Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tâm sự tặng...



Quyên xinh
27-10-2007, 09:12 AM
Trong cuộc sống , có những việc người ta làm chẳng vì mục đích gì , hay cũng có thể vì niềm đam mê thầm lặng.Nhưng có những việc người ta làm xuất phát từ lòng ghen tị, sự tranh dành hơn kém và cũng vì sự cố chấp mà nên.
Có 1 cô bé rất yêu thơ văn, tình yêu văn học của cô xuất phát từ chính tình yêu cuộc sống. Cô bé yêu tất cả những người xung quanh, yêu các bạn và thậm chí cô yêu cả những người đã mỉn cười với mình vào buổi sớm mai nọ. Nhưng cô bé cũng rất tranh đua. Cô không chịu thua ai bao giờ và cũng không bao gìơ muốn người khác hơn mình. Thế rồi cô dồn hết sự ganh đua đó vào 1 trang web http://www.matnauhoctro.com/4rum/newthread.php?do=newthread&f=65 ở nơi này cô muốn thể hiện tài năng của mình và hơn cả là muốn làm đựoc điều mà ai đó cho là cô ko có khiếu đâu , không thể có những bài bổ ích , toàn những spam vô dụng. Nhưng sự yêu văn học của cô không cho phép cô để cái lòng đố kị đó được lâu. Cô bắt đầu thấy đam mê và có tình yêu với trang web.Đó là nơi mà cô muốn nói những lời yêu với bạn.Cô không quan tâm là người ta có coi thường đựoc mình không bởi cô tin vào chính mình.
VÀ cô bé đó chính là tôi. Tôi yêu diễn đàn nhiều như yêu các bạn. Và có thể đây sẽ là 1 Spam mà bất kì ai cũng muốn xoá đị. NHưng tôi _ cô bé đó vẫn muốn nói 1 điều rằng :" BẠn ơi đừng bao giờ coi thường người khác , rồi cũng đến 1 lúc bạn nhận ra rằng đó không phải là 1 phần trong cuộc sống của bạn". VÀ tôi_ chính tôi đâu cũng xin cam đoan rằng từ này, bạn ạ tôi sẽ ko bao giờ post bài với ý định muốn hơn ai , không bao giờ có spam trong diễn đàn.Tôi yêu văn và yêu công việc của mình.Xin đừng _ tôi mong bạn bỏ được tính kiêu ngạo của mình.Nhé!!!!!! Chúc bạn làm được điều đó trong 1 thời gian mà bạn chưa làm thêm 1 việc gì sai lầm nữa.:wave: :wave:

hoangnhatgiang
27-10-2007, 09:51 AM
hiehie
Tui thì ko bít bạn là ai hết hìhì còn dzụ thơ văn thỉ tui chịu, tệ nhất là phản đó (_ _"). Nhưng còn vụ kiêu ngạo, xem thường một ai đó, tui nghĩ là mình thì ko hiè hiè... Ai bít sau này tui có ghanh ghét ai đó hông?? Nhưng chắc sẽ ko
Thankshttp://i166.photobucket.com/albums/u103/cauvong_trongdem20/father_touch.jpg