nhoc_ariel
27-10-2007, 05:52 AM
Dạo này trời cứ mưa hoài ah:rain: ,cứ mỗi lần trời mưa là em lại..................nhớ anh ,nhớ những ngày ta cùng nhau dưới mưa....................giờ đây..............còn đâu............anh ơi !
Em vẫn nhớ mà có lẽ sẽ chẳng thể quên đc anh ah` ,ngày anh và em bên nhau ,anh mua kẹo dỗ em mỗi khi em khóc ,an ủi em khi e bùn ,....và lun cổ vũ em khi em chùn bước.......ngàn ngàn vạn vạn điều anh đã làm cho em , em vẫn lun in sâu trong trái tim..........
Thế nhưng đùng 1 cái ,anh đề nghị mình chia tay ,em giây phút ấy tưởng chừng như mình ko thể đứng vững đc nữa ..............anh đỡ em lên..............ko.......buông em ra ,anh hãy luông em ra ,tại sao..........tại sao anh vẫn thế ,vẫn ân cần với em..............ngay cả giây phút chia tay............. anh ,có phải vì em là 1 con pe' nhõng nhẽo ,ương bướng ,lúc nào cũng ko chịu nghe lời ,ngang ngược vô cùng và anh...............phải làm 1 cách để dỗ dành ,có phải vì thế ,vì thế mà anh bỏ em ra đi.................có phải anh đã mệt mỏi..............với em...............có đúng thế ko anh ,...............nói cho em bik đi.
Nước mắt em rơi ,đương nhiên rồi ,ai trong lúc ấy mà chả khóc ,nhưng tại sao.............ngay cả anh...............ng đề nghị chia tay..............anh cũng lại.................rơi lệ....Anh bik ko ,những giọt nc mắt của anh chẳng thể làm em tốt thêm chút nào ,mà nó như càng thấm sâu vào trái tim em ,như những mảnh vỡ thủy tinh đâm xuyên con tim em.................đau vô cùng..................em khóc ko phải vì em muốn níu kéo...mà vì.................em...............wa' đau..................
Mưa...............rơi...........,mưa rơi làm ji vào lúc này chứ ,để cảm thương cho em ư , để chia sẽ với 1 ng bi bỏ rơi............ah` ,thế thì chẳng cần đâu.Em chỉ cần anh thôi ,chẳng cần ji nữa ,anh đi ko 1 lời để lại ,ko 1 lí do ,chẳng có 1 lí do nào cả ,1 lí do chính đáng........................
Mưa và nc mắt thì khác ji nhau chứ ,chỉ khác là nc mắt là của em.....nóng..................xót xa........................còn..........mưa chỉ là..............những hạt nc' nhỏ bé..................vô tình...................lạnh lẽo.............ướt đôi vai em...............nhẹ nhàng mà sao.............wa' đắng cay..........................
Anh chắc còn nhớ câu chuyện mưa và nc mắt em đã kể chứ ,câu chuyện mà em thích nhút í. Trc' đây em thấy cô gái ấy thật tội nghiệp nhưng.......................bây h..........em ước mình đc là cô gái ấy............................bởi vì........cuối cùng................nc mắt của cô ấy đã có thể mang chàng trai trở về............Còn em.............em bik.......dù có nhỏ bao nhiu giọt nc mắt đi nữa em vẫn ko thể mang anh về.......................thật vô vọng............................
Dù thế em vẫn lun hi vọng.......có 1 ngày anh sẽ.....................về bên em....................
Em vẫn nhớ mà có lẽ sẽ chẳng thể quên đc anh ah` ,ngày anh và em bên nhau ,anh mua kẹo dỗ em mỗi khi em khóc ,an ủi em khi e bùn ,....và lun cổ vũ em khi em chùn bước.......ngàn ngàn vạn vạn điều anh đã làm cho em , em vẫn lun in sâu trong trái tim..........
Thế nhưng đùng 1 cái ,anh đề nghị mình chia tay ,em giây phút ấy tưởng chừng như mình ko thể đứng vững đc nữa ..............anh đỡ em lên..............ko.......buông em ra ,anh hãy luông em ra ,tại sao..........tại sao anh vẫn thế ,vẫn ân cần với em..............ngay cả giây phút chia tay............. anh ,có phải vì em là 1 con pe' nhõng nhẽo ,ương bướng ,lúc nào cũng ko chịu nghe lời ,ngang ngược vô cùng và anh...............phải làm 1 cách để dỗ dành ,có phải vì thế ,vì thế mà anh bỏ em ra đi.................có phải anh đã mệt mỏi..............với em...............có đúng thế ko anh ,...............nói cho em bik đi.
Nước mắt em rơi ,đương nhiên rồi ,ai trong lúc ấy mà chả khóc ,nhưng tại sao.............ngay cả anh...............ng đề nghị chia tay..............anh cũng lại.................rơi lệ....Anh bik ko ,những giọt nc mắt của anh chẳng thể làm em tốt thêm chút nào ,mà nó như càng thấm sâu vào trái tim em ,như những mảnh vỡ thủy tinh đâm xuyên con tim em.................đau vô cùng..................em khóc ko phải vì em muốn níu kéo...mà vì.................em...............wa' đau..................
Mưa...............rơi...........,mưa rơi làm ji vào lúc này chứ ,để cảm thương cho em ư , để chia sẽ với 1 ng bi bỏ rơi............ah` ,thế thì chẳng cần đâu.Em chỉ cần anh thôi ,chẳng cần ji nữa ,anh đi ko 1 lời để lại ,ko 1 lí do ,chẳng có 1 lí do nào cả ,1 lí do chính đáng........................
Mưa và nc mắt thì khác ji nhau chứ ,chỉ khác là nc mắt là của em.....nóng..................xót xa........................còn..........mưa chỉ là..............những hạt nc' nhỏ bé..................vô tình...................lạnh lẽo.............ướt đôi vai em...............nhẹ nhàng mà sao.............wa' đắng cay..........................
Anh chắc còn nhớ câu chuyện mưa và nc mắt em đã kể chứ ,câu chuyện mà em thích nhút í. Trc' đây em thấy cô gái ấy thật tội nghiệp nhưng.......................bây h..........em ước mình đc là cô gái ấy............................bởi vì........cuối cùng................nc mắt của cô ấy đã có thể mang chàng trai trở về............Còn em.............em bik.......dù có nhỏ bao nhiu giọt nc mắt đi nữa em vẫn ko thể mang anh về.......................thật vô vọng............................
Dù thế em vẫn lun hi vọng.......có 1 ngày anh sẽ.....................về bên em....................