai hay
ta chỉ biết tình yêu thì rất đẹp
nhưng cũng đầy đau khổ ngấm vào tim

nhung&nhung
09-11-2007, 07:49 PM
Tjnh` yêu như chen" rượu đầy.
Đổ đi thì tiếc uống vào thì say.

vipboy278
13-11-2007, 02:42 AM
toi khong sokhi loai ngươi chet het
toichi so ngay ve vang bong em

vipboy278
13-11-2007, 02:48 AM
[QUOTE=.:Yu Ri:.;3582780][SIZE="3"][COLOR="DarkOrange"]Tình yêu là gì ấy nhỉ
Có phải là hạt mưa sa?
Hay như cơn gió thoảng
Nhẹ nhàng đến bên em?

Tình yêu là gì ấy nhỉ?
Có như trong tiểu thuyết
Hoàng tử và công chúa
Với 1 đám trẻ con ti]

tinh yeu nhu giova may

tinh yeu nhu la gio va may
neu em la gio thi anh may troi
may va gio suot doi fieu lang
nhu tinh anh bat tan cho em

Gió_ấm
14-11-2007, 10:00 PM
Tình yêu là cái chi chi
Không hình không dáng biết đi đâu tìm
Gọi hoài tình cứ lặng im
Tình ơi tình hỡi biết tìm nơi nao

em chua biet yeu
15-11-2007, 12:31 AM
tình yêu không dáng không hình
mà sao anh mãi....một mình tìm chi

khổ hé!!!!!!!!!!!

Gió_ấm
15-11-2007, 12:34 AM
Anh tìm người yêu anh chứ còn tìm chi nữa
Tìm trong muôn vạn bể dâu
Tim người chia sẻ đôi câu thơ tình

em chua biet yeu
15-11-2007, 06:33 AM
anh cứ tìm đi....em không cản
nhưng nhớ rằng đừng có nản nha anh
dù sao em cũng chân thành
chúc anh tìm được để ...thành giấc mơ
để anh có thể trao thơ mỗi ngày

anhz90
15-11-2007, 07:03 AM
tình yêu là bát bunsa diêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình

tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tinh